Từ trước đến giờ e chưa bao giờ phải nghĩ về 1 vấn đề gì nhiều đến như nghĩ về HIV. Nhiều khi còn cứ tự mình hỏi tự mình trả lời rồi động viên chính mình, nản lắm ạ. Đôi lúc bị stress nắng đến phát điên vì nó trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến nó nên em nản chẳng muốn là gì cả chỉ muốn nằm đọc và tìm hiểu về HIV cả ngày để tự tìm ra câu trả lời cho mình như rồi mọi câu trả lời cũng không bằng 1 giấy xét được . Trong 50 ngày đó e cũng đã có thử các xét nhiệm và đều cho kết là âm tính. Và nó cũng chính là động lực cho e xét nhiệm tiếp lần sau. Mỗi lần e xét nhiệm trc khi đi xét nhiệm coi như đêm đó e mất ngủ .vì e sợ mình mắc phải căn bệnh đó , e sợ phải đối mặt với nó sợ phải gánh chịu những hậu quả mà HIV gây ra cho gia đình và cho chính bản thân . Chưa 1 lần biết mùi đời là gi , và đây cũng là lần cuối e tự đi mua phiền lo vô người . E hãi lắm rồi chắc từ giờ đến già cũng ko dám nữa. Mỗi lần e ngồi chờ kết quả thời gian dài như 1 2 ngày vậy. Trong lòng e nóng như lửa lo lắng và tự suy diễn nhiều thứ linh tinh đến mệt hẳn. Và rồi kết quả trả về mọi thứ đều âm tính e đã vui và rất hạnh phúc vì mình còn cơ hội nhưng khi về đến nhà lên mẠng và đọc lại những thông tin đó thì e lại nhận đc một kết quả trái chiều . E lại quay lại tình trạng ban đầu lại quay lại với những ngày tháng stress và rồi e đã có 1 điểm tựa vào đó là bác sĩ các bạn cùng hoàn cảnh và bác sĩ bình đã tận tình tư vấn với những gì mình biết cho e miến phí . E đặt niềm tin vào trang 100 % 1000% luôn ạ. E đặt hết niềm tin nỗi lo vào mọi người luôn ạ. Kết quả sau 30 combo 50 ngày combo e biết nó vẫn chưa thể chính xác 100% nhưng với sự động viên của mọi người e sẽ cố gặng vượt qua nối lo này ạ. Vì hoàn cảnh công viẹc bắt buộc nên e sẽ qua nhật học 1 thời gian dài . Chắc bên đó e cũng ngọai khi đến mấy bệnh viện của nhật để xét nhiệm ạ. Nên e sẽ quyết đinh chốt ở tuần thứ 8 bằng test nhanh HIV e mệt mỏi với mấy cái suy nghĩ này lắm rồi. Và sau dó e sẽ quên đi HIV và sống 1 cuộc sống lành mạnh như vậy . Và rồi thời gian 5 năm hay 10 năm giờ e cũng không quên tâm nữa. Sống nay chết mai ai biết trước chữ ngờ nên dù có ra sao thì kệ nó đi.từ h e sẽ sống cho bản thân mình chứ không phải sống vì suy nghĩ tiêu cực nữa . Haizzz e cảm ơn mọi người ạ