Cám ơn bạn đã giúp mình. Rượu vào là làm bậy, đi quan hệ tùm lum xong rồi lo lắng, biết thế đã không làm. Nếu được như bạn nói thì mình cũng mừng lắm.nếu ngón tay bạn lúc đó k có vết thương hở, không chảy máu thì không sao đâu bạn. Mình k phải bs nhé, nhưng mình có nguy cơ và cũng tìm hiểu nhiều nên biết nv.
Chuyện gái mú cũng khó nói lắm bạn, biết là có nguy cơ khi động đến nhưng đàn ông con trai mấy mà già rồi chết đâu, k có gái thì cs cũng mất đi 1 phần thú vị. Mình tìm hiểu kỹ về các bệnh lây qua quan hệ td và luôn tỉnh táo để phòng khi quan hệ thì cũng không sao đâu.Cám ơn bạn đã giúp mình. Rượu vào là làm bậy, đi quan hệ tùm lum xong rồi lo lắng, biết thế đã không làm. Nếu được như bạn nói thì mình cũng mừng lắm.
Sống được bao lâu thì sống để nhìn thấy cuộc đời, mình thì chỉ lo sợ liên lụy các người xung quanh lại gây khổ họ thôi. Nên chắc phải kềm chế bản thân thật nhiều về sau.Chuyện gái mú cũng khó nói lắm bạn, biết là có nguy cơ khi động đến nhưng đàn ông con trai mấy mà già rồi chết đâu, k có gái thì cs cũng mất đi 1 phần thú vị. Mình tìm hiểu kỹ về các bệnh lây qua quan hệ td và luôn tỉnh táo để phòng khi quan hệ thì cũng không sao đâu.