H
Huuphong
Hôm nay e rất vui vì đã chốt xét nghiệm 3 tháng sau nguy cơ 91 ngày bằng 2pp test nhanh và cb 0.289 đều ât. Khoảng thời gian 3 tháng vừa qua là một điều kinh khủng nhất trong cuộc đời của em, vừa lo lắng sợ sệt, suốt ngày vào những topic khác đọc r đi soi mói trên cơ thể mình. Nhiều lúc stress quá tạo những topic hỏi đi hỏi lại những câu hỏi mà mình đã đc tư vấn là đã an toàn rồi nhưng vẫn cứ hỏi. Chiều lúc xét nghiệm xong con có gặp ba và đã được ba tư vấn an toàn con rất vui và tâm trạng của con đã đỡ hơn trước rất nhiều. Sắp tới chắc e sẽ ít vào diễn đàn lại, ít đọc những topic khác để bớt lo hơn, tại nhiều khi đọc xong đâm ra mình sợ r đi soi mói nữa.Và con cũng xin cám ơn ba và mấy a qtv đã tư vấn cho e trong suốt thời gian vừa qua. Năm mới con chúc mọi người thành công trong công việc và có thật nhiều sức khoẻ để tư vấn cho những bạn khác có nguy cơ. Mà ba ơi hồi chiều con quên hỏi ba, ba nói con bị viêm gai lưỡi không phải sùi, vậy con phải ăn uống và làm sao để lưỡi con trở nên bth v ba