M
motminh
Chào các bạn và anh chị em. em là người đồng tính và phát hiện nhiễm HIV nay cũng gần 1 năm, trong thời gian qua nhiều sự cố đến với em, người yêu thì hung hờ, chỉ thương hại em thôi, ko còn thương như lúc trước, bạn bè thì chưa biết em bị HIV nhưng em cảm giác xa lạ ko dám gần họ. bây giờ em rất cô đơn và nghĩ về cuộc đời mình. em cần người chia sẻ, à em quên nói, người yêu em thì xét nghiệm âm tính ạ. như vậy nên anh ấy đã lánh né em rồi, em rất đau khổ. bây giờ em làm gì cũng 1 mình thôi. hôm qua bệnh sốt đi không nổi mà vẫn rang chạy xe đi khám bệnh mua thuốc, em bùn quá.