Chúng ta có thể gặp lại nhau một lần nữa không

H

Hiếu Dương

#1


"Trên đời này có những người bước vào cuộc đời của một người, để rồi sau đó họ lặng lẽ biến mất, Không một tiếng động, không một âm thanh, chỉ là mờ nhạt, mờ nhạt dần, rồi sau đó hoàn toàn im lặng biến mất…

Trên đời này không ai trong chúng ta muốn bị tổn thương, thế nhưng em vẫn tự hỏi, nếu như ngay từ lúc đầu đã không muốn yêu, thì tại sao? Tại sao chúng ta còn phải bắt đầu? Để rồi sau đó, một lời tạm biệt cũng không có, để rồi trong em vẫn mãi là dở dang. Nếu như không thể yêu, thì tại sao lại tìm đến? Để rồi sau đó anh nói với em, trái tim anh sớm đã chẳng thể nào cảm thấy gì nữa?Trên đời này điều độc ác nhất là khiến cho một người yêu mình, trong khi bản thân biết rõ, mình chẳng thể nào đáp lại được tình cảm ấy. Anh dẫn dắt em vào, để rồi sau đó, bỏ lại em một mình xoay quanh những tình cảm ngổn ngang.

Tình yêu của em đã nhỏ bé đến mức em chỉ còn cảm thấy được ê trề bất lực. Rốt cuộc thì trong cuộc đời của anh, em chưa từng có được một chỗ đứng, nhưng anh bước vào, là cả trái tim của em, để lại dấu vết, thì em phải làm sao đây?

Đến cuối cùng thì em vẫn không tin cuộc gặp gỡ của chúng ta là sai lầm… mà sai là ở chỗ, chúng ta gặp nhau sai thời điểm, để rồi một vài cuộc tình không đến đâu qua đi, mang theo hết niềm tin và nhiệt huyết. N"ếu như chúng ta còn có thể yêu lại, nếu như một ngày nào đó chúng ta phát hiện ra trái tim mình còn có thể yêu, thì liệu rằng… liệu rằng chúng ta có thể gặp lại nhau một lần nữa không?"
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread