G
gaylacquan
(em có gửi mail hình ảnh rồi xin bác tư vấn giúp em)
e sợ lắm bác ơi, e sợ ngay cổ họng là chuyển sang ung thư rồi ạ , e tính sắp xếp sang ngày 5 tháng sau vô sài gòn phắc đồ điều trị bệnh sùi với bệnh HIV vì ở đà nẵng lận ạ
Bác xem hình sùi của e coi có chuỷen qua giai đoạn ung thư chưa ạ ,e coi mạng mà ngày càng e sợ suy sụp tinh thần tới ngày e chữa, e ngũ hok được
cách đây trước tết e bị viêm họng sốt cao nhất trong suốt 20 mấy năm, phải nằm viện ho suốt nhìu tháng, rồi bs cho thuốc uống nói viêm amidan ,lúc đó tầm 3 tháng sau e cũng đi xn các bệnh nghi ngờ không có bệnh nào ?
E tức là tại sao nó không sùi hay như thế nào đó trên bộ phận sinh dục hay hậu môn để e biết mà chữa cho sớm, đến giờ nó cứ nổi ngay họng không, lúc e bệnh sốt nặng nó cũng không phát ban hay là như thế nào về đêm ?ngay cả bệnh giang chưa phát ra da e không xét nghiệm cũng không biết mình dính?
Giờ miệng e nổi viêm cũng 25 ngày bệnh ,dưới lưỡi e nghĩ cũng nổi đc 15 ngày do e cứ uống thuốc ho rồi nhiệt miêng do bs tai mũi họng khám,giờ ko giảm e mới đi khám xét nghiệm thì biết 2 bệnh còn bệnh sùi e nghi lắm coi trên mạng e nghĩ dính ạ ,xét nghiệm bệnh sùi ở đà nẵng không có máy móc xét nghiệm,phải chạy tới lui, e thấy bs bệnh viện da liễu đà nẵng khám sơ xài còn nói e bệnh này để thêm nửa năm cũng ko sao đâu ,y tá thì hét bệnh của e lớn làm ai cũng nghe sợ ngta kì thị với dị e, đà nẵng rất nhỏ,người Đà Nẵng cũng dân trí thấp, ngay cả y tá còn nghĩ mắc mấy bệnh này chỉ có hư hay do quan hệ bậy, chứ e giờ phát nặng ra mới đi xét nghiệm thì đã 1 năm rồi kể từ lần sốt cao nhất lúc đó e vẫn còn quen người yêu.
E ko sợ gì chỉ sợ mình không làm ra tiền chữa bệnh, ngta kì thị rồi người này nói người kia mà ảnh hưởng công việc của e, e tính chữa HIV ở sài gòn với sùi , còn giang e chữa ở đây , tại e sống 1 mình e vô sg chữa sùi với làm giấy tờ để điều tri HIV gấp, mỗi ngày e làm ra tiền dính bệnh e càng cố làm ra tiền , để mà sống bác ơi
HIV e chỉ sợ ngta kì thị e , e mỗi lần ăn uống là tăng cân liền vậy bệnh giờ em có chuyển qua aisd chưa ?
với bác coi hình bệnh sùi e có nặng hok có nguy cơ chuyển qua ung thư vom họng hay ung thư lưởi ,đến khoảng đầu tháng sau e thu xếp tất cả bay vào chữa HIV ạ vs có chữa sùi ở sài gòn trong khoảng tầm tuần vs giang mai trong đà nẵng được không ạ?
E chỉ lo bệnh sùi nhất tại ngay vòm họng không bít do HIV gây ra hay là bệnh hay là ung thư vòm họng nếu ung thư e phó mặc cho trời lun ạ?
e không bít bệnh viện nào thành phố có phương pháp nào chữa sùi 1 lần không ạ nếu nhẹ ,còn nặng e cố gắng chạy để không nặng hơn ạ
e sợ lắm bác ơi, e sợ ngay cổ họng là chuyển sang ung thư rồi ạ , e tính sắp xếp sang ngày 5 tháng sau vô sài gòn phắc đồ điều trị bệnh sùi với bệnh HIV vì ở đà nẵng lận ạ
Bác xem hình sùi của e coi có chuỷen qua giai đoạn ung thư chưa ạ ,e coi mạng mà ngày càng e sợ suy sụp tinh thần tới ngày e chữa, e ngũ hok được
cách đây trước tết e bị viêm họng sốt cao nhất trong suốt 20 mấy năm, phải nằm viện ho suốt nhìu tháng, rồi bs cho thuốc uống nói viêm amidan ,lúc đó tầm 3 tháng sau e cũng đi xn các bệnh nghi ngờ không có bệnh nào ?
E tức là tại sao nó không sùi hay như thế nào đó trên bộ phận sinh dục hay hậu môn để e biết mà chữa cho sớm, đến giờ nó cứ nổi ngay họng không, lúc e bệnh sốt nặng nó cũng không phát ban hay là như thế nào về đêm ?ngay cả bệnh giang chưa phát ra da e không xét nghiệm cũng không biết mình dính?
Giờ miệng e nổi viêm cũng 25 ngày bệnh ,dưới lưỡi e nghĩ cũng nổi đc 15 ngày do e cứ uống thuốc ho rồi nhiệt miêng do bs tai mũi họng khám,giờ ko giảm e mới đi khám xét nghiệm thì biết 2 bệnh còn bệnh sùi e nghi lắm coi trên mạng e nghĩ dính ạ ,xét nghiệm bệnh sùi ở đà nẵng không có máy móc xét nghiệm,phải chạy tới lui, e thấy bs bệnh viện da liễu đà nẵng khám sơ xài còn nói e bệnh này để thêm nửa năm cũng ko sao đâu ,y tá thì hét bệnh của e lớn làm ai cũng nghe sợ ngta kì thị với dị e, đà nẵng rất nhỏ,người Đà Nẵng cũng dân trí thấp, ngay cả y tá còn nghĩ mắc mấy bệnh này chỉ có hư hay do quan hệ bậy, chứ e giờ phát nặng ra mới đi xét nghiệm thì đã 1 năm rồi kể từ lần sốt cao nhất lúc đó e vẫn còn quen người yêu.
E ko sợ gì chỉ sợ mình không làm ra tiền chữa bệnh, ngta kì thị rồi người này nói người kia mà ảnh hưởng công việc của e, e tính chữa HIV ở sài gòn với sùi , còn giang e chữa ở đây , tại e sống 1 mình e vô sg chữa sùi với làm giấy tờ để điều tri HIV gấp, mỗi ngày e làm ra tiền dính bệnh e càng cố làm ra tiền , để mà sống bác ơi
HIV e chỉ sợ ngta kì thị e , e mỗi lần ăn uống là tăng cân liền vậy bệnh giờ em có chuyển qua aisd chưa ?
với bác coi hình bệnh sùi e có nặng hok có nguy cơ chuyển qua ung thư vom họng hay ung thư lưởi ,đến khoảng đầu tháng sau e thu xếp tất cả bay vào chữa HIV ạ vs có chữa sùi ở sài gòn trong khoảng tầm tuần vs giang mai trong đà nẵng được không ạ?
E chỉ lo bệnh sùi nhất tại ngay vòm họng không bít do HIV gây ra hay là bệnh hay là ung thư vòm họng nếu ung thư e phó mặc cho trời lun ạ?
e không bít bệnh viện nào thành phố có phương pháp nào chữa sùi 1 lần không ạ nếu nhẹ ,còn nặng e cố gắng chạy để không nặng hơn ạ