HIV CHỈ LÂY KHI CÓ MÁU NHÌN THẤY ĐƯỢC, ĐÚNG KHÔNG?

Q

Quang Đăng

#1
Kính chào các bác sĩ, anh chị tư vấn viên,

Hiện tại em không có nguy cơ gì, tuy nhiên lại lo theo kiểu ám ảnh do những sự kiện trong quá khứ, em đã đi tham vấn tâm lí nhưng chưa hiệu quả, em chỉ bình tĩnh khi tìm hiểu, có kiến thức về các đường lây truyền và hiểu được tại sao bản thân đang lo vô cớ.

Như câu hỏi ở tiêu đề, (không tính 2 khả năng còn lại là QHTD và mẹ cho con bú) về khả năng HIV lây qua đường máu, không biết nhận định của em về việc HIV chỉ lây khi có máu “nhìn thấy được” có đúng không ạ?
(không tính trường hợp truyền máu, bị bơm kim tiêm đâm,… - các trường hợp có công cụ hỗ trợ y tế liên quan đến máu, đưa trực tiếp máu số lượng lớn vào cơ thể người)

Kính mong được các bác sĩ, anh chị tư vấn viên trả lời trực tiếp câu hỏi để em và một số bạn trong diễn đàn bớt lo lắng vô lý.

Xin cảm ơn các bác sĩ ạ.
 
B

Bác sĩ Bình

#2
Kính chào các bác sĩ, anh chị tư vấn viên,

Hiện tại em không có nguy cơ gì, tuy nhiên lại lo theo kiểu ám ảnh do những sự kiện trong quá khứ, em đã đi tham vấn tâm lí nhưng chưa hiệu quả, em chỉ bình tĩnh khi tìm hiểu, có kiến thức về các đường lây truyền và hiểu được tại sao bản thân đang lo vô cớ.

Như câu hỏi ở tiêu đề, (không tính 2 khả năng còn lại là QHTD và mẹ cho con bú) về khả năng HIV lây qua đường máu, không biết nhận định của em về việc HIV chỉ lây khi có máu “nhìn thấy được” có đúng không ạ?
(không tính trường hợp truyền máu, bị bơm kim tiêm đâm,… - các trường hợp có công cụ hỗ trợ y tế liên quan đến máu, đưa trực tiếp máu số lượng lớn vào cơ thể người)

Kính mong được các bác sĩ, anh chị tư vấn viên trả lời trực tiếp câu hỏi để em và một số bạn trong diễn đàn bớt lo lắng vô lý.

Xin cảm ơn các bác sĩ ạ.
Câu hỏi của em đã có câu trả lời trong đó rồi nhe em. Đừng lo lắng một cách quá mức không đáng. Em nên tiếp tục đi khám tâm lý nhe em.
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread