T
thainguyen1122
E xin chào bác sĩ Bình , và các thành viên trên diễn đàn. Xin cá bác tư vấn giúp e 1 hành vi như sau:
Chuyện là tuần trước e có đi nhậu cùng sếp và đồng nghiệp. Sau khi có hơi men trong người mọi rũ nhau đi masage. Lúc đầu e đã từ chố , nhưng mọi người cứ lôi kéo mãi , nên em đi. Sau khi tiếp viên làm masage xong,có hỏi em quan hệ ko , nhưng em từ chối ,chỉ làm kích dục bằng tay thôi. lúc làm e xuất ra ngoài , thì nhân viên có dùng cái khăn lau của cơ sở masage để lau thân và đâu dương vật cho cho. Do lúc ngà ngà say nên em ko suy nghĩ tới. Bây giờ tự nghĩ lại thấy sợ . Nếu như lúc lau DV cho em mà nhân viên dùng cái khăn ko đảm bảo , khăn dùng cũ của khách trước hoặc khăn lau dịch của chính cô ta ( vì 1 lí do nào đó , vô tình hay cố ý ) . Thì e có nguy cơ bị lây HIV từ hành vi như vậy ko ạ . Giờ em cảm thấy bản thân rất có lỗ và hối hận , có vk con rồi mà còn hư thân . Lân đầu cũng như là lần cuối cùng luôn. Giờ e rất hoang mang . Xin các bác tư vấn giúp em.
Chuyện là tuần trước e có đi nhậu cùng sếp và đồng nghiệp. Sau khi có hơi men trong người mọi rũ nhau đi masage. Lúc đầu e đã từ chố , nhưng mọi người cứ lôi kéo mãi , nên em đi. Sau khi tiếp viên làm masage xong,có hỏi em quan hệ ko , nhưng em từ chối ,chỉ làm kích dục bằng tay thôi. lúc làm e xuất ra ngoài , thì nhân viên có dùng cái khăn lau của cơ sở masage để lau thân và đâu dương vật cho cho. Do lúc ngà ngà say nên em ko suy nghĩ tới. Bây giờ tự nghĩ lại thấy sợ . Nếu như lúc lau DV cho em mà nhân viên dùng cái khăn ko đảm bảo , khăn dùng cũ của khách trước hoặc khăn lau dịch của chính cô ta ( vì 1 lí do nào đó , vô tình hay cố ý ) . Thì e có nguy cơ bị lây HIV từ hành vi như vậy ko ạ . Giờ em cảm thấy bản thân rất có lỗ và hối hận , có vk con rồi mà còn hư thân . Lân đầu cũng như là lần cuối cùng luôn. Giờ e rất hoang mang . Xin các bác tư vấn giúp em.