C
Cố gắng 123
Cần tư vấn xử trí phơi nhiễm HIV trong 72 giờ đầu hoặc điều trị HIV bằng thuốc ARV có thể liên hệ Phòng khám Hùng Vương - Bác sĩ Bình (ĐT: 08.28.98.08.08) để được Bác sĩ Bình tư vấn miễn phí và có thể chỉ định phác đồ phù hợp cho bạn sau khi có kết quả xét nghiệm HIV, gan, thận. Cần xét nghiệm nhanh HIV, gan, thận trước khi dùng thuốc phơi nhiễm hoặc xét nghiệm theo dõi bệnh có thể liên hệ Phòng xét nghiệm Hùng Vương (ĐT: 0919.809.577). Mọi sự tư vấn trực tiếp tại Phòng xét nghiệm 114/2 Hùng Vương, phường 9, quận 5, TP.HCM đều được miễn phí.
XEM THÊM MỤC: Chia sẻ kiến thức liên quan điều trị ARV và PEP
Em mới nhận được kết quả dương tính với H cách đây gần 1 tháng. Sốc và hoang mang em đã xé giấy báo kết quả xét nghiệm vì sợ người khác biết. Em là con trai duy nhất trong gia đình. Em là niềm hy vọng của cả gia đình và gần như chưa từng làm mọi người thất vọng về điều gì, một tương lai tươi sáng đang chờ em trước mắt. Thế mà giờ đây e đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Lúc mới phát hiện em đã từng nghĩ tới chuyện tự tử để không ai biết, không làm liên luỵ và điều tiếng cho gia đình, họ hàng nhưng sau khi nghĩ nếu mình chết sẽ không có ai kiếm tiền nuôi bố mẹ thì e ko thể tự tử được. Sau khi phát hiện em đã nói cho bạn gái biết và đến bây giờ cũng chỉ cô ấy là người duy nhất trừ em biết bệnh của em. Em nói ra với hy vọng cô ấy sẽ dễ dàng từ bỏ em mà không phải đau khổ nhưng không ngờ cô ấy lại luôn ở bên em động viên và vẫn tính chuyện đám cưới của 2 đứa sau này. Em một phần thấy mình thật may mắn, một phần thấy cảm giác tội lỗi khi làm khổ 1 người con gái tương lai đang tươi sáng mà phải lấy chồng có H, mà trớ trêu thay cô ấy và người nhà cô ấy lại làm ở trung tâm y tế dự phòng huyện. Nếu em điều trị miễn phí tại địa phương thì chắc chắn gia đình, xã hội sẽ biết bệnh của em trong tương lai gần. Em với cô ấy chưa từng quan hệ, và để chắc chắn cô ấy cũng đã xét nghiệm và âm tính với H. Gia đình 2 bên cũng đã rất ưng thuận và hy vọng vào một đám cưới không xa, nếu không có biến cố này thì có lẽ cuối năm nay 2 đứa đã có 1 đám cưới hạnh phúc . Nhưng giờ đây e sợ nghĩ tới tương lai. Em với cô ấy đã tính tới chuyện đi điều trị tự túc, nhưng còn phân vân về chi phí điều trị, vì nghe nói chi phí điều trị không phải rẻ và phải điều trị suốt đời nhưng với hoàn cảnh của em bây giờ thì điều trị tự túc là phương án duy nhất mà em có thể làm để cuộc sống có thể tiếp diễn bình thường. Vậy em xin nhận được tư vấn của các bác sỹ và các anh chị em có cùng hoàn cảnh trong diễn đàn: em cần thăm khám ở đâu, mua thuốc ở đâu để có chi phí hợp lý và lâu dài mà vẫn đảm bảo 100% bảo mật. Em ở Thanh Hoá. Em chỉ hy vọng người thân của em vẫn có thể sống vui vẻ, ngẩng cao đầu mà sống thôi. Còn chuyện sống chết với em đã không còn quan trọng nữa, giờ đây có thể chết mà người khác không biết bệnh là một niềm mơ ưoc khó thành của em. Em xin chân thành cảm ơn.