Cho ngón tay trầy xước chảy máu vào âm đạo GMD sợ HIV

H

Hoihanlam102

#1
Chào bác sĩ Bình và mọi người trên diễn đàn. Anh chị oi. E lo chết mất. Chỉ vì ngu dốt 1 lần mà e hủy cả đời e rôi. Giờ e làm sao đây. Chuyện la cuối tuần e được nghỉ. Lên bạn chơi uống rượu say bọn e đi masage. Lức đó ngón tau e dang bị trầy xước và chảy máu. E có lấy ngón tay đó móc vào vùng kín của cô ấy. Về sau 4 ngày e bị tiêu chảy. Tiếp đến là bị đau ngực và ho keo dài giờ van chua khoi. Giờ tuần t3 rồi e an uống không dk. Người xuong 4kg. Mọi triệu chứng chua khỏi mà còn bị mệt mỏi và sốt nhẹ ,môi khô ram bong cả da ra. Giờ e không biết lam sao nữa chỉ muốn tìm tới cái chết nhung cứ sợ bố mẹ k chịu dược. Mà sống với căn bệnh này sao e chịu được. Mới 15 ngay ma e đã thế này rồi. Nhìn người k ra người ma không ra ma. E bế tắc lắm mọi người ạ. Thật sự rất hối hận về viêc mình đã lam. Nhung minh lam thi mình phai chịu. Nhung nghĩ tới bố mẹ va người thân e nhu xé lòng. Mẹ gọi cho e mà e k dám nghe máy. Giờ mọi ng cho e biet em phai lam sao dk k ạ.​
 
H

Hoihanlam102

#2
Chào bác sĩ Bình và mọi người trên diễn đàn. Anh chị oi. E lo chết mất. Chỉ vì ngu dốt 1 lần mà e hủy cả đời e rôi. Giờ e làm sao đây. Chuyện la cuối tuần e được nghỉ. Lên bạn chơi uống rượu say bọn e đi masage. Lức đó ngón tau e dang bị trầy xước tuy k chay máy nhung nó đang bị sung và viêm. E có lấy ngón tay đó móc vào vùng kín của cô ấy. Về sau 4 ngày e bị tiêu chảy. Tiếp đến là bị đau ngực và ho keo dài giờ van chua khoi. Giờ tuần t3 rồi e an uống không dk. Người xuong 4kg. Mọi triệu chứng chua khỏi mà còn bị mệt mỏi và sốt nhẹ ,môi khô ram bong cả da ra. Giờ e không biết lam sao nữa chỉ muốn tìm tới cái chết nhung cứ sợ bố mẹ k chịu dược. Mà sống với căn bệnh này sao e chịu được. Mới 15 ngay ma e đã thế này rồi. Nhìn người k ra người ma không ra ma. E bế tắc lắm mọi người ạ. Thật sự rất hối hận về viêc mình đã lam. Nhung minh lam thi mình phai chịu. Nhung nghĩ tới bố mẹ va người thân e nhu xé lòng. Mẹ gọi cho e mà e k dám nghe máy. Giờ mọi ng cho e biet em phai lam sao dk k ạ.
 
C

Cuocdoioi

#3
Chào bác sĩ Bình và mọi người trên diễn đàn. Anh chị oi. E lo chết mất. Chỉ vì ngu dốt 1 lần mà e hủy cả đời e rôi. Giờ e làm sao đây. Chuyện la cuối tuần e được nghỉ. Lên bạn chơi uống rượu say bọn e đi masage. Lức đó ngón tau e dang bị trầy xước tuy k chay máy nhung nó đang bị sung và viêm. E có lấy ngón tay đó móc vào vùng kín của cô ấy. Về sau 4 ngày e bị tiêu chảy. Tiếp đến là bị đau ngực và ho keo dài giờ van chua khoi. Giờ tuần t3 rồi e an uống không dk. Người xuong 4kg. Mọi triệu chứng chua khỏi mà còn bị mệt mỏi và sốt nhẹ ,môi khô ram bong cả da ra. Giờ e không biết lam sao nữa chỉ muốn tìm tới cái chết nhung cứ sợ bố mẹ k chịu dược. Mà sống với căn bệnh này sao e chịu được. Mới 15 ngay ma e đã thế này rồi. Nhìn người k ra người ma không ra ma. E bế tắc lắm mọi người ạ. Thật sự rất hối hận về viêc mình đã lam. Nhung minh lam thi mình phai chịu. Nhung nghĩ tới bố mẹ va người thân e nhu xé lòng. Mẹ gọi cho e mà e k dám nghe máy. Giờ mọi ng cho e biet em phai lam sao dk k ạ.
Nguy cơ bạn cực thấp , có thể nói là bằng 0 . Đi xn HIV để xả stress sẽ âm tính thôi nhé !
 
H

Hoihanlam102

#4
Nguy cơ bạn cực thấp , có thể nói là bằng 0 . Đi xn HIV để xả stress sẽ âm tính thôi nhé !
Vay sao e lại hoi đủ cac trieu chung nhu viem phổi ho đau ngực roi tiêu chay sốt và đau đầu ạ
 
C

Cuocdoioi

#5
Vay sao e lại hoi đủ cac trieu chung nhu viem phổi ho đau ngực roi tiêu chay sốt và đau đầu ạ
Triệu chứng k khẳng định bạn bị nhiễm HIV . Tc chỉ để gợi ý đi xn , đi xn ÂM TÍNH thì tc do nguyên nhân khác nhé . Chưa đi xn HIV thì đừng đổ tội cho nó , tội con virus HIV nhé
 
H

Hoihanlam102

#6
Triệu chứng k khẳng định bạn bị nhiễm HIV . Tc chỉ để gợi ý đi xn , đi xn ÂM TÍNH thì tc do nguyên nhân khác nhé . Chưa đi xn HIV thì đừng đổ tội cho nó , tội con virus HIV nhé
Chán lam bạn ạ. Tại vì ngu si mk giờ khổ thế này. Dù sao cam ơn bạn đã động viên.
 
H

Hoihanlam102

#8
Cho em hoi thêm sao trầy xước va viêm đỏ lại k có nguy co ạ. E lo quá
 
C

Cuocdoioi

#9
Trầy xước nhưng k chảy máu thì nguy cơ gần như bằng 0 . Vì lúc đấy đã đóng niêm mạc rồi bạn
 
H

Hoihanlam102

#10
Tức là bị trầy ở chỗ móng tay ý bạn. Nó khô nứ nẻ ra va đau nk. Đang bị sưng ra
 
H

Hoihanlam102

#11
Chào bác sĩ Bình và mọi người trên diễn đàn. Anh chị oi. E lo chết mất. Chỉ vì ngu dốt 1 lần mà e hủy cả đời e rôi. Giờ e làm sao đây. Chuyện la cuối tuần e được nghỉ. Lên bạn chơi uống rượu say bọn e đi masage. Lúc đó ngón tay e đang bị trầy xước và viêm sưng đỏ và đau ở phía dưới móng tay. E có lấy ngón tay đó móc vào vùng kín của cô ấy. Về sau 4 ngày e bị tiêu chảy va sốt. Tiếp đến là bị đau ngực và ho lưỡi trắng keo dài và ngứa toàn thân đạc biệt la ở bàn tay và bàn chân giờ van chua khoi. Giờ tuần t3 rồi e an uống không dk. Người xuong 4kg. Mọi triệu chứng chua khỏi mà còn bị mệt mỏi và sốt nhẹ ,môi khô ram bong cả da ra. Giờ e không biết lam sao nữa chỉ muốn tìm tới cái chết nhung cứ sợ bố mẹ k chịu dược. Mà sống với căn bệnh này sao e chịu được. Mới 15 ngay ma e đã thế này rồi. Nhìn người k ra người ma không ra ma. E bế tắc lắm mọi người ạ. Thật sự rất hối hận về viêc mình đã lam. Nhung minh lam thi mình phai chịu. Nhung nghĩ tới bố mẹ va người thân e nhu xé lòng. Mẹ gọi cho e mà e k dám nghe máy. Giờ mọi người cho e biết em phải lam sao ạ. E buồn và đau khổ lắm.
 
H

Hoihanlam102

#12
Bác sĩ và mọi người trong diễn đàn ơi. Giúp em với. E sắp không chịu nổi nữa rồi. E đã nghĩ tới cái chết cho nhẹ nhàng mqf sợ bố mẹ em không chịu nổi cú sốc. Mà sống để mọi người biết bị bệnh còn tồi tệ hơn. E bế tắc quá
 
H

Hoihanlam102

#13
Trầy xước nhưng k chảy máu thì nguy cơ gần như bằng 0 . Vì lúc đấy đã đóng niêm mạc rồi bạn
Bạn ơi. Tư vấn thêm giúp minh dk không. Hôm nay mình thấy lưỡi minhc trắng nua
 
H

Hoihanlam102

#14
Em giờ không biết phải làm sao khi nguy cơ cao e đã bị nhiễm H. Em rất sợ và hoang mang lắm ạ. Mong bác sĩ và mọi người tư vấn giúp em bước tiếp theo phải làm sao với ạ. Chuyện là cuối tuần em lên bạn chơi có uống quá chén và đi massage. Trong quá trình đó tay em bị tưa răng cưa ở ngón tay. Nhưng lần này nó tưa bằng hạt đậu và đang sung đỏ và rát ạ. Vì say nên e đã lấy ngón tay này móc vào vùng âm đạo làm tình cho bạn gái đó. Không hiểu do em tận số rồi hay sao mà nguy cơ vậy mà em không đi phơi nhiễm. Lúc có các triệu chứng thì đã dược 5 ngày không còn phơi nhiễm được nữa. Từ lúc nguy cơ tới 4 ngay sau e bắt đầu có triệu chứng tiêu chảy và sốt nhẹ mệt chỉ muốn nằm cả ngày. Ngày hôm sau bị đau phần ngực ở lưng và ho với buồn nôn, cả ngày nhịn mà không đói với ăn không được.. Giờ đã đuoc 3 tuần trieu chứng đó vẫn chưa khỏi mà còn thêm môi khô nứt nẻ truoc giờ chưa bao giờ khô nặng thế này. Cộng thêm là đau các cơ va nổi mẩn đỏ và ngứa toàn thân.
 
H

Hoihanlam102

#15
@Bác sĩ Bình @bác sĩ @Bác sĩ Anh các bác sĩ và mọi người trên diễn đàn làm ơn tư vấn giúp em giờ em phải lam sao với ạ. Em xin cảm ơn và mong mọi người sớm cho em lời khuyên. Thực sự giờ em không biết làm sao ạ
 
B

Bác sĩ Bình

#16
Chào bác sĩ Bình và mọi người trên diễn đàn. Anh chị oi. E lo chết mất. Chỉ vì ngu dốt 1 lần mà e hủy cả đời e rôi. Giờ e làm sao đây. Chuyện la cuối tuần e được nghỉ. Lên bạn chơi uống rượu say bọn e đi masage. Lúc đó ngón tay e đang bị trầy xước và viêm sưng đỏ và đau ở phía dưới móng tay. E có lấy ngón tay đó móc vào vùng kín của cô ấy. Về sau 4 ngày e bị tiêu chảy va sốt. Tiếp đến là bị đau ngực và ho lưỡi trắng keo dài và ngứa toàn thân đạc biệt la ở bàn tay và bàn chân giờ van chua khoi. Giờ tuần t3 rồi e an uống không dk. Người xuong 4kg. Mọi triệu chứng chua khỏi mà còn bị mệt mỏi và sốt nhẹ ,môi khô ram bong cả da ra. Giờ e không biết lam sao nữa chỉ muốn tìm tới cái chết nhung cứ sợ bố mẹ k chịu dược. Mà sống với căn bệnh này sao e chịu được. Mới 15 ngay ma e đã thế này rồi. Nhìn người k ra người ma không ra ma. E bế tắc lắm mọi người ạ. Thật sự rất hối hận về viêc mình đã lam. Nhung minh lam thi mình phai chịu. Nhung nghĩ tới bố mẹ va người thân e nhu xé lòng. Mẹ gọi cho e mà e k dám nghe máy. Giờ mọi người cho e biết em phải lam sao ạ. E buồn và đau khổ lắm.
Nguy cơ này không đáng kể nhe em. Không thể lây HIV được. Em bị triệu chứng sớm như thế cũng không liên quan HIV. Em nên đi khám tổng quát tìm nguyên nhân khác nhé.
Nhớ đừng spam bài liên tục sẽ không được bác sĩ tư vấn.
 
H

Hoihanlam102

#17
Nguy cơ này không đáng kể nhe em. Không thể lây HIV được. Em bị triệu chứng sớm như thế cũng không liên quan HIV. Em nên đi khám tổng quát tìm nguyên nhân khác nhé.
Nhớ đừng spam bài liên tục sẽ không được bác sĩ tư vấn.
Dạ. Em xin lỗi vì đã làm phiền ạ. Bac cho em hỏi 1 caqu cuối thôi ạ. Sao e lại có nhiều triệu chứng trùng hợp vậy ạ. E chân thành cam om bs ạ.
 
B

Bác sĩ Bình

#18
Dạ. Em xin lỗi vì đã làm phiền ạ. Bac cho em hỏi 1 caqu cuối thôi ạ. Sao e lại có nhiều triệu chứng trùng hợp vậy ạ. E chân thành cam om bs ạ.
Triệu chứng do nhiều nguyên nhân khác chứ không phải HIV. Còn chẩn đoán nhiễm HIV chỉ dựa vào kết quả xét nghiệm mới quyết định chứ không phải dựa vào triệu chứng nhe em.
 
H

Hoihanlam102

#19
Triệu chứng do nhiều nguyên nhân khác chứ không phải HIV. Còn chẩn đoán nhiễm HIV chỉ dựa vào kết quả xét nghiệm mới quyết định chứ không phải dựa vào triệu chứng nhe em.
Dạ. E càng ngày càng nhiều triệu chứng. E chán nản quá. Hôm nay e bị đau quạn lưng và nôn. Chắc e phải qua phòng khám của bác mới dược. Trước tiên muốn gặp bác ngoài đời 1 lần. T2 là muốn xn để cho biết nếu bị còn để bác tư vấn và điều trị vì nguy cơ e cao lám bác ạ. Hôm đó tay em bị xước cưa nặng và viêm đỏ và rát
 
B

Bác sĩ Bình

#20
Dạ. E càng ngày càng nhiều triệu chứng. E chán nản quá. Hôm nay e bị đau quạn lưng và nôn. Chắc e phải qua phòng khám của bác mới dược. Trước tiên muốn gặp bác ngoài đời 1 lần. T2 là muốn xn để cho biết nếu bị còn để bác tư vấn và điều trị vì nguy cơ e cao lám bác ạ. Hôm đó tay em bị xước cưa nặng và viêm đỏ và rát
Nguy cơ như thế mà cao lắm gì? không có lây đâu em nhé. Em muốn gặp bác sĩ tư vấn thì cứ gặp nhưng khỏi lo về kết quả xét nghiệm.
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread