Có BCS nhưng hoang mang và hối hận xin Bác sĩ Bình tư vấn

F

Freeman123

#1
Con xin lỗi đã làm phiền thời gian của Bác sĩ ạ!
Hiện tại con đang rất hoang mang và có cảm giác mặc cảm tội lỗi với điều đã làm…
Con xin trình bày…
Ngày 15/11 vừa rồi con có trót dại nghe bạn rủ rê mà quan hệ với GMD lần đầu.
Tình trạng là có Oral sex tầm 10-15s không dùng bao, sau đó sử dụng BCS của bé đó mang theo quan hệ tầm 30-40s gì đó cũng k lâu lắm ạ. BCS theo con thấy thì ôm sát DV và khi tháo ra nhìn bằng mắt thường vẫn thấy có tinh dịch bên trong. nhưng con lo lắng k biết có rách hay thủng gì k nữa do bé đó tháo ra và đem vào phòng vệ sinh. Sau về con có nhờ bạn con hỏi quản lý của bé kia thì đc bảo là nó cũng sợ dính bầu nên thường là có ktra lại bao nhưng k biết tin được không nữa.
Con cũng có đến CDC địa phương thì được tư vấn là yên tâm k cần dùng PEP.

Từ đó đến nay 40 ngày rồi trộm vía sức khoẻ con vẫn bình thường ổn định.
Nhưng vợ con thì có dấu hiệu trễ kinh 2 tuần mới bị lại. Mấy hôm trời lạnh thì có đau họng với đau đầu. Bị tiêu chảy 01 lần. Hai hôm nay thì lại nổi mụn hay hạch gì đó ở nách nữa. (Có thể là con lo lắng quá hoá hoang tưởng phải k ạ?)

Con thật sự mong bác thông cảm cho sự dài dòng của con và có thể cho con lời khuyên cũng như sự tư vấn chân thành của Bác!
Con cảm ơn Bác sĩ rất nhiều!
 
B

Bác sĩ Bình

#2
Con xin lỗi đã làm phiền thời gian của Bác sĩ ạ!
Hiện tại con đang rất hoang mang và có cảm giác mặc cảm tội lỗi với điều đã làm…
Con xin trình bày…
Ngày 15/11 vừa rồi con có trót dại nghe bạn rủ rê mà quan hệ với GMD lần đầu.
Tình trạng là có Oral sex tầm 10-15s không dùng bao, sau đó sử dụng BCS của bé đó mang theo quan hệ tầm 30-40s gì đó cũng k lâu lắm ạ. BCS theo con thấy thì ôm sát DV và khi tháo ra nhìn bằng mắt thường vẫn thấy có tinh dịch bên trong. nhưng con lo lắng k biết có rách hay thủng gì k nữa do bé đó tháo ra và đem vào phòng vệ sinh. Sau về con có nhờ bạn con hỏi quản lý của bé kia thì đc bảo là nó cũng sợ dính bầu nên thường là có ktra lại bao nhưng k biết tin được không nữa.
Con cũng có đến CDC địa phương thì được tư vấn là yên tâm k cần dùng PEP.

Từ đó đến nay 40 ngày rồi trộm vía sức khoẻ con vẫn bình thường ổn định.
Nhưng vợ con thì có dấu hiệu trễ kinh 2 tuần mới bị lại. Mấy hôm trời lạnh thì có đau họng với đau đầu. Bị tiêu chảy 01 lần. Hai hôm nay thì lại nổi mụn hay hạch gì đó ở nách nữa. (Có thể là con lo lắng quá hoá hoang tưởng phải k ạ?)

Con thật sự mong bác thông cảm cho sự dài dòng của con và có thể cho con lời khuyên cũng như sự tư vấn chân thành của Bác!
Con cảm ơn Bác sĩ rất nhiều!
Bác sĩ đã đọc hết phần trình bày của con và đánh giá không có nguy cơ HIV. Yên tâm nhé. Chuyện vợ trễ kinh thì đi khám sản phụ khoa chứ không liên quan đến trường hợp con trình bày. Do tâm lý thôi con nhé.
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread