M
MinhNguyenMSB
Chào Bác sĩ Bình và mọi người,
Đêm ngày 3/8/2019 em có đi ăn tiệc, vì có hơi quá chén, nên em đi Grab về phòng trọ ( em sợ tự lái xe gây tai nạn ). Nhưng về phòng đóng cửa nên em lại bắt Grab ra khách sạn ( lúc này điện thoại hết 3G nên em bắt Grab trực tiếp )
Đến khách sạn, nhận phòng, vì phòng ở trên lầu 3 nên thằng Grab mới nói là để phụ em lên phòng. Lên tới nơi thì em không nhớ gì nữa.
Sáng dậy thì em thấy dương vật của mình bị lôi ra ngoài, rất hoang man. Vì đêm đó, do say nên em không nhớ đã bị làm gì.
Em chắc chắn là mình không bị xâm hại hậu môn. Nguy cơ là bị Grab OS và lợi dụng dương vật để thỏa mãn.
Và vào buổi trưa hôm sau ( 4/8/2019) , Em có thủ dâm, thì lúc được 2 phút thấy ống sáo có tiết ra 2 giọt màu vàng như mủ, sau đó là tinh dịch bình thường. Từ hôm đó đến nay không còn hiện trạng này nữa, đi tiểu bình thường, không sưng đỏ.
Xin cho em hỏi là nguy cơ em bị các bệnh tình dục gì ạ và sau bao lâu, thì em có thể đi xét nghiệm được.
Đêm ngày 3/8/2019 em có đi ăn tiệc, vì có hơi quá chén, nên em đi Grab về phòng trọ ( em sợ tự lái xe gây tai nạn ). Nhưng về phòng đóng cửa nên em lại bắt Grab ra khách sạn ( lúc này điện thoại hết 3G nên em bắt Grab trực tiếp )
Đến khách sạn, nhận phòng, vì phòng ở trên lầu 3 nên thằng Grab mới nói là để phụ em lên phòng. Lên tới nơi thì em không nhớ gì nữa.
Sáng dậy thì em thấy dương vật của mình bị lôi ra ngoài, rất hoang man. Vì đêm đó, do say nên em không nhớ đã bị làm gì.
Em chắc chắn là mình không bị xâm hại hậu môn. Nguy cơ là bị Grab OS và lợi dụng dương vật để thỏa mãn.
Và vào buổi trưa hôm sau ( 4/8/2019) , Em có thủ dâm, thì lúc được 2 phút thấy ống sáo có tiết ra 2 giọt màu vàng như mủ, sau đó là tinh dịch bình thường. Từ hôm đó đến nay không còn hiện trạng này nữa, đi tiểu bình thường, không sưng đỏ.
Xin cho em hỏi là nguy cơ em bị các bệnh tình dục gì ạ và sau bao lâu, thì em có thể đi xét nghiệm được.