Chuẩn bị bước sang ngày thứ 28

L

Lô Văn Ngọc

#1
Đã gần 1 tháng kể từ ngày em quan hệ tình dục với gái mại dâm (16/7/2020) đến nay là ngày 10/8/2020, những ngày qua em đã rất căng thẳng và tự dằn vặt bản thân nhiều lắm, không còn vui vẻ, hoạt bát như trước nữa, em cũng không dám chia sẻ với ai cả, vì cũng là em trót dại, bồng bột, thiếu suy nghĩ trong chuyện tình cảm với người yêu nên mới dẫn đến hành động tiêu cực như vậy, em tìm đến bia rượu, và em đã quan hệ với gái mại dâm. Trong lúc quan hệ em cũng có chủ động dùng bao cao su, nhưng lúc gái mại dâm OS thì không cũng như lúc quan hệ em cũng chẳng biết nó rách hay không nữa, nhưng lần này em thấy cảm giác rất lạ trong cơ thể, phát ban, tiêu chảy, đau đầu, mỏi mệt, buồn ngủ và đến thời điểm hiện tại là toàn cơ thể em cảm thấy đau nhức. Sắp tới ngày 12/8 em sẽ chủ động lên bệnh viện Bạch Mai xét nghiệm combo đầu tiên, em cảm thấy chẳng còn sức sống nữa rồi.
 
V

Vũ Bảo

#2
Với HIV thì triệu chứng không thể xác định được.cách duy nhất là xét nghiệm bạn nhé.
Sự việc xảy ra do lúc bạn không tỉnh táo mà gây ra chuyện không hay.thôi thì hãy xem đó là bài học kinh nghiệm sống quý báu nhé bạn.mọi chuyện đã xảy ra thì bạn hãy tự tin lên.cũng không nên bi quan như vậy vì rất có thể bạn sẽ an toàn thôi.dù kết quả là tốt đẹp hay không thì cũng phải tự tin mà tiếp tục bước tiếp,cuộc đời còn rất nhiều khó khăn khác đang chờ.nếu có một thử thách nhỏ mà không vượt qua được thì làm sao vượt qua chông gai khác trên đường đời.cố gắng lên
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread