Cách để tôi yêu bản thân mình...

T

Thu Pham

#1
Ngưng so sánh bản thân mình với người khác.Mỗi người có một con đường riêng cho mình để đi đến thành công.
Tìm ra thứ mà mình làm giỏi nhất.
Dành thời gian đọc những quyển sách mà mình thích,ra ngoài nhiều hơn để khám phá những con đường mới.
Chụp thật nhiều ảnh.Nếu có thể, in những tấm đẹp nhất cùng những người thân yêu nhất ra,đó là kỉ niệm đẹp nhất.
Nếu ai đó làm tổn thương tôi,thì tôi sẽ để họ ra đi,để họ lại trong quá khứ và chú tâm vào hiện tại.
Biết nuông chiều bản thân, nhưng biết đâu là điểm dừng.Đơn giản hãy tiết kiệm, và tận hưởng của sống của chính bản thân.
Năng động. Điều này đảm bảo sẽ làm tôi cảm thấy tốt hơn cả về thể chất lẫn tinh thần.
Tìm sở thích cho riêng mình.Để có thể tận hưởng thời gian rỗi của tôi và khai thác được vô số lợi ích theo cách mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra.
Tiết kiệm tiền để đi du lịch. Cuộc sống rất ngắn ngủi và tôi cần phải dành thời gian để thưởng ngoạn thế giới này.Có rất nhiều điều kì thú ngoài kia.
Học cách tự cười vào mặt mình.Nó chỉ đơn giản tự tạo trò đùa cho bản thân thôi.Mỉm cười nhiều hơn.Mỉm cười điều này cũng làm cho người khác cảm thấy vui vẻ.
Làm việc tốt vì người khác. Và không cần phải trông mong sự đền đáp từ họ.
Mở lòng ra với mọi người. Tuy nhiên, đừng để bất kì ai lợi dụng tôi.
Không quá áp đặt. Mọi thứ đều gắn kết với nhau trong thế giới này.
Ngắm nhìn bầu để nhận ra mỗi tia nắng đều thật đẹp.Và những vì sao còn tuyệt vời hơn nữa.
Trong cuộc sống này, không phải ai cũng sẽ thích tôi.Tôi hiểu điều đó, và chấp nhận nó.


 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread