?!!!! [ CÒN HỎI VỚ VẨN KHÔNG CÓ NGUY CƠ SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN ]

V

Vaichan99i

#1
Dạ hic, tại sao cứ khóa tài khoản của em thế ạ :sob: ! Em muốn hỏi là Dạ chuyện là trưa ngày hôm nay , em có đi xe trên một đoạn đường, có người chở em , em ngồi sau , lúc qua đoạn đường kia , thì bỗng sau lưng em có cảm giác như cái gì đấy đập vào lưng em , em thấy nhói, y như bị vật nhọn đâm vào lưng em ấy, em quay qua liền, thì thấy có một người chạy xe sát bên em luôn, xe người ấy hình như hơi loạng choạng, em không để ý rõ nữa, em sợ người ấy đâm kim em , xong tay lái có hơi loạng choạng ấy ạ, vì thật sự lúc đấy em thấy khá nhói, và áo em có một vết đỏ y chang máu, ngay vị trí lưng em nói nhói luôn ạ , hic , làm ơn tư vấn giúp em ạ . Như kiểu đâm kim xong tay lái loạng choạng ấy ạ!
Với lại cho em hỏi ngoài lề xíu được không ạ, chuyện là em có vuốt ve bé mèo kia ở một shop, mà em không biết chủ của bé mèo là ai , bé hay chỗ giữ xe của shop đó, em có sờ đầu bé, thì bé chịu, nhưng lúc em sờ bụng bé, bé có giơ tay cào em , và có vết thương, có chảy máu, nhưng ít, cho em hỏi, nếu mèo cào thế, em không biết bé có được chích ngừa đầy đủ không nữa! Vậy có nguy cơ không ạ

[ CÒN TIẾP TỤC HỎI VỚ VẨN KHÔNG CÓ NGUY CƠ HIV SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN ]
 
L

lucianvn

#2
Bị mèo cào thì đi chích dại đi chứ hỏi j nữa, còn vụ kim đâm thì chắc bạn suy diễn lung tung chứ tự dưng có thù hằn j bạn mà làm z rãnh quá đê
 
V

Vũ Đắc Tính

#3
Dạ hic, tại sao cứ khóa tài khoản của em thế ạ :sob: ! Em muốn hỏi là Dạ chuyện là trưa ngày hôm nay , em có đi xe trên một đoạn đường, có người chở em , em ngồi sau , lúc qua đoạn đường kia , thì bỗng sau lưng em có cảm giác như cái gì đấy đập vào lưng em , em thấy nhói, y như bị vật nhọn đâm vào lưng em ấy, em quay qua liền, thì thấy có một người chạy xe sát bên em luôn, xe người ấy hình như hơi loạng choạng, em không để ý rõ nữa, em sợ người ấy đâm kim em , xong tay lái có hơi loạng choạng ấy ạ, vì thật sự lúc đấy em thấy khá nhói, và áo em có một vết đỏ y chang máu, ngay vị trí lưng em nói nhói luôn ạ , hic , làm ơn tư vấn giúp em ạ . Như kiểu đâm kim xong tay lái loạng choạng ấy ạ!
Với lại cho em hỏi ngoài lề xíu được không ạ, chuyện là em có vuốt ve bé mèo kia ở một shop, mà em không biết chủ của bé mèo là ai , bé hay chỗ giữ xe của shop đó, em có sờ đầu bé, thì bé chịu, nhưng lúc em sờ bụng bé, bé có giơ tay cào em , và có vết thương, có chảy máu, nhưng ít, cho em hỏi, nếu mèo cào thế, em không biết bé có được chích ngừa đầy đủ không nữa! Vậy có nguy cơ không ạ
Tôi khóa tài khoản bạn là do bạn cứ liên tục hỏi những câu hỏi vớ vẩn không có nguy cơ HIV.
Và nếu bạn còn tiếp tục thì tôi sẽ khóa tiếp cho bạn đi điều trị tâm thần.
 
V

Vaichan99i

#4
Vậy kim may đồ đâm sâu , chảy máu có sao không ạ , nãy em vừa bị đâm , khá sâu , có chảy máu luôn, mà em kiểm tra kim không có sét nhiều lắm, nếu trước đó, kim đó đâm vào tay người khác, có dính máu, hôm nay em xài cây kim ấy , vô tình đâm vào tay chảy máu, có bị lây nhiễm gì không ạ! Và em có nên đi chích ngừa không ạ! Còn vụ cái người kia , chỉ là em tưởng tượng thôi đúng không ạ, vì em thấy người đấy chạy xe khá sát em , mà em thấy nhói vai, còn người đấy thì xe có hơi lạng lách, nên em khá lo, còn vụ bé mèo, em nghe nói mèo cào không sao, nhưng em lo quá ạ
 
L

lucianvn

#5
Vậy kim may đồ đâm sâu , chảy máu có sao không ạ , nãy em vừa bị đâm , khá sâu , có chảy máu luôn, mà em kiểm tra kim không có sét nhiều lắm, nếu trước đó, kim đó đâm vào tay người khác, có dính máu, hôm nay em xài cây kim ấy , vô tình đâm vào tay chảy máu, có bị lây nhiễm gì không ạ! Và em có nên đi chích ngừa không ạ! Còn vụ cái người kia , chỉ là em tưởng tượng thôi đúng không ạ, vì em thấy người đấy chạy xe khá sát em , mà em thấy nhói vai, còn người đấy thì xe có hơi lạng lách, nên em khá lo, còn vụ bé mèo, em nghe nói mèo cào không sao, nhưng em lo quá ạ
Ai nói mèo cào là ko sao, biết nó có dại ko lỡ bị r sao, kim may đồ đâm thì chích ngừa uốn ván do nó bị sét thôi chứ HIV j bạn lại tưởng tượng
 
V

Vaichan99i

#6
Tại mèo này em thấy nuôi trong chỗ giữ xe của shop ấy, mà bé nó cào, tay em chỉ có vết sướt nhẹ, không phải kiểu vết thương sâu , em cũng hơi lo , nên không biết có cần tiêm ngừa không , vì phí tiêm cũng không có rẻ
 
V

Vaichan99i

#7
Máu chảy không phải nhiều lênh láng , chỉ là rướm ít máu thôi
 
V

Vaichan99i

#9
Với lại mình thấy bé mèo ấy nuôi cũng lâu trong cái shop ấy rồi, bé cũng hơi nhát người, chứ không thấy biểu hiện điên , dại, cảm ơn bạn nhe, cho mình hỏi một câu nữa thôi được không, sáng nay mình có đi xe , có người chở, thì lúc mình xuống xe ấy, tự nhiên mình thấy cổ mình khá nhói và rát, như bị quẹt cái gì vào cổ ấy, do lúc đó mình đang loay hoay lấy tiền! Lúc mình đi tiếp, công việc, mình có quay lại nhìn người lạ đó, thì người đó có nhìn nhìn mình, rồi sau đó mình vào WC kiểm tra , thì thấy có một vết khá đỏ, có dấu tròn đỏ luôn, mà lúc đứng gần người ấy, mình thì nhói và rát ngay cổ, có phải mình hoang tưởng quá rồi không ạ! Dạo đây hở có chút là mình lo tùm lum, như bị hoang tưởng, bị khùng ấy , hic , mình mệt mỏi quá bạn ơi , chuyện mình kể nghe thì khá hoang tưởng, nhưng thật sự là sáng nay khi đứng gần người ấy, mình bị đau cổ như có ai quẹt vật gì vào ấy , chắc mình đi khám lại cái bệnh lo âu quá, bữa mình có uống thuốc, mà bỏ giữa chừng ấy
 
L

lucianvn

#10
Với lại mình thấy bé mèo ấy nuôi cũng lâu trong cái shop ấy rồi, bé cũng hơi nhát người, chứ không thấy biểu hiện điên , dại, cảm ơn bạn nhe, cho mình hỏi một câu nữa thôi được không, sáng nay mình có đi xe , có người chở, thì lúc mình xuống xe ấy, tự nhiên mình thấy cổ mình khá nhói và rát, như bị quẹt cái gì vào cổ ấy, do lúc đó mình đang loay hoay lấy tiền! Lúc mình đi tiếp, công việc, mình có quay lại nhìn người lạ đó, thì người đó có nhìn nhìn mình, rồi sau đó mình vào WC kiểm tra , thì thấy có một vết khá đỏ, có dấu tròn đỏ luôn, mà lúc đứng gần người ấy, mình thì nhói và rát ngay cổ, có phải mình hoang tưởng quá rồi không ạ! Dạo đây hở có chút là mình lo tùm lum, như bị hoang tưởng, bị khùng ấy , hic , mình mệt mỏi quá bạn ơi , chuyện mình kể nghe thì khá hoang tưởng, nhưng thật sự là sáng nay khi đứng gần người ấy, mình bị đau cổ như có ai quẹt vật gì vào ấy , chắc mình đi khám lại cái bệnh lo âu quá, bữa mình có uống thuốc, mà bỏ giữa chừng ấy
Vậy chắc người đó chơi kiếm khí nên quẹt bạn rồi đó, nghĩ lung tung quá cha ơi
 
V

Vũ Đắc Tính

#11
Với lại mình thấy bé mèo ấy nuôi cũng lâu trong cái shop ấy rồi, bé cũng hơi nhát người, chứ không thấy biểu hiện điên , dại, cảm ơn bạn nhe, cho mình hỏi một câu nữa thôi được không, sáng nay mình có đi xe , có người chở, thì lúc mình xuống xe ấy, tự nhiên mình thấy cổ mình khá nhói và rát, như bị quẹt cái gì vào cổ ấy, do lúc đó mình đang loay hoay lấy tiền! Lúc mình đi tiếp, công việc, mình có quay lại nhìn người lạ đó, thì người đó có nhìn nhìn mình, rồi sau đó mình vào WC kiểm tra , thì thấy có một vết khá đỏ, có dấu tròn đỏ luôn, mà lúc đứng gần người ấy, mình thì nhói và rát ngay cổ, có phải mình hoang tưởng quá rồi không ạ! Dạo đây hở có chút là mình lo tùm lum, như bị hoang tưởng, bị khùng ấy , hic , mình mệt mỏi quá bạn ơi , chuyện mình kể nghe thì khá hoang tưởng, nhưng thật sự là sáng nay khi đứng gần người ấy, mình bị đau cổ như có ai quẹt vật gì vào ấy , chắc mình đi khám lại cái bệnh lo âu quá, bữa mình có uống thuốc, mà bỏ giữa chừng ấy
Tôi khóa vĩnh viễn tài khoản của bạn luôn giờ nhé ?
 
V

Vaichan99i

#12
Hay là sáng thứ 2 mình đi khám cái vụ con mèo nha, nay cũng 4 ngày rồi, mình lo ghê, mặc dù vết thương không sâu , tại mình nghe nói là mèo cào không sao
 
V

Vaichan99i

#13
Mình đi tiêm ngừa rồi nè, nhưng lúc nãy khi vào phòng tiêm ngừa , lúc ấy rất đông người, thì bỗng dưng có hai người chen qua, lúc ấy mình thấy có va chạm vào mình, bỗng đùi phải mình đau nhói luôn ấy , mà ngay phòng tiêm ngừa luôn! Mình về nhà kiểm tra đùi , thì thấy một vết sưng , xung quanh khá đỏ, trên quần trong còn lủng một lỗ nhỏ nhỏ nữa, thật sự giờ mình mới tiêm xong , mình hơi mệt trong người, nhưng vụ này còn làm mình lo hơn ! Hic , mình kể là sự thật, lúc chen chúc ấy, mình bị quẹt hay đâm kim gì đấy, mình không chắc, nhưng khayđau
 
L

lucianvn

#14
Mình đi tiêm ngừa rồi nè, nhưng lúc nãy khi vào phòng tiêm ngừa , lúc ấy rất đông người, thì bỗng dưng có hai người chen qua, lúc ấy mình thấy có va chạm vào mình, bỗng đùi phải mình đau nhói luôn ấy , mà ngay phòng tiêm ngừa luôn! Mình về nhà kiểm tra đùi , thì thấy một vết sưng , xung quanh khá đỏ, trên quần trong còn lủng một lỗ nhỏ nhỏ nữa, thật sự giờ mình mới tiêm xong , mình hơi mệt trong người, nhưng vụ này còn làm mình lo hơn ! Hic , mình kể là sự thật, lúc chen chúc ấy, mình bị quẹt hay đâm kim gì đấy, mình không chắc, nhưng khayđau
Bạn làm gì mà nghĩ tới bị kim đâm hoài z bạn bạn bị rối loạn ám ảnh rồi đó đi khám đê
 
V

Vũ Đắc Tính

#15
KHÓA VĨNH VIỄN TÀI KHOẢN !
Hỏi nhảm vớ vẩn.
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread