Dạ cho em hỏi ạ !

N

Ngaythangdai99

#1
Em sẽ hỏi lần này nữa , rồi tự động xoá trang , để tránh làm phiền các anh và bác sĩ nữa ạ , lần này em nghiêm túc , thật sự thì em quá làm phiền các anh và bác sĩ rồi, em thật lòng xin lỗi, dạ chuyện là sáng nay em đi ăn ngoài quán, lúc đấy em mặc quần jean cụt , em có ngồi vào bàn, lúc ngồi vào, em không hiểu sao , em có cảm giác bị cái gì đấy chọt vào đùi em, em có kiểm tra đùi , thì thấy một vết trầy dài, xung quanh đỏ, hơi rát, mà nó có sưng nữa ạ, nó trầy mà nó sưng ngay chỗ trầy luôn ạ! Mới nãy em thấy nó vẫn còn sưng đỏ, lúc tắm vết trầy đó rất rát, em không biết là em có vô tình quẹt vào vật nhọn, hay ai vô tình quẹt trúng em không nữa! Thật sự giờ em hoang mang quá, nếu là mèo cào hay gì, thì mấy ngày trước em có giỡn với mèo, nhưng em mặc quần jean dài, mà vết thương này như kiểu mới bị đấy ạ ! Em không biết có phải do con chuột hay con gì cắn không nữa, mà vết trầy này lạ lắm, nó sưng ngay vết trầy luon
 
V

Vũ Đắc Tính

#2
Em sẽ hỏi lần này nữa , rồi tự động xoá trang , để tránh làm phiền các anh và bác sĩ nữa ạ , lần này em nghiêm túc , thật sự thì em quá làm phiền các anh và bác sĩ rồi, em thật lòng xin lỗi, dạ chuyện là sáng nay em đi ăn ngoài quán, lúc đấy em mặc quần jean cụt , em có ngồi vào bàn, lúc ngồi vào, em không hiểu sao , em có cảm giác bị cái gì đấy chọt vào đùi em, em có kiểm tra đùi , thì thấy một vết trầy dài, xung quanh đỏ, hơi rát, mà nó có sưng nữa ạ, nó trầy mà nó sưng ngay chỗ trầy luôn ạ! Mới nãy em thấy nó vẫn còn sưng đỏ, lúc tắm vết trầy đó rất rát, em không biết là em có vô tình quẹt vào vật nhọn, hay ai vô tình quẹt trúng em không nữa! Thật sự giờ em hoang mang quá, nếu là mèo cào hay gì, thì mấy ngày trước em có giỡn với mèo, nhưng em mặc quần jean dài, mà vết thương này như kiểu mới bị đấy ạ ! Em không biết có phải do con chuột hay con gì cắn không nữa, mà vết trầy này lạ lắm, nó sưng ngay vết trầy luon
YÊU CẦU BẠN ĐI RA BỆNH VIỆN KHÁM ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LO ÂU NGAY CHO TÔI !
NẾU TÔI CÒN THẤY BẠN HỎI NỮA, TÔI KHÓA VĨNH VIỄN TÀI KHOẢN NHƯ TÀI KHOẢN TRƯỚC
 
N

Ngaythangdai99

#3
Anh ơi , anh làm ơn làm phước, cho em hỏi một lần nữa ạ, giờ em đang muốn khóc luôn nè! Lúc nãy em có bắt xe đi công việc, thì lúc ấy đường đông, em có thấy một người cứ nhìn chằm chằm vào em , em cũng kệ nên quay mặt qua chỗ khác, thì bỗng có cái gì đâm vào đùi gần mông em, tại em đang ngồi trên xe , em quay qua thì thấy rõ ràng là người ấy luôn ! Mà em không biết gì đã đâm vào đùi em, người ấy đứng khá sát em , anh ơi , thật sự giờ em lo đến muốn khóc luôn rồi! Em sợ thật sự, em chắc chắn là người đấy đã quẹt trúng cái gì đấy vào người em , em không biết là tay thắng hay gì nữa, thật sự giờ em rất sợ,
 
N

Ngaythangdai99

#4
Bác sĩ Bình ơi , làm ơn tư vấn cho em với ạ, em đang muốn khóc vì sợ luôn ạ:((((((( thật sự em đang rất sợ, rõ ràng em thấy xe người ấy đằng sau xe em luôn, mà em cảm nhận rõ là có cái gì đấy đã đâm trúng đùi gần mông của em
 
V

Vũ Đắc Tính

#5
KHÓA VĨNH VIỄN TÀI KHOẢN.
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread