Bị vật nhọn đâm rách da và bạn gái mới có OS dương vật

L

Levanthuan

#1
em chào bac sỷ . xin tư vấn dúp em cách đây môt tuần em được bạn gái mới quen OS bằng miệng với dương vật của em được khoang chưa đầy một phút roi thôi bọn em ko quan hệ một lúc sau người dó về em củng về nhưng điều đáng lo là đến tối em thay quần áo em thấy một vết rách ở đùi phải bị rớm máu và hơi đau em đang lo người đó cố tình . nếu thật sự như vậy nguy cơ của em cao không ạ xin bs tư vấn giúp em với ạ
 
L

Levanthuan

#2
em đang băn khoăn sao họ gây xước da chảy máu mà luc dó em ko hề thấy đau và ko biết người đó làm vào lúc nao nữa trước ko bị chỉ bị khi gặp người đó phải về đến nhà thay quần áo mới phát hiện ra đến giờ hơn một tuần mà vẩn còn đau chưa lành hẳn em rất lo lắng bác sỹ à xin bs tư vấn sớm giúp em với ạ
 
T

Trâm Ngọc

#3
em chào bac sỷ . xin tư vấn dúp em cách đây môt tuần em được bạn gái mới quen OS bằng miệng với dương vật của em được khoang chưa đầy một phút roi thôi bọn em ko quan hệ một lúc sau người dó về em củng về nhưng điều đáng lo là đến tối em thay quần áo em thấy một vết rách ở đùi phải bị rớm máu và hơi đau em đang lo người đó cố tình . nếu thật sự như vậy nguy cơ của em cao không ạ xin bs tư vấn giúp em với ạ
Trước hết mình nói về hành vi OS của bạn là nguy cơ rất thấp . còn về vấn đề bạn sợ người đó cố tình hại bạn . mình nghĩ không có đâu . vì nếu người đó cố tình rạch lên đùi bạn thì bạn chắc chắn phải biết . không thể về đến nhà mới thấy được vết thương. Mình nghĩ là bạn va quẹt vào đâu đó . trong nhất thời bạn không nhớ thôi . hoặc trong lúc OS người bạn gái có đeo nhẫn hoặc đồng hồ làm va chạm lên da bạn thoáng qua . nói chung là không sao đâu bạn . yên tâm đi.
 
L

Levanthuan

#4
cảm ơn ngoc trâm đả tư vấn nhúng sau khi ó xong em thấy người đó biểu hiện rất lạ và vội về ngayem ko hiểu nổi nếu vết xươc da thì vài ngày là khỏi nhưng giờ hơn một tuân vẩn con đau em nghỉ chắc phải sâu giờ đang lo nếu người đó cố tình thì....thì em sợ lắm
 
T

Trâm Ngọc

#5
cảm ơn ngoc trâm đả tư vấn nhúng sau khi ó xong em thấy người đó biểu hiện rất lạ và vội về ngayem ko hiểu nổi nếu vết xươc da thì vài ngày là khỏi nhưng giờ hơn một tuân vẩn con đau em nghỉ chắc phải sâu giờ đang lo nếu người đó cố tình thì....thì em sợ lắm
Không sao đâu bạn cho dù thực sự người đó cố tình hại bạn dù vết thương rạch hay sâu gì thì tôi tin bạn vẫn phải biết được . Nhiều tình huống trong cuộc sống dẫn đến va chạm chảy máu mà không biết lắm bạn ah . nhiều khi ngay lúc đó không để ý .Những trường hợp như bạn không có nguy cơ gì đâu .trừ khi bạn bị đánh thuốc mê thì có thể nói không biết . với lại người ta hại bạn làm gì ? Trâm nghĩ là bạn lo lắng qá suy nghĩ lung tung thôi .
 
L

Levanthuan

#6
cảm ơn trâm ngọc rất nhiều vì khuya rồi mà vẩn tư vấn giúp em. nằm cả đem suy nghĩ vết rách đó tại sao lại có em con lấy quần đùi và quần dài ra xem ko có bị rách hay thủng
 
L

Levanthuan

#7
em cứ nghỉ đến vết rách trên đùi mà không sao ngủ được nếu đúng như em nghĩ thì em có nguy cơ không ạ
 
T

Trâm Ngọc

#8
em cứ nghỉ đến vết rách trên đùi mà không sao ngủ được nếu đúng như em nghĩ thì em có nguy cơ không ạ
Không có nguy cơ . chỉ khi nào bạn thực sự biết được chính xác là thấy được người ta rạch bạn và tùy trường hợp đánh giá nguy cơ nữa bạn . còn là . nếu như . thì là . có phải chỉ là mình đang sợ qá rồi hoang tưởng thôi . thật ra chỉ là những va quẹt hằng ngày . bạn yên tâm đi không sao
 
L

Levanthuan

#9
Cảm ơn trâm ngọc nhiều đả động viên em rất nhiều em củng yên tâm phần nào em củng mong như những gì trâm ngoc nói là đúng nhưng va quẹt thì sẻ có vết xước dài nhưng đây lại hình cào cấu của móng tay nó ngắt quảng khoảng 5 dấu giờ khô vết máu thì nhìn như hình móng tay . mình nghỉ mải ko ra thời gian OS chưa đầy một phút lúc đó mình lấy BCS ra thì người đó phản ứng nói sợ bệnh thì thôi rồi bỏ ra về người đó ko muốn dùng BCS . sao lại có vết xước ứa máu mà em ko thấy đau tý nào về đến nhà mới biêt chứ em không hề biết người đó cào vào đùi em chỉ có điều là trước đó ko hề có em củng chủ quan nên ko dùng PEP giờ nghỉ lại thấy sợ quá chỉ mong sao ko phai như em nghỉ trâm ngọc ạ em giờ thấy ngứa rát đường tiểu và hậu môn quá
 
H

Hoài Thanh

#10
N
Cảm ơn trâm ngọc nhiều đả động viên em rất nhiều em củng yên tâm phần nào em củng mong như những gì trâm ngoc nói là đúng nhưng va quẹt thì sẻ có vết xước dài nhưng đây lại hình cào cấu của móng tay nó ngắt quảng khoảng 5 dấu giờ khô vết máu thì nhìn như hình móng tay . mình nghỉ mải ko ra thời gian OS chưa đầy một phút lúc đó mình lấy BCS ra thì người đó phản ứng nói sợ bệnh thì thôi rồi bỏ ra về người đó ko muốn dùng BCS . sao lại có vết xước ứa máu mà em ko thấy đau tý nào về đến nhà mới biêt chứ em không hề biết người đó cào vào đùi em chỉ có điều là trước đó ko hề có em củng chủ quan nên ko dùng PEP giờ nghỉ lại thấy sợ quá chỉ mong sao ko phai như em nghỉ trâm ngọc ạ em giờ thấy ngứa rát đường tiểu và hậu môn quá
nếu bạn nữ nó muốn hại bạn theo bạn thì bạn ấy làm gì với bạn. Hại bạn mà chỉ OS cho bạn thôi à, sao ko quan hệ cho dễ lây hơn ko. Tư nhiên tạo cho bạn vết thương rồi lấy cái gì lây cho bạn.
 
L

Levanthuan

#11
Mình nghỉ là máu củ người đó . mà từ khi OS đến giờ 7 ngày mình bị rát niệu đạo và hậu môn mình sợ luc mình ko để ý họ lấy máu đầu ngón tay hoặc đả chuẩn bị sẳn minh biết chắc chắn người đó ko phải GMD mà có ck .ck của người đó mới đi angola về được khoảng một năm
 
H

Hoài Thanh

#12
Mình nghỉ là máu củ người đó . mà từ khi OS đến giờ 7 ngày mình bị rát niệu đạo và hậu môn mình sợ luc mình ko để ý họ lấy máu đầu ngón tay hoặc đả chuẩn bị sẳn minh biết chắc chắn người đó ko phải GMD mà có ck .ck của người đó mới đi angola về được khoảng một năm
Trời máu đâu có sẵn bạn. Có thể do chính bạn là người tạo ra vết thương đó. In tâm nhé.
 
L

Levanthuan

#13
Cảm ơn hoài thanh nhiều mình năm nay là năm hạn 37 tuổi người ta nói hạn nặng mình vừa bị tai nạn va phải dóng đinh khoảng 2 tháng nữa là phật thuật lấy dinh ra mình sợ bị h sẻ ko dấu được nữa mà nhiều người sẻ biết .mình củng cầu mong là vết thương đó do mình tạo ra . vậy thì may mắn quá lần này mà thoát thì sẻ ko dám nữa mình lo quá má trường hợp OS có bị h ko ạ
 
H

Hoài Thanh

#14
Cảm ơn hoài thanh nhiều mình năm nay là năm hạn 37 tuổi người ta nói hạn nặng mình vừa bị tai nạn va phải dóng đinh khoảng 2 tháng nữa là phật thuật lấy dinh ra mình sợ bị h sẻ ko dấu được nữa mà nhiều người sẻ biết .mình củng cầu mong là vết thương đó do mình tạo ra . vậy thì may mắn quá lần này mà thoát thì sẻ ko dám nữa mình lo quá má trường hợp OS có bị h ko ạ
OS vẫn có nguy cơ nhưng thấp bạn à.
 
T

Trâm Ngọc

#15
Cảm ơn trâm ngọc nhiều đả động viên em rất nhiều em củng yên tâm phần nào em củng mong như những gì trâm ngoc nói là đúng nhưng va quẹt thì sẻ có vết xước dài nhưng đây lại hình cào cấu của móng tay nó ngắt quảng khoảng 5 dấu giờ khô vết máu thì nhìn như hình móng tay . mình nghỉ mải ko ra thời gian OS chưa đầy một phút lúc đó mình lấy BCS ra thì người đó phản ứng nói sợ bệnh thì thôi rồi bỏ ra về người đó ko muốn dùng BCS . sao lại có vết xước ứa máu mà em ko thấy đau tý nào về đến nhà mới biêt chứ em không hề biết người đó cào vào đùi em chỉ có điều là trước đó ko hề có em củng chủ quan nên ko dùng PEP giờ nghỉ lại thấy sợ quá chỉ mong sao ko phai như em nghỉ trâm ngọc ạ em giờ thấy ngứa rát đường tiểu và hậu môn quá
Không có gì đâu bạn . giờ hết rạch . qa tình tiết mới cào cấu ah . cào cấu đến chảy máu rất đau . không thể nào bạn không biết ? Bạn thử lấy tay cào lên da bạn xem . OS chưa đầy một phút rồi về vậy bạn nghĩ có ra tay kịp hại bạn không ? Tóm gọn lại là không sao hết nhưng nếu bạn cảm thấy quá sợ và không tin tưởng vào sự nhận định của bạn . thì bạn có thể làm xét nghiệm . lấy giấy âm tính về để bạn không lăn tăn
 
L

Levanthuan

#16
Vâng ạ em muốn gửi tấm hình nhở trâm ngọc xem cúp nhưng ko biết phải gửi thế nào em thật sự không biết phải làm sao em thật sự hối hận vi hành vi đó em củng cầu mong em bị hoang tưởng hoàn toàn ko gióng như em nghỉ em củng suy nghi về tình huống đó rất nhiều em củng đả thử nhớ lại lúc đó em ko hề thấy đau hay có gì bất thường nhưng về nhà thì lại thấy vết thương .trước đó ko có vì công việc của em hết sức nhẹ nhàng ko phải việc nặng nên em nghỉ ko ra là vết thương đó bị lúc nào nữa em cứ nghỉ mà sợ ạ
 
H

Hoài Thanh

#17
Không cần phải gửi đâu bạn. Theo mình thì bạn không sao đâu. In tâm đi. Bạn tưởng tượng thôi.
 
T

Trâm Ngọc

#18
Vâng ạ em muốn gửi tấm hình nhở trâm ngọc xem cúp nhưng ko biết phải gửi thế nào em thật sự không biết phải làm sao em thật sự hối hận vi hành vi đó em củng cầu mong em bị hoang tưởng hoàn toàn ko gióng như em nghỉ em củng suy nghi về tình huống đó rất nhiều em củng đả thử nhớ lại lúc đó em ko hề thấy đau hay có gì bất thường nhưng về nhà thì lại thấy vết thương .trước đó ko có vì công việc của em hết sức nhẹ nhàng ko phải việc nặng nên em nghỉ ko ra là vết thương đó bị lúc nào nữa em cứ nghỉ mà sợ ạ
Yên tâm đi không có gì đâu bạn ah . tâm lý bạn sợ quá nên bạn như vậy . cách để tâm lý được ổn định không suy nghĩ nữa là xét nghiệm bạn nhé . còn nếu bạn điều khiển được tâm lý và phân tích được sự việc đang xảy ra với bạn thì không cần xét nghiệm.
 
H

Hoài Thanh

#19
Yên tâm đi không có gì đâu bạn ah . tâm lý bạn sợ quá nên bạn như vậy . cách để tâm lý được ổn định không suy nghĩ nữa là xét nghiệm bạn nhé . còn nếu bạn điều khiển được tâm lý và phân tích được sự việc đang xảy ra với bạn thì không cần xét nghiệm.
Bạn trâm tư vấn càng ngày càng sắc sảo hen, có năng khiếu thật. Khao mọi người ăn ốc chưa Trâm.
 
T

Trâm Ngọc

#20
Bạn trâm tư vấn càng ngày càng sắc sảo hen, có năng khiếu thật. Khao mọi người ăn ốc chưa Trâm.
Thanks Thanh . trâm học của bác sĩ và Thanh anh nam hoang . với mọi người trên đây thôi kkkk . trâm chưa gọi bác sĩ nữa để thông báo moi người . nhưng mà chắc là 28 hoặc 29 . khỗ nổi gần cuối năm không biết mọi người rảnh không nữa. Thanh thì cũng đâu đi được . anh Nam thì xa quá .
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread