M
miracle89
Kính gửi quý Bác sỹ và admins diễn đàn,
Ngày 21/7 Em có làm xét nghiệm về anti HIV (elisa) và giang mai định tính (RPR, TPHA) tại bệnh viện ĐH Y dược TPHCM, về giang mai cho kết quả dương tính, sau đó họ hẹn đến sáng 25/7 lấy kết quả anti HIV. Hôm nay em đến ĐH Y dược thì nhận kết quả của bệnh viện nhiệt đới là có kháng thể kháng HIV, rồi chuyển em sang bệnh viện nhiệt đới, khi đến đó thì khu điều trị ngoại trú hết giờ làm hẹn đến sáng thứ 2.
Qua tìm hiểu trên mạng em được biết PGS.BS.Nga là cố vấn chuyên môn của diễn đàn này và hình như có khám ở bệnh viện nhiệt đới. Chủ nhật ngày mai em muốn đến phòng mạch Bác Nga hoặc Bác Bình để xin tư vấn đồng thời để sáng thứ 2 đến bệnh viện nhiệt đới không bở ngỡ. Hiện bây giờ em đón nhận kết quả này như muốn chấm hết cho cuộc đời em. Em rất hoang mang, sợ hãi, lo lắng không biết phải làm gì vì cơ thể em đang phát bang rất dễ sợ và em cứ bị chóng mặt lâng lâng. Em rất cần thông tin và tư vấn của quý Bác sỹ. Xin cám ơn
Ngày 21/7 Em có làm xét nghiệm về anti HIV (elisa) và giang mai định tính (RPR, TPHA) tại bệnh viện ĐH Y dược TPHCM, về giang mai cho kết quả dương tính, sau đó họ hẹn đến sáng 25/7 lấy kết quả anti HIV. Hôm nay em đến ĐH Y dược thì nhận kết quả của bệnh viện nhiệt đới là có kháng thể kháng HIV, rồi chuyển em sang bệnh viện nhiệt đới, khi đến đó thì khu điều trị ngoại trú hết giờ làm hẹn đến sáng thứ 2.
Qua tìm hiểu trên mạng em được biết PGS.BS.Nga là cố vấn chuyên môn của diễn đàn này và hình như có khám ở bệnh viện nhiệt đới. Chủ nhật ngày mai em muốn đến phòng mạch Bác Nga hoặc Bác Bình để xin tư vấn đồng thời để sáng thứ 2 đến bệnh viện nhiệt đới không bở ngỡ. Hiện bây giờ em đón nhận kết quả này như muốn chấm hết cho cuộc đời em. Em rất hoang mang, sợ hãi, lo lắng không biết phải làm gì vì cơ thể em đang phát bang rất dễ sợ và em cứ bị chóng mặt lâng lâng. Em rất cần thông tin và tư vấn của quý Bác sỹ. Xin cám ơn