Đừng lo nghĩ triệu chứng, tôi cũng từng như thế

Y

Yeubacsibinh

#1
Đầu xuân năm mới kính chúc toàn thể diễn đàn năm mới an khang, thịnh vượng. Cầu chúc cho những ai bị nhiễm H thì luôn khoẻ mạnh, sống tích cực. Những ai đang lo lắng thì đi xét nghiệm kết quả luôn luôn âm tính. Hôm nay mình có đôi lời nhắn nhủ đến những ai đang lo lắng, hoang mang chuẩn bị đi xét nghiệm. Bác sĩ Bình luôn tận tâm tư vấn cho tất cả anh, chị em trên đây. Các ban quản trị cũng vậy. Tôi cũng từng xoắn như thế. Cũng vì bị stress nặng, cần đến bác sĩ tâm lý và hở tý biểu hiện ra là xoắn quẩy lên. Ai đọc được bài viết này của tôi, hy vọng mọi người đừng soi mói biểu hiện triệu chứng trên cơ thể nữa. Nó đơn giản chỉ là những căn bệnh thông thường mà chúng ta đang để ý nó và nhân hóa nó lên quá thôi. Không biết mọi người như thế nào, tôi là người từng trải qua cảm giác đó, cũng rất lo âu và sợ hãi. Tôi là đứa con trai duy nhất trong nhà, còn là người mà cả dòng họ đặt niềm tin. Nên tôi sợ bị mang căn bệnh thế kỷ kia.
Tôi có rất nhiều triệu chứng của HIV. Tôi nói với bác sĩ là tôi hội tụ đủ 12/17 triệu chứng của H. Vì tôi lên google đọc những triệu chứng đó nên tôi hay soi mói từng tý một trên cơ thể. Bị nhiệt miệng cũng lo, bị đi ngoài nhiều cũng lo... Các triệu chứng của tôi như thế này các bạn xem có giống các bạn không?
Ngứa ngáy cơ thể, mệt mỏi mỗi khi chiều đến, đau đầu về ban đêm trong thời gian dài, nhiệt miệng nhiều lần, đi ngoài nhiều lần phân lỏng, đau các cơ khớp, lưỡi có các nốt đỏ, các hạch cổ bẹn và nách, đau họng ho gần một tháng, đổ mồ hôi trộm ban đêm và hay nôn khan. Đó các bạn, tôi bị rất nhiều biểu hiện như vậy. Mọi lần trước khi tôi không quan hệ với gái mại dâm, những triệu chứng như thế đều không để ý và tặc lưỡi cho qua. Đến khi dính phải, hơi tý là soi mói, lo sợ và làm quá nó lên như thế. Khi tôi được 3 tháng sau nguy cơ, tôi đã đi xét nghiệm và nhận được kết quả âm tính. Tôi được sống lại lần nữa các bạn ạ. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã từng đi xét nghiệm rất nhiều nơi, tư vấn rất nhiều điều. Sau 5 tuần tôi có ra bv nhiệt đới tw xét nghiệm pcr ( giá 1800k ) nhưng bác sĩ bảo chỉ an tâm một chút ít thôi chứ chưa chính xác hoàn toàn. Hôm sau tôi chạy lên Hồng Ngọc xét nghiệm combo ( giá 225k ) nhận kết quả âm tính và bác sĩ không nói gì thêm. Sau 6 và 8 tuần tôi lại lên Hồng Ngọc test nhanh anti HIV ( giá 113k ) kết quả vẫn âm tính. Bác sĩ bảo an toàn rồi nhưng tôi vẫn lo lắng. Sau 74 ngày tôi lại lên 50c Hàng Bài ( giá 60k ) xét nghiệm test nhanh thì kết quả âm tính. 26 Tết là 80 ngày sau nguy cơ tôi lại lên 50c Hàng Bài test nhanh kết quả âm tính. Hôm qua là tròn 90 ngày tôi lại lên 50c Hàng Bài test nhanh âm tính. Thế là tôi đã hoàn toàn trở lại cuộc sống bình thường. Tôi chỉ muốn nói rằng các bạn đừng có quan trọng hóa cái triệu chứng quá mà lúc nào cũng dằn vặt, lo nghĩ không làm được việc gì. Chúc các bạn âm tính nhé. Tôi rất mến mộ bác sĩ Bình và hứa hẹn khi có dịp bác sĩ ra Hà Nội công tác tôi được gặp và nói chuyện với bác sĩ.
 
T

Thanh Thanh

#2
Chúc mừng bạn đã thoát khỏi ám ảnh HIV nếu ai cũng như bạn chỉ cần 3tháng tạm biệt HIV thì tốt biết mấy
 
Y

Yeubacsibinh

#3
Em khoẻ mạnh bình thường, vui trở lại rồi ạ. Nhưng năm nay mất Tết vì lo nghĩ. Haha
 
T

Thanh Thanh

#4
Bây giờ ăn tết bù có sao giờ bạn vui còn hơn trúng số nữa huốn chi là tết
 
Y

Yeubacsibinh

#5
Haha, vui mà. Nên mấy hôm nay đánh bài toàn thua tiền triệu nhưng lòng vui như trúng độc đắc vậy.g'k
 
B

Bác sĩ Bình

#6
Haha, vui mà. Nên mấy hôm nay đánh bài toàn thua tiền triệu nhưng lòng vui như trúng độc đắc vậy.g'k
Để tiền triệu đó mua bia với mồi nhậu ăn mừng là tốt hơn, đừng đánh bài nhé m'u
 
Y

Yeubacsibinh

#7
Ngày nào cũng say bác sĩ ơi. Chúc bác sĩ luôn mạnh giỏi, sớm lên tiến sĩ nhé. Haha
 
V

Vũ Bảo

#8
Hehe.nhậu lắm vô đi mai mốt Bác Sĩ mở thêm diễn đàn chuyên khoa Gan nữa mong bạn lên làm thành viên cho đông vui
 
Y

Yeubacsibinh

#9
Em bị gan mà anh. Bác sĩ Bình bảo sau 6 tháng sau em xét nghiệm gan lại để có hướng điều trị anh ạ.
 
B

Bác sĩ Bình

#10
Em bị gan mà anh. Bác sĩ Bình bảo sau 6 tháng sau em xét nghiệm gan lại để có hướng điều trị anh ạ.
Em bị bệnh gan thì không nên nhậu nhiều, hạn chế bia rượu đến mức thấp nhất sẽ đỡ làm tổn hại gan. Cố gắng nhé.
 
Y

Yeubacsibinh

#11
Vâng,em cảm ơn bác sĩ. À bác sĩ này, thật khó hiểu khi mà đêm qua ngủ, sáng nay dậy tay phải, tay trái cả ở tai nó toàn có vét xước dài. Nhất là tay trái, xước dài hơn 10cm bác sĩ ạ
 
V

Vũ Bảo

#12
Chắc là ngủ xấu quá quơ quẹt lung tung rồi xước chứ chi.hauzzz
 
Y

Yeubacsibinh

#13
HAHA. Nhậu đi anh Tuấn Anh ơi
 
V

Vũ Bảo

#14
Thôi.nhậu quá gan yếu thì không hay bạn àb./b./b./l;ml;ml'il'i
 
Đ

Đặng hữu hùng

#15
Ám ảnh quá
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread