E bị rlcd, nguy vs GMD hôm đấy vào bú trần luôn 1 lúc thì đeo bao vào chiến, đc 10p thì e bị tâm lý nên xìu phải thay bao khác, k lên dc thì e nó bảo bỏ bao ra cọ trần ở cửa hang , xong đeo vào chiến, nhấp mấy phát thì xìu luôn r,rút ra thì thấy tụt bao , tiếp đến e nó dùng khăn nhà nghỉ lau âm đạo của nó và dùng khăn ướt đó lau đầu DV cua e, rồi để e nó bú mãi đ lên, thế là ngồi sóc cho ra, em thì thấy bqd hơi rát rát vs đỏ, kbt có bị xước hay gì k, khoảng 1 tuần về thấy ngứa bẹn thì e bôi 7 màu thì khoảng hơn 1 tuần là hết, sau 22,23 ngày nguy cơ thì e có đi hiến máu để vừa kiểm tra lại luôn thì thấy combo ag/ab vs Nat đều k phản ứng, máu được nhận và đc tiếp tục hiến máu, bsi tư vấn giúp e vs ạEm cần trình bày rỏ nguy cơ của em để được tư vấn cụ thể.
Em viết tắt nhiều quá nhé. Nội quy diễn đàn không cho viết tắt để tránh hiểu nhầm khi tư vấn.E bị rlcd, nguy vs GMD hôm đấy vào bú trần luôn 1 lúc thì đeo bao vào chiến, đc 10p thì e bị tâm lý nên xìu phải thay bao khác, k lên dc thì e nó bảo bỏ bao ra cọ trần ở cửa hang , xong đeo vào chiến, nhấp mấy phát thì xìu luôn r,rút ra thì thấy tụt bao , tiếp đến e nó dùng khăn nhà nghỉ lau âm đạo của nó và dùng khăn ướt đó lau đầu DV cua e, rồi để e nó bú mãi đ lên, thế là ngồi sóc cho ra, em thì thấy bqd hơi rát rát vs đỏ, kbt có bị xước hay gì k, khoảng 1 tuần về thấy ngứa bẹn thì e bôi 7 màu thì khoảng hơn 1 tuần là hết, sau 22,23 ngày nguy cơ thì e có đi hiến máu để vừa kiểm tra lại luôn thì thấy combo ag/ab vs Nat đều k phản ứng, máu được nhận và đc tiếp tục hiến máu, bsi tư vấn giúp e vs ạ