Có ai bị nhiễm HIV vì kích thích âm đạo bằng tay chưa ạ

M

Mu90

#1
Ngón Tay em bị kẹp vào cửa. Ấn vào thì đau đau. Và k chảy máu. Như thế có phải vết thương hở không ạ. Và nếu dính dịch âm đạo vào có bị lây HIV không ạ. Và có ai bị nhiễm HIV vì kích thích âm đạo bằng tay chựa ạ. Em xin cảm ơn ạ
 
T

Trâm Ngọc

#2
Ngón Tay em bị kẹp vào cửa. Ấn vào thì đau đau. Và k chảy máu. Như thế có phải vết thương hở không ạ. Và nếu dính dịch âm đạo vào có bị lây HIV không ạ. Và có ai bị nhiễm HIV vì kích thích âm đạo bằng tay chựa ạ. Em xin cảm ơn ạ
Tay em không chảy máu thì sao gọi là vết thương hở . tay em không chảy máu thì cho dù dính dịch âm đạo cũng đâu thể nào lây HIV cho em được . không sao em nhé
 
M

Mu90

#3
Tay em không chảy máu thì sao gọi là vết thương hở . tay em không chảy máu thì cho dù dính dịch âm đạo cũng đâu thể nào lây HIV cho em được . không sao em nhé
Dạ. Tại lúc đó em hơi say nên chỉ nhớ là bị kẹp tay. Nhìn k thấy chảy máu. Sáng hôm sau thì nhìn k thấy vết máu nào. Cũng k thấy đóng vẩy hay gì hết ạ. Rửa nước cũng k sót. Ấn vào thì mới thấy đau ạ. Chắc là em lo quá ạ.
 
T

Trâm Ngọc

#4
Dạ. Tại lúc đó em hơi say nên chỉ nhớ là bị kẹp tay. Nhìn k thấy chảy máu. Sáng hôm sau thì nhìn k thấy vết máu nào. Cũng k thấy đóng vẩy hay gì hết ạ. Rửa nước cũng k sót. Ấn vào thì mới thấy đau ạ. Chắc là em lo quá ạ.
Không sao đâu em . chảy máu dù ít hay nhiều thì cũng phải thấy em ah . ấn vào tất nhiên là đau rồi em tác động vào thịt mà không đau chắc là người gỗ đó em . uhm em lo thôi . Chứ thật sự em không có nguy cơ gì hết em ah . yên tâm nha không sao nhé
 
M

Mu90

#5
Không sao đâu em . chảy máu dù ít hay nhiều thì cũng phải thấy em ah . ấn vào tất nhiên là đau rồi em tác động vào thịt mà không đau chắc là người gỗ đó em . uhm em lo thôi . Chứ thật sự em không có nguy cơ gì hết em ah . yên tâm nha không sao nhé
Dạ. Em cảm ơn ạ. Em hỏi thêm ạ xét nghiệm HIV thì nên xét nghiệm vào sáng hay chiều ạ
 
T

Trâm Ngọc

#6
Dạ. Em cảm ơn ạ. Em hỏi thêm ạ xét nghiệm HIV thì nên xét nghiệm vào sáng hay chiều ạ
Xét nghiệm HIV thì sáng hay chiều lúc nào cũng được hết em ah .
 
H

Hải Dương

#8
Bạn không có nguy cơ nha. Đừng lo lắng vì không có vết thương hở
 
M

Mu90

#9
Anh chị cho em hỏi ạ. Tối qua em có qua đêm với GMD. Môi em bị khô nên e bóc da ở môi. Hơi sót. Em có hôn môi cô ta. Chỉ là chạm vào môi chứ k hôn sâu. Lúc quan hệ em có dùng bao. Khi quan hệ xong em vào nhà vệ sinh tháo bao và lấy tay bóp vào đầu bao. Em vẫn thấy tinh dịch trong đó. Và em lấy nc đổ vào bao. Vẫn thấy tinh dịch ở trong bao ạ. Như vậy em có cần xét nghiệm k ak
 
T

Trâm Ngọc

#10
Anh chị cho em hỏi ạ. Tối qua em có qua đêm với GMD. Môi em bị khô nên e bóc da ở môi. Hơi sót. Em có hôn môi cô ta. Chỉ là chạm vào môi chứ k hôn sâu. Lúc quan hệ em có dùng bao. Khi quan hệ xong em vào nhà vệ sinh tháo bao và lấy tay bóp vào đầu bao. Em vẫn thấy tinh dịch trong đó. Và em lấy nc đổ vào bao. Vẫn thấy tinh dịch ở trong bao ạ. Như vậy em có cần xét nghiệm k ak
Trường hợp hôn môi của em không sao hết nha em . quan hệ có bao cao su không rách , không tuột , không thủng . là an toàn rồi em . theo chị là không cần xét nghiệm vì em không có nguy cơ gì hết . nhưng nếu em muốn xét nghiệm xã stress thì em xét nghiệm nhé .
 
M

Mu90

#11
Trường hợp hôn môi của em không sao hết nha em . quan hệ có bao cao su không rách , không tuột , không thủng . là an toàn rồi em . theo chị là không cần xét nghiệm vì em không có nguy cơ gì hết . nhưng nếu em muốn xét nghiệm xã stress thì em xét nghiệm nhé .
Dạ. e thật dại tự mang lo lắng vào người. Từ giờ chở đi em sẽ k bao giờ như thế này nữa.
 
T

Trâm Ngọc

#12
Dạ. e thật dại tự mang lo lắng vào người. Từ giờ chở đi em sẽ k bao giờ như thế này nữa.
Đúng rồi đừng có dính vào tệ nạn nữa em sống lành mạnh là em không sợ gì hết . mỗi lần dính vào thì lại bắt đầu đem cái lo vào người . rồi suy nghĩ mệt mỏi lắm em ah .
 
M

Mu90

#13
Đúng rồi đừng có dính vào tệ nạn nữa em sống lành mạnh là em không sợ gì hết . mỗi lần dính vào thì lại bắt đầu đem cái lo vào người . rồi suy nghĩ mệt mỏi lắm em ah .
Dạ. Tại công việc của em hay đi gặp đối tác ạ. Hôm qua em đã cố k đi rồi. Lúc quan hệ xong em kiểm tra lại bao. Đổ cả nc vào ạ. Thấy bao đầy nước và tinh dịnh vẫn còn trong đó. Em mới yên tâm. Rồi ngủ ạ. Sáng em hỏi nhân viên đó. Tối qua có làm gì khi ngủ không. Cô ta bảo không. Em kiểm tra DV thì k có mùi dịch âm đạo hay mùi bao ạ. Vì lúc QH xong em rửa sạch DV ạ. Và vẫn còn 1 bao chưa dùng vì tối qua cô đó mang vào 2 bao. Tại tính em hay lo vs suy nghĩ. Nên em cũng sợ. Lúc em ngủ cô ta làm gì em ạ. Chắc chắn lần này là lần cuối cùng em đi ntn.
 
T

Trâm Ngọc

#14
Dạ. Tại công việc của em hay đi gặp đối tác ạ. Hôm qua em đã cố k đi rồi. Lúc quan hệ xong em kiểm tra lại bao. Đổ cả nc vào ạ. Thấy bao đầy nước và tinh dịnh vẫn còn trong đó. Em mới yên tâm. Rồi ngủ ạ. Sáng em hỏi nhân viên đó. Tối qua có làm gì khi ngủ không. Cô ta bảo không. Em kiểm tra DV thì k có mùi dịch âm đạo hay mùi bao ạ. Vì lúc QH xong em rửa sạch DV ạ. Và vẫn còn 1 bao chưa dùng vì tối qua cô đó mang vào 2 bao. Tại tính em hay lo vs suy nghĩ. Nên em cũng sợ. Lúc em ngủ cô ta làm gì em ạ. Chắc chắn lần này là lần cuối cùng em đi ntn.
Haaa thì em ngủ thì cô gái đó cũng ngủ chứ không làm gì hại em đâu . người ta làm nghề này chỉ muốn kiếm tiền thôi em . nhiều người vì hoàn cảnh nữa . em hay đi gặp đối tác tính chất công việc em là vậy nhưng quan trọng là do em không bị cám dỗ thôi . nếu em không muốn thì không ai ép em được . hãy tỉnh táo em nhé
 
M

Mu90

#15
Haaa thì em ngủ thì cô gái đó cũng ngủ chứ không làm gì hại em đâu . người ta làm nghề này chỉ muốn kiếm tiền thôi em . nhiều người vì hoàn cảnh nữa . em hay đi gặp đối tác tính chất công việc em là vậy nhưng quan trọng là do em không bị cám dỗ thôi . nếu em không muốn thì không ai ép em được . hãy tỉnh táo em nhé
Dạ. Em sẽ bản lĩnh hơn ạ. Chắc chắn đây là lần cuối cùng ạ. Cảm ơn chị ạ. À chị ơi như thế là em an toàn 100 % ạ.
 
H

hoangmang898

#16
Dạ. Tại công việc của em hay đi gặp đối tác ạ. Hôm qua em đã cố k đi rồi. Lúc quan hệ xong em kiểm tra lại bao. Đổ cả nc vào ạ. Thấy bao đầy nước và tinh dịnh vẫn còn trong đó. Em mới yên tâm. Rồi ngủ ạ. Sáng em hỏi nhân viên đó. Tối qua có làm gì khi ngủ không. Cô ta bảo không. Em kiểm tra DV thì k có mùi dịch âm đạo hay mùi bao ạ. Vì lúc QH xong em rửa sạch DV ạ. Và vẫn còn 1 bao chưa dùng vì tối qua cô đó mang vào 2 bao. Tại tính em hay lo vs suy nghĩ. Nên em cũng sợ. Lúc em ngủ cô ta làm gì em ạ. Chắc chắn lần này là lần cuối cùng em đi ntn.
"em đã cố k đi rồi" nhưng câu sau lại "lúc quan hệ xong"... em cố thật hay cố tình đây em? Em nên nhớ tử thần khoái mấy người thích chơi cùng ổng lắm đó... càng liều ổng càng thương, quyết kéo theo ổng xuống dưới lắm đó em.
Anh đề nghị em nên mua cái khóa zin tiết khóa lại và liệng chìa khóa xuống cống.
 
M

Mu90

#17
"em đã cố k đi rồi" nhưng câu sau lại "lúc quan hệ xong"... em cố thật hay cố tình đây em? Em nên nhớ tử thần khoái mấy người thích chơi cùng ổng lắm đó... càng liều ổng càng thương, quyết kéo theo ổng xuống dưới lắm đó em.
Dạ. Em hiểu ạ. Cảm ơn anh đã nhắc nhở ạ.
 
T

Trâm Ngọc

#18
Dạ. Em sẽ bản lĩnh hơn ạ. Chắc chắn đây là lần cuối cùng ạ. Cảm ơn chị ạ. À chị ơi như thế là em an toàn 100 % ạ.
An toàn rồi không có nguy cơ gì đâu . nếu em quá sợ thì em cứ xét nghiệm xã stress là âm tính thôi nếu như em không có nguy cơ nào khác ,
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread