Cảm thấy nhẹ nhàng

L

lucky789

#1
Hãy tự dành cho mình những khoảnh khắc yên bình, những khoẳng lặng để suy tư về cuộc sống và niềm tin vào phía trước "luôn luôn có niềm hy vọng cho người nào bình tâm suy nghĩ về cuộc sống". Hãy một lần ngồi lại và nhìn ngắm cuộc sống xung quanh, trái tim mỗi người hãy tự vấn rằng: liệu có phải mình đã để trôi lãng những khoảnh khắc tưởng như vô nghĩa, nhưng kì thực lại giá trị hơn rất nhiều những thứ vật chất khác........
 
Y

Y sĩ Nhung

#2
sến quá đê........hihihihihih:872
 
T

Tư vấn viên 3

#3
Hãy tự dành cho mình những khoảnh khắc yên bình, những khoẳng lặng để suy tư về cuộc sống và niềm tin vào phía trước "luôn luôn có niềm hy vọng cho người nào bình tâm suy nghĩ về cuộc sống". Hãy một lần ngồi lại và nhìn ngắm cuộc sống xung quanh, trái tim mỗi người hãy tự vấn rằng: liệu có phải mình đã để trôi lãng những khoảnh khắc tưởng như vô nghĩa, nhưng kì thực lại giá trị hơn rất nhiều những thứ vật chất khác........

hơi sến nhưng ý ngĩa , lucky thật tuyệt . có vào nhà mới biết chủ nhà là ai. thật hãnh diện
 
L

lucky789

#5
hơi sến nhưng ý ngĩa , lucky thật tuyệt . có vào nhà mới biết chủ nhà là ai. thật hãnh diện

Cả đêm hôm qua e không ngủ được, ngồi dưới dòng sông mà suy ngẫm đó anh, em mong các bạn khác cũng như em, hãy dành chúc thời gian mà suy ngẫm, dù trong mình có dòng máu không giống mọi người nhưng mình vẫn sống và hãnh diện về những gì mà số phận đã sắp đặc, người bình thường sống lâu nhưng họ không được tự do, hạnh phúc.... còn người như chúng em, mặc dù sống không lâu nhưng mình sống vui và cố gắng đạt được những gì mình muốn thì có chết cũng mãn nguyện anh àk....:(
 
B

blue moon

#6
Nhok đả trở lại v lợi hại hơn xưa hi:eek:
 
Y

Y sĩ Tuấn

#9
Quá lợi hại nhưng vẫn còn sến đáo đểhyg
 
B

Bác sĩ Bình

#12
Hãy tự dành cho mình những khoảnh khắc yên bình, những khoẳng lặng để suy tư về cuộc sống và niềm tin vào phía trước "luôn luôn có niềm hy vọng cho người nào bình tâm suy nghĩ về cuộc sống". Hãy một lần ngồi lại và nhìn ngắm cuộc sống xung quanh, trái tim mỗi người hãy tự vấn rằng: liệu có phải mình đã để trôi lãng những khoảnh khắc tưởng như vô nghĩa, nhưng kì thực lại giá trị hơn rất nhiều những thứ vật chất khác........
Hãy gạt bỏ tất cả bực dọc để làm những việc có ý nghĩa khi ta còn làm được. Đừng để một ngày nào đó sẽ hối tiếc và thốt lên hai tiếng: giá như.....thì đã quá muộn màng. Anh hoan nghênh suy nghĩ của em đã tích cực hơn trước rồi đấy :D
 
L

lucky789

#13
kể từ ngày tôi nghe được câu nói ấy, kể từ ngày tôi cố gắng níu kéo, và ngày đó tôi thật sự mất phương hướng,... ngày đó trái tim tôi không còn, giờ thì tôi sống để đền đáp ơn dưỡng dục của cha mẹ, chẳng hy vọng gì hơn, mong sao tôi sẽ sống đến khi nhìn thấy ba mẹ tôi mất, và không muốn rằng ba mẹ sẽ tiễn tôi đi, cố gắng đền đáp cha mẹ chứ không còn mong muốn gì hơn và cũng không muốn màn đến xã hội, giờ tôi coi như đã chết,,,,,,
 
B

Bác sĩ Bình

#14
kể từ ngày tôi nghe được câu nói ấy, kể từ ngày tôi cố gắng níu kéo, và ngày đó tôi thật sự mất phương hướng,... ngày đó trái tim tôi không còn, giờ thì tôi sống để đền đáp ơn dưỡng dục của cha mẹ, chẳng hy vọng gì hơn, mong sao tôi sẽ sống đến khi nhìn thấy ba mẹ tôi mất, và không muốn rằng ba mẹ sẽ tiễn tôi đi, cố gắng đền đáp cha mẹ chứ không còn mong muốn gì hơn và cũng không muốn màn đến xã hội, giờ tôi coi như đã chết,,,,,,

mới khen suy nghĩ tích cực, giờ lại nói câu này nữa rồi, haizza,,,,,hyg
 
Y

Y sĩ Tuấn

#15
kể từ ngày tôi nghe được câu nói ấy, kể từ ngày tôi cố gắng níu kéo, và ngày đó tôi thật sự mất phương hướng,... ngày đó trái tim tôi không còn, giờ thì tôi sống để đền đáp ơn dưỡng dục của cha mẹ, chẳng hy vọng gì hơn, mong sao tôi sẽ sống đến khi nhìn thấy ba mẹ tôi mất, và không muốn rằng ba mẹ sẽ tiễn tôi đi, cố gắng đền đáp cha mẹ chứ không còn mong muốn gì hơn và cũng không muốn màn đến xã hội, giờ tôi coi như đã chết,,,,,,
Haizza sao lại tuyệt vọng đến như thế hãy cố gắng lên đi nhé
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread