Con tiếp xúc với ai con cũng sợ bị bắn nước bọt vào

M

Minh Tuyết

#1
Bs Bình ơi
Còn tiếp xúc với ai còn cũng sợ bị bắn nước bọt vào mât hết ạ
Con mới uống nước thì thấy mấy cái vết màu đỏ, con cũng không xác định là máu hay trầu nữa,con lỡ uống luôn sau đó con xuống nhà dưới súc miệng rồi lên lại
 
H

Huỳnh Tín

#2
Tất cả mọi người đều có thể nhiễm bệnh, không có đối tượng có nguy cơ cao mà chỉ có đối tượng có hành vi nguy cơ cao. Các nhà khoa học tìm thấy HIV trong máu (100 - 25.000 virut HIV/ml); trong tinh dịch; trong nước não tuỷ, chất nhầy cổ tử cung, âm đạo, sữa mẹ, nước bọt, nước mắt, nước tiểu (nhưng ở nồng độ thấp hơn).
HIV không lây nhiễm qua con đường sinh hoạt thông thường, qua các côn trùng đốt. Chính vì vậy không được phân biệt đối xử cách ly một cách quá mức khi tiếp xúc với người nhiễm HIV. Người nhiễm HIV vẫn có quyền lao động, học tập, sinh hoạt bình thường trong cộng đồng xã hội.
Các nghiên cứu nghiêm túc đã kết luận, nước bọt, nước mắt, nước tiểu, mồ hôi là những dịch thể ở cơ thể người không chứa nhiều HIV để đủ lây nhiễm cho người khác, ngay cả khi ôm hôn, tiếp xúc với mồ hôi, nước mắt và nước tiểu của người nhiễm HIV.
Có lẽ bạn cần đến Bác sĩ tâm lý hoặc Bác sĩ tâm thần để giúp bạn vượt qua ám ảnh nếu bạn vẫn còn tiếp tục suy nghĩ về điều đó.
 
M

Minh Tuyết

#3
Dạ không em cũng sợ nước bọt bị dính máu
 
T

Tình nguyện viên 5

#4
Nước bọt dính máu cũng phải nhìn thấy. Nó đỏ lòm ra thì có nguy cơ lây không thì không có. Vì không đủ lượng virus để lây cho bạn. Thân!
 
M

Minh Tuyết

#5
Mọi người ơi sáng nay ngủ dậy thì thấy cái tay con nhức, con kiểm tra thì thấy vết màu đỏ giống kiêm tiêm con bị kiêm tiêm đâm rồi phải không
 
T

Tình nguyện viên 5

#6
Con có thích spam không con. Admin lại band nick giờ. Ngủ ở giường của con thì con lấy đâu ra kim tiêm mà đâm hay vậy. Đi khám tâm lý giùm BS cái đi. Thân
 
M

Minh Tuyết

#7
Con cái gì 2 mấy tuổi mà con nữa
Em núa là sợ kim đâm không biết,sáng dậy mới biết nhá
 
H

Huỳnh Tín

#8
Đang ngủ thì chỉ sợ thịt đâm vào thịt thôi chứ kim không có đâm vào thịt đâu nhá : )))
Không có nguy cơ.
 
M

Minh Tuyết

#9
Anh ơi em sợ những ngày qua bị đâm mà không biết hay không nhớ
Làm phiền mọi người nhiều quá
 
P

Phan Thái An

#10
Bạn mua kim tiêm về thử đâm vào người xem có đau k nhé. Toàn suy diễn thôi.
 
M

Minh Tuyết

#11
Hôm nay em có đi mua cơm, lúc em mua xong rồi thì quay lại cái ông bức cơm nói cái gì đó nhưng em,em thấy cái miệng ổng dính cái gì đỏ đỏ sợ máu dính máu vào mắt con, xong cơm chạy về rửa mặt
 
P

Phan Thái An

#12
Bạn nên đi khám tâm lý để ổn định lại cuộc sống của mình. Lần sau ra đường, đi đâu hay làm gì thì bạn nên đeo khẩu trang, đeo kính và mặc áo bảo hộ vào nhé.
 
H

Huỳnh Tín

#13
Kỳ thị người có HIV: Phạm luật và thiếu tình người.
 
M

Minh Tuyết

#14
Không phải đâu lúc em không biết về H thì sống rất thân thiện,thân mật đến lúc em viết bệnh này thì luôn kì thị mọi người không muốn tiếp xúc với ai hết
 
L

Lâm Lâm

#15
Quên ngay và kết thúc suy nghĩ về HIV đi bạn để bạn có cuộc sống tươi đẹp hơn chào bạn
 
M

Minh Tuyết

#16
Mọi người ơi trên người em có nhiều mẩn ngứa và gãi thì có mấy nốt đỏ ( thời tiết cho em rất nóng)
Hôm nay có người đưa hàng cho em thì có đưa hàng và bỏ vaod tủ lạnh
Xong đó lại gãi lên mấy nốt ngứa
Có khi nào cái hộp dính máu ko ạ
 
H

Huỳnh Tín

#17
Không sao, nhưng thần kinh em đang có vấn đề nha
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread