Đi khám nam khoa ở phòng khám ko uy tín nguy cơ bị HIV?

M

Minh Minh2

#1
Chào bác sĩ Bình ạ. Hôm 11/12 e có đi khám nam khoa ở 987 Giải Phóng. Làm xét nghiệm máu, nước tiểu, dịch niệu đạo, nhưng khi khám xong về nhà tìm hiểu thì e biết là phòng khám đó làm ăn bố láo lừa đảo bệnh nhân. Kể từ hôm đó e cứ lo lắng ko biết có dụng cụ khám hay kim tiêm của nó có sạch sẽ ko. Tự dưng dạo này thỉnh thoảng e hay bị tiêu chảy, e bị viêm hang vị dạ dày nên cũng hay đi phân nát nhưng đôi lúc đi phân nát xong là 1 lúc sau lại buồn đi tiếp và đi lỏng luôn ạ. Từ hôm đó đến nay mới bị kiểu đó 4 lần, mỗi lần đó cũng chỉ đi ngày có 2 lần thôi ạ. Suốt từ đó đến nay e cứ lo lắng ko biết chẳng may mình có nhiễm ko ( tại tính e cũng hay lo lo quá mức). Và cho e hỏi là ko biết có trường hợp nào ở Việt Nam mình đi khám bệnh xong rồi bị HIV ko ạ. Cơ bản nếu phòng khám đó uy tín thì mình ko lo, đây nó là phòng khám lừa đảo nên e mới lo lắng như thế này ạ. Mong BS và mọi người tư vấn giải đáp cho e ạ
 
T

Tư vấn viên 12

#2
Lo quá thành stress dễ đẫn đến hội chứng ruột kích thích gây tiêu lỏng.
 
M

Minh Minh2

#3
Bác sĩ cho e hỏi từ xưa đến nay ko biết có trường hợp nào mà sai sót dụng cụ y tế dẫn đến bị HIV chưa ạ? Tại thỉnh thoảng e cũng lo lắng lắm.
 
M

Minh Minh2

#4
Bác sĩ cho e hỏi từ xưa đến nay ko biết có trường hợp nào mà sai sót dụng cụ y tế dẫn đến bị HIV chưa ạ? Tại thỉnh thoảng e cũng lo lắng lắm.
 
T

Tư vấn viên 12

#5
Có nhưng chiếm thiểu số.
 
H

HungVuongLab

#7
Vấn đề kim cũ không có đâu em nhé .
 
M

Minh Minh2

#8
Trước tiên xin lỗi các bác sĩ, vì e hơi lo lắng nên cho em ngoài lề một chút ạ. Chiều nay dọn nhà, e lỡ bị một cái đinh rỉ đâm vào ngón tay, vết thương nông ko sâu lắm và cũng ko chảy máu ạ. Sau đó e có đi rửa vệ sinh ngón tay rồi e đi tiêm phòng uốn ván. Nhưng khi tiền hành test phản ứng thì e bị dị ứng với huyết thanh (SAT), chỉ được tiềm vắc sin. Các bác sĩ cho e hỏi trường hợp này e đã nên an tâm chưa ạ và ko biết nếu ko tiêm huyết thanh thì có nguy cơ uốn ván cao ko ạ. Do ko biết hỏi ai nên em mạo muội đăng bài viết lên đây để xin tư vấn. Mong BS hồi âm ạ.
 
H

HungVuongLab

#9
Vấn đề uốn ván tiêm là để bảo vệ em còn tiên hay không là tùy ở em thôi em nhé.
 
M

Minh Minh2

#10
Nhân viên y tế khi test phản ứng thấy e bị dị ứng với huyết thanh nên e chỉ được tiêm vắc xin thôi ạ.
 
H

HungVuongLab

#11
Tiêm để phòng nừa uốn ván thôi em nhé.
 
M

Minh Minh2

#12
Đầu tiên cũng xin chúc tất cả bác sĩ và các anh chị quản trị viên, các bạn ở đây một năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy sức khỏe. Trước e cũng đăng một chủ đề về việc đi khám nam khoa ở phòng khám lừa đảo ở 987 Giải Phóng. Chuyện sẽ chẳng là gì nếu e ko gọi điện nói chuyện với mẹ e về vấn đề tiền nong khi bị lừa đảo. Mẹ lúc đó hốt hoảng nói với em là " Chết, cẩn thận sida đấy". Lúc đó e đang ức chế và lo lắng nên khi nghe câu đó càng hoang mang. Gần nửa tháng tiếp theo ngày nào e cũng lo lắng rồi tìm hiểu về các thông tin về HIV rồi những trường hợp nhiễm HIV do bơm kim tiêm thêm nữa vì đây là bọn phòng khám Trung Quốc nên càng lo lắng ko biết nó có cố ý hại mình ko. Nhưng rồi e cũng cố trấn an bản thân rằng chả ma nào nó làm cái chuyện kim cũ cả vì bản thân nó cũng phải giữ an toàn cho chính bọn nó nên em cũng đã vượt qua được nỗi lo đó và sau thì gần như e cũng quên hẳn luôn. Lúc đầu e tính đủ tháng đi xét nghiệm và nói với mẹ đừng nói gì với bố.
Hơn 1 tháng sau việc đi khám đó, tự nhiên bố e nói chuyện riêng với e về vấn đề này ( do mẹ e đã nói với bố e lúc e lên HN đi làm mấy ngày tết), lúc đó ông lo lắng rồi nói với e dính cái này thì chết luôn rồi ông còn nói liên tục là cái mề đay ngứa ngáy này nó có liên quan gì ko. Tự dưng từ ngày đó đến giờ cảm giác lo lắng sợ hãi lại quay trở lại với e, thậm chí còn nhiều hơn. Nhìn đâu e cũng thấy HIV, đi làm có hôm ngứa ngáy kinh khủng do thời tiết thay đổi, xin về xóm trọ gãi xước cả người. E lại lo lắng ko biết trong lúc đi vệ sinh ở khách sạn tay mình có vô tình chạm vào đâu có máu rồi gãi xước dẫn đến bị lây ko. Cộng thêm với việc nguy cơ từ ngày đi khám làm e ăn ko ngon ngủ ko yên hơn chục ngày nay rồi. Tết nhất mà chán quá ạ, mắc cái dị ứng mề đay mãn tính, dạ dày rồi lại lo về vấn đề này. E đang chờ từng ngày cho đủ 27, 28 ngày kể từ ngày gãi xước người và vụ kim tiêm luôn một thể lên Hà Nội làm cái combo xả stress. Mặc dù e biết các chi tiết đó CỰC KÌ VÔ LÝ và vụ kim tiêm cũng khó xảy ra nhưng sao e vẫn lo lắng suy nghĩ quá. E đã cố và đã thoát được ám ảnh về HIV rồi mà sao bố mẹ lại vô tình khiến e suy nghĩ thế này. Mệt mỏi chờ thêm 17 ngày nữa lên HN, sao khổ quá đây.
Bác sĩ và các bạn cho e xin lời khuyên ạ, e xin chân thành và cảm ơn
 
T

Thanhchatafk

#13
T
Đầu tiên cũng xin chúc tất cả bác sĩ và các anh chị quản trị viên, các bạn ở đây một năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy sức khỏe. Trước e cũng đăng một chủ đề về việc đi khám nam khoa ở phòng khám lừa đảo ở 987 Giải Phóng. Chuyện sẽ chẳng là gì nếu e ko gọi điện nói chuyện với mẹ e về vấn đề tiền nong khi bị lừa đảo. Mẹ lúc đó hốt hoảng nói với em là " Chết, cẩn thận sida đấy". Lúc đó e đang ức chế và lo lắng nên khi nghe câu đó càng hoang mang. Gần nửa tháng tiếp theo ngày nào e cũng lo lắng rồi tìm hiểu về các thông tin về HIV rồi những trường hợp nhiễm HIV do bơm kim tiêm thêm nữa vì đây là bọn phòng khám Trung Quốc nên càng lo lắng ko biết nó có cố ý hại mình ko. Nhưng rồi e cũng cố trấn an bản thân rằng chả ma nào nó làm cái chuyện kim cũ cả vì bản thân nó cũng phải giữ an toàn cho chính bọn nó nên em cũng đã vượt qua được nỗi lo đó và sau thì gần như e cũng quên hẳn luôn. Lúc đầu e tính đủ tháng đi xét nghiệm và nói với mẹ đừng nói gì với bố.
Hơn 1 tháng sau việc đi khám đó, tự nhiên bố e nói chuyện riêng với e về vấn đề này ( do mẹ e đã nói với bố e lúc e lên HN đi làm mấy ngày tết), lúc đó ông lo lắng rồi nói với e dính cái này thì chết luôn rồi ông còn nói liên tục là cái mề đay ngứa ngáy này nó có liên quan gì ko. Tự dưng từ ngày đó đến giờ cảm giác lo lắng sợ hãi lại quay trở lại với e, thậm chí còn nhiều hơn. Nhìn đâu e cũng thấy HIV, đi làm có hôm ngứa ngáy kinh khủng do thời tiết thay đổi, xin về xóm trọ gãi xước cả người. E lại lo lắng ko biết trong lúc đi vệ sinh ở khách sạn tay mình có vô tình chạm vào đâu có máu rồi gãi xước dẫn đến bị lây ko. Cộng thêm với việc nguy cơ từ ngày đi khám làm e ăn ko ngon ngủ ko yên hơn chục ngày nay rồi. Tết nhất mà chán quá ạ, mắc cái dị ứng mề đay mãn tính, dạ dày rồi lại lo về vấn đề này. E đang chờ từng ngày cho đủ 27, 28 ngày kể từ ngày gãi xước người và vụ kim tiêm luôn một thể lên Hà Nội làm cái combo xả stress. Mặc dù e biết các chi tiết đó CỰC KÌ VÔ LÝ và vụ kim tiêm cũng khó xảy ra nhưng sao e vẫn lo lắng suy nghĩ quá. E đã cố và đã thoát được ám ảnh về HIV rồi mà sao bố mẹ lại vô tình khiến e suy nghĩ thế này. Mệt mỏi chờ thêm 17 ngày nữa lên HN, sao khổ quá đây.
Bác sĩ và các bạn cho e xin lời khuyên ạ, e xin chân thành và cảm ơn
Tui cũng ngư ông,cứ lo vụ kim cũ mãi, chắc do tâm lí tui kém, xn ở phòng bác Bình,có bác Bình ngồi kế anh kỹ thuật viên,v mà tui vẫn hoang mang vô cùng, kh dám hỏi nhiêù,sợ bác Bình giận,hic
 
M

Minh Minh2

#14
Cơ sở uy tín đàng hoàng thì ko phải xoắn ông ah. Xét nghiệm combo âm tính thì an toàn rồi, tôi còn chưa đi xét nghiệm cơ. Bố tổ thoát được ám ảnh rồi lại bị khơi lại. Tết này chẳng có tâm trí vui vẻ đâu, chờ đủ ngày xét nghiệm thôi.
 
B

Bác sĩ Bình

#15
Các dấu hiệu trên có khả năng là rối loạn lo âu hoặc ám ảnh, em nên đi khám chuyên khoa tâm thần, trong đó có khoa tâm lý. Còn về nguyên tắc không ai sử dụng kim cũ cả nhé. Đặc biệt ở phòng xét nghiệm 114/2 Hùng Vương thì bác sĩ yêu cầu xé kim mới trước mặt bệnh nhân, thậm chí còn đưa kim cho bệnh nhân kiểm tra sự nguyên vẹn bao bì trước khi xé nhé. Trường hợp lấy máu không được do trật ven thì bỏ luôn kim đó và lấy kim mới khác để dùng. Găng tay thì mỗi bệnh nhân khác nhau phải thay găng. Bác sĩ giám sát rất kỹ khi kỹ thuật viên lấy máu. Dù phòng xét nghiệm không lớn nhưng tuân thủ rất tốt về nguyên tắc này. Các bạn yên tâm khi xét nghiệm ở đây nhé. Còn việc khám và điều trị ở các phòng khám có bác sĩ TQ thì diễn đàn này không tư vấn do vấn đề tế nhị. Các bạn thông cảm.
 
T

Thanhchatafk

#16
Các dấu hiệu trên có khả năng là rối loạn lo âu hoặc ám ảnh, em nên đi khám chuyên khoa tâm thần, trong đó có khoa tâm lý. Còn về nguyên tắc không ai sử dụng kim cũ cả nhé. Đặc biệt ở phòng xét nghiệm 114/2 Hùng Vương thì bác sĩ yêu cầu xé kim mới trước mặt bệnh nhân, thậm chí còn đưa kim cho bệnh nhân kiểm tra sự nguyên vẹn bao bì trước khi xé nhé. Trường hợp lấy máu không được do trật ven thì bỏ luôn kim đó và lấy kim mới khác để dùng. Găng tay thì mỗi bệnh nhân khác nhau phải thay găng. Bác sĩ giám sát rất kỹ khi kỹ thuật viên lấy máu. Dù phòng xét nghiệm không lớn nhưng tuân thủ rất tốt về nguyên tắc này. Các bạn yên tâm khi xét nghiệm ở đây nhé. Còn việc khám và điều trị ở các phòng khám có bác sĩ TQ thì diễn đàn này không tư vấn do vấn đề tế nhị. Các bạn thông cảm.
Dạ con cảm ơn bác Bình, thực sự thì tâm lí con rất yếu, cứ mỗi lần con với bgai quan hệ là con lại nghĩ tới, sợ hại ngta, bác nói v con rất an tâm,con cảm ơn bác,chúc bác Bình năm mới thật nhiều sức khoẻ,gia đình vui vẻ hạnh phúc :heart:
 
B

Bác sĩ Bình

#17
Dạ con cảm ơn bác Bình, thực sự thì tâm lí con rất yếu, cứ mỗi lần con với bgai quan hệ là con lại nghĩ tới, sợ hại ngta, bác nói v con rất an tâm,con cảm ơn bác,chúc bác Bình năm mới thật nhiều sức khoẻ,gia đình vui vẻ hạnh phúc :heart:
e:lovee:lovee:lovee:lovee:lovee:love
 
M

Minh Minh2

#18
@Bác sĩ Bình ơi, do hôm nay có chương trình "Lễ hội xuân hồng" nên con muốn đi hiến máu tiện thể để rà soát HIV luôn, bác sĩ ở Viện huyết học- Truyền máu TW ko cho phép con hiến máu sau khi tra hỏi thông tin. Nên con đành đánh liều đi xn thử. Chờ khoảng 20 phút thì cán bộ y tế ở đó cho con xem hiện rõ 2 vạch và bảo với con có phản ứng với HIV. Sau đó họ bảo con về đi xn chỗ bệnh viện. Phải làm sao đây ạ, mới 6 tháng trước con còn đi hiến máu và kết quả tốt lắm mà. Cuộc sống chỉ là 1 anh bảo vệ ở trung tâm thương mại, sạch sẽ ko va chạm đứng ngồi 1 chỗ, chưa biết đến mùi đàn bà hay tiêm chích chơi bời là gì. Mà cớ sao con lại rơi vào hoàn cảnh này, con mới 24 tuổi còn nhiều dự định, còn bố mẹ cần báo hiếu. Ông trời thật ko công bằng, con ko muốn sống nữa huhu.
 
C

Cuocdoioi

#19
@Bác sĩ Bình ơi, do hôm nay có chương trình "Lễ hội xuân hồng" nên con muốn đi hiến máu tiện thể để rà soát HIV luôn, bác sĩ ở Viện huyết học- Truyền máu TW ko cho phép con hiến máu sau khi tra hỏi thông tin. Nên con đành đánh liều đi xn thử. Chờ khoảng 20 phút thì cán bộ y tế ở đó cho con xem hiện rõ 2 vạch và bảo với con có phản ứng với HIV. Sau đó họ bảo con về đi xn chỗ bệnh viện. Phải làm sao đây ạ, mới 6 tháng trước con còn đi hiến máu và kết quả tốt lắm mà. Cuộc sống chỉ là 1 anh bảo vệ ở trung tâm thương mại, sạch sẽ ko va chạm đứng ngồi 1 chỗ, chưa biết đến mùi đàn bà hay tiêm chích chơi bời là gì. Mà cớ sao con lại rơi vào hoàn cảnh này, con mới 24 tuổi còn nhiều dự định, còn bố mẹ cần báo hiếu. Ông trời thật ko công bằng, con ko muốn sống nữa huhu.
Trời , bạn thử đi xn lại 3pp xem? Chẳng lẽ điều bạn nghi ngờ dùng kim cũ là đúng ở 987 giải phóng?
 
B

Bác sĩ Bình

#20
@Bác sĩ Bình ơi, do hôm nay có chương trình "Lễ hội xuân hồng" nên con muốn đi hiến máu tiện thể để rà soát HIV luôn, bác sĩ ở Viện huyết học- Truyền máu TW ko cho phép con hiến máu sau khi tra hỏi thông tin. Nên con đành đánh liều đi xn thử. Chờ khoảng 20 phút thì cán bộ y tế ở đó cho con xem hiện rõ 2 vạch và bảo với con có phản ứng với HIV. Sau đó họ bảo con về đi xn chỗ bệnh viện. Phải làm sao đây ạ, mới 6 tháng trước con còn đi hiến máu và kết quả tốt lắm mà. Cuộc sống chỉ là 1 anh bảo vệ ở trung tâm thương mại, sạch sẽ ko va chạm đứng ngồi 1 chỗ, chưa biết đến mùi đàn bà hay tiêm chích chơi bời là gì. Mà cớ sao con lại rơi vào hoàn cảnh này, con mới 24 tuổi còn nhiều dự định, còn bố mẹ cần báo hiếu. Ông trời thật ko công bằng, con ko muốn sống nữa huhu.
Kết quả test nhanh không có giá trị chẩn đoán, con đi làm lại 3 phương pháp hoặc PCR nhé. Có khi đó là dương tính giả mà thôi. Con không chơi bời hút chích gì cả, nói chung là không có nguy cơ thì làm sao mà nhiễm HIV. Còn chuyện dùng kim cũ không có đâu nhé. Xét nghiệm lại đi con.
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread