R
rerere
Gửi Bác sĩ và các anh chị trên forum, nhờ Bác sĩ tư vấn giúp em trường hợp của bố em có nguy cơ không ạ: Bố em nhập viện phẫu thuật,sau phẫu thuật có truyền dịch. Lúc hết dịch thì có một điều dưỡng thực tập tới rút kim (ngay trước đó em ấy có tiêm thuốc, truyền dịch hay vệ sinh vết thương gì đó cho các bệnh nhân khác cùng phòng, em ko rõ là làm gì). Em ngồi quan sát thấy em này không dùng bông gì cả mà cứ tay trần (trước đó làm cho người khác cũng tay trần) loay hoay rồi rút kim ra, xui xẻo sao lại phun máu ra và có máu chảy ngược lên dây truyền dịch. Điều dưỡng thực tập hốt hoảng dùng tay chặn vết thương chảy máu của bố em lại. Em thấy vậy liền la lên là sao làm vậy, lây bệnh sao, thì em đó mới tâm sự là...ko biết!? Các anh các chị thử nghĩ xem như vậy sao còn có lòng tin nổi vào y tế ạ. Đây là câu chuyện xảy ra từ năm 2015, em đã không để ý lắm. Mấy hôm nay rộ lên vụ điều dưỡng tại bệnh viện Sản Nhi An Giang dùng chung kim tiêm cho các bệnh nhân thì em mới thấy thật sự lo lắng cho nguy cơ của bố em. Đây là những chi tiết thật hoàn toàn em không hề hoang tưởng ạ. Các anh chị xin cho em hỏi như vậy bố em có nguy cơ không ạ?
Ngoài HIV ra em còn rất lo về các bệnh truyền nhiễm khác như viêm gan B, C. Không thể hiểu nổi, điều dưỡng trả lời với em là do không biết. Thật sự bức xúc nhưng lần đó em đã bỏ qua vì nghĩ thương hại em sinh viên đó (bây giờ mà được làm lại có lẽ em đã không bỏ qua như vậy).
Xin cảm ơn Bác sĩ và các anh chị!
Ngoài HIV ra em còn rất lo về các bệnh truyền nhiễm khác như viêm gan B, C. Không thể hiểu nổi, điều dưỡng trả lời với em là do không biết. Thật sự bức xúc nhưng lần đó em đã bỏ qua vì nghĩ thương hại em sinh viên đó (bây giờ mà được làm lại có lẽ em đã không bỏ qua như vậy).
Xin cảm ơn Bác sĩ và các anh chị!