Đầu gối bị cỏ và kim đâm 1 lượt khó nhận biết ko

N

nhớ

#1
hôm qua em với mẹ đi cúng tam tay ngoài đường lựa nơi vắng vẻ để cúng , chỗ đó rất vắng. em vs mẹ em bài đồ cúng ra lạy xong em có quỳ xuống cỏ , em lúc đó cũng không biết có bị kim đâm không nhưng cũng có xốn 2 đấu gối. em không biết là tại cỏ hay thật sự có gì đó đâm vào đầu gối, nếu vô tình đầu gối bị cỏ và kim đâm 1 lượt chắc khó nhận biết phải không anh chị. lúc đó trời nơi đó tối quá .em chỉ gờ 2 đầu gối. tối quá em không hình kỹ được nhưng em không thấy đau hay nhứt gì cả. rồi về hà tự nhỉên sao em nhìn xuống 2 đầu gối để coi có gì không. thì em thấy bên đầu gối phải có gì đó như lỗ chân long. không có long. em nặng thử thì ỉ ra 1 chút máu.nhưng không tươi lắm màu cam cam gần giống như máu. kể từ đó em cứ nhìn tìm kím lại chổ đó hoài nhưng em không thấy .tại đầu gói em hơi không mịn cho lắm có long nữa nên em khó nhìn quá. anh chị ơi là em tưởng tượng rồi trùng hợp em nặng chảy máu hay thật sự em bị kim đâm rồi hả anh chị.. nếu bị đâm thì nguy cơ lần này em có thật rồi phải không anh chị.


 
T

Trần Nhân

#2
Re: tư vấn giúp em với

Haizzza tưởng tượng chi nhiều vậy em. Không có nguy cơ em nhé.
 
N

nhớ

#3
Re: tư vấn giúp em với

Haizzza tưởng tượng chi nhiều vậy em. Không có nguy cơ em nhé.

Nhưng có khi nào bị kim đâm nhưng không sâu nên em không biết không anh tại trời tối quá. Nhưng nếu em tưởng tượng vậy em nặn rỉ máu ra là sao anh. Em giờ em không biết tại sao nặn lai trùng hợp ra máu nữa. Và nó có lỗ như kim vậy. Lở thật sự là kim rồi sao anh
 
T

Trần Nhân

#4
Re: Đầu gối bị cỏ và kim đâm 1 lượt khó nhận biết

Em thử đè bóp và nặn mạnh mạnh vào lỗ chân lông xem nó có ra máu không là rõ. Thường giống nặn mụn vậy bóp một lúc là có xíu xiu máu chảy ra em nhé. Hoặc em có thể lấy kim đâm vào thịt xem sao biết liền hà. Haizzza tưởng tượng quá.
 
N

nhớ

#5
Re: Đầu gối bị cỏ và kim đâm 1 lượt khó nhận biết

Em thử đè bóp và nặn mạnh mạnh vào lỗ chân lông xem nó có ra máu không là rõ. Thường giống nặn mụn vậy bóp một lúc là có xíu xiu máu chảy ra em nhé. Hoặc em có thể lấy kim đâm vào thịt xem sao biết liền hà. Haizzza tưởng tượng quá.
Em có nặn rồi nhưng hoài không có. Còn kim đâm thử thì chưa. Cảm ơn anh. Chắc trùng hợp thui phải không anh
 
Đ

Đức Anh

#6
Re: Đầu gối bị cỏ và kim đâm 1 lượt khó nhận biết

Em có nặn rồi nhưng hoài không có. Còn kim đâm thử thì chưa. Cảm ơn anh. Chắc trùng hợp thui phải không anh

Bạn yên tâm đi. Sự trùng hợp thôi . Bạn không có nguy cơ đâu
 
Đ

Đình Nam

#7
Re: Đầu gối bị cỏ và kim đâm 1 lượt khó nhận biết

Em có nặn rồi nhưng hoài không có. Còn kim đâm thử thì chưa. Cảm ơn anh. Chắc trùng hợp thui phải không anh
kim đâm đau lắm,mua kim về đâm thử là bit ngay thôi
 
N

nhớ

#8
Re: Đầu gối bị cỏ và kim đâm 1 lượt khó nhận biết

kim đâm đau lắm,mua kim về đâm thử là bit ngay thôi
anh ơi chắc là trùng hợp thui đúng không , đâu có chuyện kiêm tim đâm vừa tới nên chỉ chảy ít nên em không có cảm giác đau hả. với lại lỡ như nó không có ống tiêm chỉ có cây kim không thì có bị đâm mà không nhận biết không anh,,
 
Đ

Đình Nam

#9
Re: Đầu gối bị cỏ và kim đâm 1 lượt khó nhận biết

anh ơi chắc là trùng hợp thui đúng không , đâu có chuyện kiêm tim đâm vừa tới nên chỉ chảy ít nên em không có cảm giác đau hả. với lại lỡ như nó không có ống tiêm chỉ có cây kim không thì có bị đâm mà không nhận biết không anh,,
kể cả dâm nhẹ,kim đâm sẽ bit,bạn cứ mua kim về đâm thử xem
 
N

nhớ

#10
Re: Đầu gối bị cỏ và kim đâm 1 lượt khó nhận biết

kể cả dâm nhẹ,kim đâm sẽ bit,bạn cứ mua kim về đâm thử xem
Bữa đầu tiên không thấy giờ chỗ đó xuất hiện 1 vết như kim đâm. Em nghĩ là có gì đâm nên mới nặng có màu đỏ máu. Nhưng buồn là trời tối em không nhìn nhận được đầu gối hay chung quanh có kim không. Anh ơi có khi nào quỳ xuống đó vừa cỏ rồi đá làm cấn gối em rồi kim đâm sao có cảm giác được
Thật sự giờ em cứ nhìn đầu gối hoài không biết lỗ nhỏ như kim đó bị từ gì nữa.anh bình nếu có đọc tư vấn thêm cho e an tâm với. Em sợ thật mà
 
B

Bác sĩ Bình

#11
Re: Đầu gối bị cỏ và kim đâm 1 lượt khó nhận biết

Bữa đầu tiên không thấy giờ chỗ đó xuất hiện 1 vết như kim đâm. Em nghĩ là có gì đâm nên mới nặng có màu đỏ máu. Nhưng buồn là trời tối em không nhìn nhận được đầu gối hay chung quanh có kim không. Anh ơi có khi nào quỳ xuống đó vừa cỏ rồi đá làm cấn gối em rồi kim đâm sao có cảm giác được
Thật sự giờ em cứ nhìn đầu gối hoài không biết lỗ nhỏ như kim đó bị từ gì nữa.anh bình nếu có đọc tư vấn thêm cho e an tâm với. Em sợ thật mà
Em quỳ xuống đất có thể bị cấn những viên đá nhọn thôi em, nếu kim đâm thì rất đau và máu sẽ chảy ra từ vết đấy. Cho dù đó là kim đâm thật mà không thấy chảy máu chứng tỏ kim chỉ chạm ngoài da thôi không xuyên qua da, không có nguy cơ nhe em.
 
N

nhớ

#12
Re: Đầu gối bị cỏ và kim đâm 1 lượt khó nhận biết

Em quỳ xuống đất có thể bị cấn những viên đá nhọn thôi em, nếu kim đâm thì rất đau và máu sẽ chảy ra từ vết đấy. Cho dù đó là kim đâm thật mà không thấy chảy máu chứng tỏ kim chỉ chạm ngoài da thôi không xuyên qua da, không có nguy cơ nhe em.
Em cảm ơn anh. Tại lúc đó tối thì sao thấy có màu đỏ máu không khoang 7 phút sau e về nhà nhìn đầu gối và nặn thì mới rỉ máu. Mà anh ơi em sẻ không sau phải không như những lần trước em cũng không nguy cơ phải hong anh
 
Đ

Đình Nam

#13
Re: Đầu gối bị cỏ và kim đâm 1 lượt khó nhận biết

Em cảm ơn anh. Tại lúc đó tối thì sao thấy có màu đỏ máu không khoang 7 phút sau e về nhà nhìn đầu gối và nặn thì mới rỉ máu. Mà anh ơi em sẻ không sau phải không như những lần trước em cũng không nguy cơ phải hong anh
đúng rồi,bạn yên tâm đi,không vấn đề gì đâu
 
N

nhớ

#14
Re: Đầu gối bị cỏ và kim đâm 1 lượt khó nhận biết

anh bình ơi thật sự giờ em không biết làm gì nữa em muốn ngay lập tức điện thoại cho anh em cần nghe giọng anh tư vấn nhưng em thấy chiều rồi . em không nên phiền lúc này vì anh mới tan ca. nhưng em đã như lời mấy anh nói em mua ống tiêm và em tim thử nếu đâm mạnh thì nó rất đau còn nếu đâm nhẹ như vô tình chạm vô thì nó không đến nỏi quá đau . anh bình ơi nó y hệt nốt đâm hôm bữa em về thấy. lúc đâm thì đau chứ buông ra thì hết rồi và ỉ máu ra ít hà anh ơi . em làm sao giờ lần này em thật sự có nguy cơ rồi sao anh. em làm nói mở miệng kêu gia đình mua thuốc phơi nhiễm được anh. anh ơi cứu em với
 
N

nhớ

#15
Re: Đầu gối bị cỏ và kim đâm 1 lượt khó nhận biết

nếu sui thật sự em bị đâm thật thì 0,3 % ấy tuy ít nhưng em có sao không anh có nghĩ em sẽ không sao không
 
N

nhớ

#16
Re: Đầu gối bị cỏ và kim đâm 1 lượt khó nhận biết

Em quỳ xuống đất có thể bị cấn những viên đá nhọn thôi em, nếu kim đâm thì rất đau và máu sẽ chảy ra từ vết đấy. Cho dù đó là kim đâm thật mà không thấy chảy máu chứng tỏ kim chỉ chạm ngoài da thôi không xuyên qua da, không có nguy cơ nhe em.
không phải không thấy mà trời tối không có đèn lộ nên em không nhìn thấy
 
Đ

Đình Nam

#17
Re: Đầu gối bị cỏ và kim đâm 1 lượt khó nhận biết

nếu sui thật sự em bị đâm thật thì 0,3 % ấy tuy ít nhưng em có sao không anh có nghĩ em sẽ không sao không
đã chia sẽ rồi,bạn ko in thì phải chịu thôi
 
N

nhớ

#18
Re: Đầu gối bị cỏ và kim đâm 1 lượt khó nhận biết

đã chia sẽ rồi,bạn ko in thì phải chịu thôi
cám ơn anh em sẽ chờ chờ ngày đủ em lại đi xét nghiệm em củng không biết đến khi nào em mới thăng bằng lại cuộc sống và không phải đi xết nghiệm hoài. em hy vọng hể anh chị nói em không nguy cơ lúc ấy em lại âm tính
 
T

Trần Nhân

#19
Re: Đầu gối bị cỏ và kim đâm 1 lượt khó nhận biết

Tâm lý ai một lần có nguy cơ đều vậy cả. Em muốn thoát khỏi ám ảnh thì phải tin vào diễn đàn và bs Bình.
 
Đ

Đình Nam

#20
Re: Đầu gối bị cỏ và kim đâm 1 lượt khó nhận biết

cám ơn anh em sẽ chờ chờ ngày đủ em lại đi xét nghiệm em củng không biết đến khi nào em mới thăng bằng lại cuộc sống và không phải đi xết nghiệm hoài. em hy vọng hể anh chị nói em không nguy cơ lúc ấy em lại âm tính
bạn xn lúc nào cũng âm tính hết,vì có nguy cơ đâu
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread