Có thể?

N

Ngaybenai99o

#1
Anh ơi , anh có thể cho em biết là, khi người khác hại mình, cầm kim đâm vào mình, cảm giác đau đớn cỡ nào không ạ! Thật sự có một chuyện làm em rất sợ, lúc nãy em có đi công việc! Lúc ấy có rẽ vào một con hẻm! Em thấy đầu hẻm có 3 người, lúc em vào, thì có một người trong nhóm 3 người đó, nhìn em chằm chằm luôn, khi xe em vừa chạy ngang qua 3 người đó, thì cái bắp đùi của em bỗng nó nhói lắm, nó nhói liên tiếp luôn, cùng một chỗ ! Hic em lo là em đã bị 1 trong 3 người đấy đâm vật nhọn! Hic , thiệt sự cái cảm giác nhói nó thật lắm ạ, em lo thật chứ không hoang tưởng ạ, làm ơn tư vấn giúp em với, em sợ lắm
 
V

Vũ Đắc Tính

#2
Anh ơi , anh có thể cho em biết là, khi người khác hại mình, cầm kim đâm vào mình, cảm giác đau đớn cỡ nào không ạ! Thật sự có một chuyện làm em rất sợ, lúc nãy em có đi công việc! Lúc ấy có rẽ vào một con hẻm! Em thấy đầu hẻm có 3 người, lúc em vào, thì có một người trong nhóm 3 người đó, nhìn em chằm chằm luôn, khi xe em vừa chạy ngang qua 3 người đó, thì cái bắp đùi của em bỗng nó nhói lắm, nó nhói liên tiếp luôn, cùng một chỗ ! Hic em lo là em đã bị 1 trong 3 người đấy đâm vật nhọn! Hic , thiệt sự cái cảm giác nhói nó thật lắm ạ, em lo thật chứ không hoang tưởng ạ, làm ơn tư vấn giúp em với, em sợ lắm
Bạn muốn tiếp tục bị mình khóa vĩnh viễn tài khoản y như tài khoản cũ không bạn ?
Điều trị rối loạn lo âu, rối loạn cưỡng chế tới đâu rồi hả bạn ?

Muốn bị người ta tấn công kim đâm thì bạn bị rách toét da thịt ra, máu chảy liên tục phải đi cấp cứu rồi nhé.
Bạn đã hoang tưởng nặng còn nói không hoang tưởng.
 
N

Ngaybenai99o

#3
Dạ em đã hiểu những gì anh nói, anh làm em đỡ lo thật sự , em cảm giác em bị bệnh rối loạn này, có mấy anh ở group này không ghét em, mà vẫn tư vấn cho em nhiệt tình, em rất cảm ơn ạ, em tính sẽ đi khám lại bệnh này, vì em đã từng đi khám và uống thuốc về bệnh rối loạn lo âu này rồi!; Có thể cho em biết một câu nữa thôi được không ạ! Hôm vừa rồi em có đi tiêm ngừa vì bị mèo cào á, sao em thấy bác sĩ tiêm cho em, nó đau, nhưng chỉ sưng, rồi máu cũng không tuôn ra luôn, chỉ có vệt lủng nhỏ do kim đâm vào thôi! Còn chuyện của em, lúc nãy á, em lo vì cái ảnh đó nhìn em chằm chằm luôn, mà trùng hợp là em vừa chạy qua mấy người đó, là đùi em nó nhói, y như cầm cây bút bi đâm vào thịt, rồi nó nhói vậy á, em có kiểm tra rồi, có một vết hơi đỏ đỏ, hơi sưng thôi ạ
 
V

Vũ Đắc Tính

#4
Dạ em đã hiểu những gì anh nói, anh làm em đỡ lo thật sự , em cảm giác em bị bệnh rối loạn này, có mấy anh ở group này không ghét em, mà vẫn tư vấn cho em nhiệt tình, em rất cảm ơn ạ, em tính sẽ đi khám lại bệnh này, vì em đã từng đi khám và uống thuốc về bệnh rối loạn lo âu này rồi!; Có thể cho em biết một câu nữa thôi được không ạ! Hôm vừa rồi em có đi tiêm ngừa vì bị mèo cào á, sao em thấy bác sĩ tiêm cho em, nó đau, nhưng chỉ sưng, rồi máu cũng không tuôn ra luôn, chỉ có vệt lủng nhỏ do kim đâm vào thôi! Còn chuyện của em, lúc nãy á, em lo vì cái ảnh đó nhìn em chằm chằm luôn, mà trùng hợp là em vừa chạy qua mấy người đó, là đùi em nó nhói, y như cầm cây bút bi đâm vào thịt, rồi nó nhói vậy á, em có kiểm tra rồi, có một vết hơi đỏ đỏ, hơi sưng thôi ạ
Bạn thắc mắc gì thì xin mời hỏi bác sĩ, người ta giải thích trực tiếp cho bạn tại đó.
Bạn đừng có để tôi khóa tài khoản đấy nhé.
 
N

Ngaybenai99o

#5
Anh ơi , vậy là em hoang tưởng, em không có sao đúng không ạ anh
 
V

Vũ Đắc Tính

#6
KHÓA VĨNH VIỄN TÀI KHOẢN
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread