Đặt cặp trong nhà vệ sinh khi đi tollet sợ dính máu kinh bạn

K

kazuha

#1
Năm nay con lớp 8, không biết có phải do tâm lý con bị ám ảnh hay không nhưng gần đây con rất lo sợ. Chả là hôm đó con thay đồ trong nhà vệ sinh trường học, con đặt cặp ở bậc cao (nhà vệ sinh theo cách ngồi chòm hỏm) chứ không phải trên cao như thường ngày vì con có việc gấp, lúc đầu con không để ý nên chẳng biết chỗ đó có dính gì không, chỉ đặt cặp lên rồi thay thôi. Nhưng về nhà rồi lo sợ thấp thỏm, nhỡ như chỗ đó dính máu kinh của bạn trước bị HIV rồi dính vào cặp con thì có sao không ạ? Con hậu đậu nên sẹo trên người khá nhiều (đã lành), và chẳng biết là có vết thương gì mới hay không...Cái này là do con bị ám ảnh quá hay trường hợp này có thể xảy ra ạ?
 
T

Tư vấn viên 15

#2
Năm nay con lớp 8, không biết có phải do tâm lý con bị ám ảnh hay không nhưng gần đây con rất lo sợ. Chả là hôm đó con thay đồ trong nhà vệ sinh trường học, con đặt cặp ở bậc cao (nhà vệ sinh theo cách ngồi chòm hỏm) chứ không phải trên cao như thường ngày vì con có việc gấp, lúc đầu con không để ý nên chẳng biết chỗ đó có dính gì không, chỉ đặt cặp lên rồi thay thôi. Nhưng về nhà rồi lo sợ thấp thỏm, nhỡ như chỗ đó dính máu kinh của bạn trước bị HIV rồi dính vào cặp con thì có sao không ạ? Con hậu đậu nên sẹo trên người khá nhiều (đã lành), và chẳng biết là có vết thương gì mới hay không...Cái này là do con bị ám ảnh quá hay trường hợp này có thể xảy ra ạ?
Chào con! cho dù trên cặp con có dính máu đi nữa cũng không đủ khả năng lây nhiễm nhé! vì virut không thể tồn tại lâu trong môi trường bên ngoài nên con yên tâm được rồi nhé!
 
L

Lê huỳnh lâm

#3
Chào con! cho dù trên cặp con có dính máu đi nữa cũng không đủ khả năng lây nhiễm nhé! vì virut không thể tồn tại lâu trong môi trường bên ngoài nên con yên tâm được rồi nhé!
A cho lâm hỏi. Mặt lâm bị mụn bọc chảy máu. Mà người kia nựn mặt lâm trong khi tay người kia bị kim đâm chảy máu. Người kia e nghe nói đã nhiễm H. Vậy có s k a
 
B

Bác sĩ Bình

#4
A cho lâm hỏi. Mặt lâm bị mụn bọc chảy máu. Mà người kia nựn mặt lâm trong khi tay người kia bị kim đâm chảy máu. Người kia e nghe nói đã nhiễm H. Vậy có s k a
Lâm bớt comment vào topic của người khác gây lạc đề và loãng topic của người khác nhé. Lâm cần hỏi gì vào topic của Lâm mà hỏi. Nếu cứ spam vào topic người khác thì ba banned Lâm nhé.
 
L

Lê huỳnh lâm

#5
Lâm bớt comment vào topic của người khác gây lạc đề và loãng topic của người khác nhé. Lâm cần hỏi gì vào topic của Lâm mà hỏi. Nếu cứ spam vào topic người khác thì ba banned Lâm nhé.
Dạ . cái này lâm ko biết . lâm xl ba. Ba đưng banned lâm huhu
 
K

kazuha

#6
Con thực sự không biết bản thân bị làm sao nữa? Con từng rất thân thiện, từng có rất nhiều bạn bè, từng rất vui tươi, hồn nhiên. Nhưng rồi sau khi con tìm hiểu kĩ HIV, con tránh xa tất cả mọi người xung quanh, ngoài trừ người trong gia đình. Tuần trước, mẹ chở con và em đến khu vui chơi, em con chạy đến khu nhà banh và trèo lên, được một chú đỡ lên, chú ấy gầy và da hơi đen. Nhìn có vẻ ăn chơi, thế là con mặc định chú ấy có sử dụng ma túy dù chả biết gì về họ, con biết điều đó hết sức vô lý. Nhỡ chú ấy có vết thương hở ở tay, và em con có vết trầy thì sao ạ? Gần một tuần nay, con không dám đụng chạm vào em con rồi ạ. Ba mẹ con rất bận nên con cũng không muốn chia sẻ điều này với họ, con không muốn ba mẹ tốn thời gian cho cái tâm lý của con, có cách nào để con ngừng ám ảnh HIV không ạ? Nhìn bạn bè vui vẻ, con muốn phát khóc, con đã từng như vậy mà! Xin giúp con với.
 
T

Tư vấn viên 15

#7
Con thực sự không biết bản thân bị làm sao nữa? Con từng rất thân thiện, từng có rất nhiều bạn bè, từng rất vui tươi, hồn nhiên. Nhưng rồi sau khi con tìm hiểu kĩ HIV, con tránh xa tất cả mọi người xung quanh, ngoài trừ người trong gia đình. Tuần trước, mẹ chở con và em đến khu vui chơi, em con chạy đến khu nhà banh và trèo lên, được một chú đỡ lên, chú ấy gầy và da hơi đen. Nhìn có vẻ ăn chơi, thế là con mặc định chú ấy có sử dụng ma túy dù chả biết gì về họ, con biết điều đó hết sức vô lý. Nhỡ chú ấy có vết thương hở ở tay, và em con có vết trầy thì sao ạ? Gần một tuần nay, con không dám đụng chạm vào em con rồi ạ. Ba mẹ con rất bận nên con cũng không muốn chia sẻ điều này với họ, con không muốn ba mẹ tốn thời gian cho cái tâm lý của con, có cách nào để con ngừng ám ảnh HIV không ạ? Nhìn bạn bè vui vẻ, con muốn phát khóc, con đã từng như vậy mà! Xin giúp con với.
Con còn nhỏ tuổi mà sao tâm lý nặng nề vậy nhỉ! con không cần thiết phải suy diễn những tình huống khó rồi tự gây áp lực lên tinh thần mình như vậy, chú khuyên con nên đến gặp bác sĩ tâm lý để họ giúp con nhé! chúc con mau sớm lạc quan.
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread