bị thùng đựng nước suối cắt đứt tay có nguy cơ lây nhiễm HIV

T

trammat

#1
chào anh chị. Hôm qua em có khui thùng được nước suối thì bị cái nắp thùng cắt đứt tay. vết cắt không sâu, chảy ít máu và e rửa tay qua thì hết chảy máu. Khi đó em có quan sát chỗ tiếp xúc với da em thì thấy khô ráo, không có dính gì. Hôm nay em đi vứt thùng thì có nhìn qua cái thùng có 1 vết màu hồng hồng nhỏ xí, em không biết có phải máu của em hôm qua không nữa hay là máu của ai tại cái vết nó nhỏ xí phải soi kỹ mới thấy. Em cũng nhớ mang máng là chỗ hôm qua cắt tay em là chỗ khác. Thùng nước suối em mua ở siêu thị, nhân viên siêu thị có giao cho em bằng xe đẩy và em quan sát thì chị đó không có bị cái thùng cắt trúng. EM có đính kèm cái thùng và vết đỏ có khoanh tròn. Không biết trường hợp của em có nguy cơ với HIV không ạ.
 
H

HungVuongLab

#2
Không có nguy cơ lây nhiễm nào nha em.
 
T

trammat

#3
Chiều tối hôm qua ba em có xịt rửa sân vườn bằng vòi xịt rửa xe, loại có phun sương. Sân nhà em rộng khoảng 60m2. Đúng lúc đó thì em lái xe về, ba em thấy em nên đã tắt vòi xịt nhưng vẫn còn 1 ít hơi sương bay vô mặt em, có vài giọt sương bay vô mắt em. Vấn đề là chiều nay nhà em có thợ xây làm nhà xe. Em sợ nhỡ có ai bị thương rớt máu xuống nền. Xong mình lại xịt nước vậy thì có nguy cơ với HIV không ạ. Chiều qua lúc thợ làm thì trời có nắng và sân vườn là em khô thoáng ạ
 
H

HungVuongLab

#4
Em đi khám tâm lý dùm mọi người em nhé.
 
T

trammat

#5
em đi sửa điện thoại, anh sửa dt có 1 mụn nhọt ngay cùi chỏ đã ngưng chảy máu chỉ thấy hồng hồng. Em sợ anh ấy lấy gãi vào chỗ đó, chẳng máy dính tí máu vô móng tay rồi lại sửa điện thoại cho em thì có nguy cơ lây nhiễm nào không ạ.
 
H

HungVuongLab

#6
Em đi khám tâm lý dùm mọi người em nhé.
 
T

trammat

#7
tối hôm qua em đi thang máy thì thấy trên sàn nhà có mấy giọt nước màu hồng phấn nhạt. Em sợ đó là máu nên không có đạp vào, em cũng cẩn thận coi dép thì thấy không có dính. Chiều nay cho chắc thì em lấy cồn xịt lên dép em. Tuy nhiên ở ban công có gió nên khi xịt cồn có mấy giọt cồn kiểu như sương bị thổi ngược bay lên mắt em. Chỗ em xịt cồn vào dép thì không thấy có màu đỏ hay là hồng gì của máu. Vậy em có nguy cơ không ạ. Em sợ máu nhỏ quá k nhìn được bằng mắt
 
H

HungVuongLab

#8
Em đi khám tâm lý dùm mọi người em nhé.
 
T

trammat

#9
Sáng nay em lấy đồ phơi vào thì thấy trên một cái áo có vết ố màu vàng, dạng loang tròn. Em ở chung cư tầng 20 nên phơi đồ ở dàn phơi ngoài ban công. Em không nhớ vết ố này có từ khi nào, do đồ này em bỏ vào rổ từ 1 tuần trước, đây là áo ngủ em chỉ mặc ở nhà, em ở 1 mình, không bao giờ tiếp xúc với ai khi mặc cái áo này. Chỉ có mặc và đem đi giặt. Lâu lâu ở nhà em có thủ dâm, đôi lúc sợ bẩn ra giường nên em cũng hay lấy quần áo ngủ để lót khi xuất tinh, nhưng nhiều quá nên e cũng k nhớ là đã dùng bộ đồ nào. Em chợt có một suy nghĩ là hay có ai đó phóng tinh trên tầng nhà họ rồi lại rơi xuống nhà em (chung cư em ở tầng cao nhất là 26). Không biết suy nghĩ của em có hoang tưởng quá không ạ. Tại em suy nghĩ cũng không có ai tới mức làm vậy. Tòa của em là view nội khu nên có đối diện block khác, giả sử có người ở tầng trên làm vậy thì họ cũng sợ người ở tòa đối diện thấy. Với lại rất khó để tinh trùng có thể ở tầng trên rớt ngay xuống tầng dưới vì khu vực ban công nằm thụt vào. Dạo này em hơi ám ảnh HIV, không biết suy nghĩ của em có cơ sở không ạ hay lại hoang tưởng. Mong bác sĩ tư vấn ạ
 
T

trammat

#10
hix. Không ai tư vấn giúp em với ạ
 
H

HungVuongLab

#11
Em đi khám tâm lý dùm mọi người em nhé.
 
T

trammat

#12
đêm qua khi đang ngủ em quơ chân làm sao mà móng chân ngón cái của chân phải quẹt trúng phần mắt cá của chân trái làm trầy da khoảng 2mm, có lộ phần đỏ và chảy tí máu, vết trầy không sâu. Em có coi thì thấy móng chân của em khô ráo có vẻ không dính gì. Trước đó khoảng 5 tiếng e có đi đổ rác và đi dạo ngoài phố bằng xe máy. Chân em không có tiếp xúc với dịch hay là máu trong khoảng thời gian đó. Sau đó về em có rửa chân sơ qua bằng nước lạnh và đi tắm, gội đầu bằng vòi sen 3 lần (do trời nóng). Cho em hỏi với cái yếu tố như vậy thì em có nguy cơ không ạ

Em bổ sung thêm cho tình huống trên là trước khi tự cào chảy máu thì em có dùng chân để đạp đạp vào túi pp đựng đồ của bạn em. Loại túi đựng hàng của siêu thị metro. Tối đó em gọi bạn qua để cho trái cây, bạn em đưa túi để em bỏ trái cây vào, túi hơi to nên em dùng chân đạp đạp để nông túi cho dễ bỏ đồ. Xong xui thì em không cảm thấy chân dính có gì. Đưa hàng cho bạn em thì e đi lên nhà và tắm gội bằng vòi sen 3 lần như kể trên. Mong bsi tư vấn ạ
 
B

Bác sĩ Bình

#13
đêm qua khi đang ngủ em quơ chân làm sao mà móng chân ngón cái của chân phải quẹt trúng phần mắt cá của chân trái làm trầy da khoảng 2mm, có lộ phần đỏ và chảy tí máu, vết trầy không sâu. Em có coi thì thấy móng chân của em khô ráo có vẻ không dính gì. Trước đó khoảng 5 tiếng e có đi đổ rác và đi dạo ngoài phố bằng xe máy. Chân em không có tiếp xúc với dịch hay là máu trong khoảng thời gian đó. Sau đó về em có rửa chân sơ qua bằng nước lạnh và đi tắm, gội đầu bằng vòi sen 3 lần (do trời nóng). Cho em hỏi với cái yếu tố như vậy thì em có nguy cơ không ạ

Em bổ sung thêm cho tình huống trên là trước khi tự cào chảy máu thì em có dùng chân để đạp đạp vào túi pp đựng đồ của bạn em. Loại túi đựng hàng của siêu thị metro. Tối đó em gọi bạn qua để cho trái cây, bạn em đưa túi để em bỏ trái cây vào, túi hơi to nên em dùng chân đạp đạp để nông túi cho dễ bỏ đồ. Xong xui thì em không cảm thấy chân dính có gì. Đưa hàng cho bạn em thì e đi lên nhà và tắm gội bằng vòi sen 3 lần như kể trên. Mong bsi tư vấn ạ
Như em trình bày thì không có nguy cơ HIV nhe em.
 
T

trammat

#14
em có gọi cho bsi bình nhưng bác bận công tác hơi ồn nên khó tư vấn rõ. tình hình là em mở cốp xe có thấy 1 cái khẩu trang lạ, phần góc mặt ngoài khẩu trang có mấy vết màu nâu đã khô. E sợ là máu nên đã vứt cái khẩu trang đi. Tay em khi đó không có vết thương hở. Tuy nhiên khẩu trang để trong cốp cùng với mũ bảo hiểm và áo mưa. Em đội mũ bảo hiểm đi tầm 10p thì có sao không ạ
 
B

Bác sĩ Bình

#15
em có gọi cho bsi bình nhưng bác bận công tác hơi ồn nên khó tư vấn rõ. tình hình là em mở cốp xe có thấy 1 cái khẩu trang lạ, phần góc mặt ngoài khẩu trang có mấy vết màu nâu đã khô. E sợ là máu nên đã vứt cái khẩu trang đi. Tay em khi đó không có vết thương hở. Tuy nhiên khẩu trang để trong cốp cùng với mũ bảo hiểm và áo mưa. Em đội mũ bảo hiểm đi tầm 10p thì có sao không ạ
Như thế không có nguy cơ HIV nhe em.
 
T

trammat

#16
chào bác sĩ. Hôm nay sau khi giặt đồ xong em lấy đồ ra phơi thì thấy trong máy giặt có 1 cái băng urgo. Trên urgo có họa tiết dành cho trẻ em thì đúng cái loại em hay dùng ( gần đây em cũng hay dán urgo do trầy chân). Trên băng urgo không có máu hay gì hết, trắng trơn. Nên e cũng yên tâm là băng của em. Nhưng lỡ như tình huống xấu nhất là băng của ngta thì em có cần phải giặt lại mẻ quần áo vừa giặt không ạ. Đợt giặt trước đó em giặt bằng máy và có dùng nước giặt kèm nước tẩy đồ màu.
Và có một chi tiết nữa là sau khi lấy urgo ra khỏi máy giặt đem đi vứt thì em có thấy nhức mắt. Em không cảm giác được nước hay có giọt gì bắn vào mắt. Trước đó 30s em có lấy nước javen vệ sinh máy mặt thì đã thấy mắt hơi nhức. có thể do javen. Trường hợp 1 cái băng urgo đã được giặt qua máy giặt 45p và không có dấu vết máu hay dịch gì trên đó thì có 1 tí nước từ văng urgo đó mà mình k cảm nhận dc bắn vô mắt thì có sao không ạ
 
H

HungVuongLab

#17
Đi khám tâm lý đi em nhé.
 
T

trammat

#18
dạ. Em không có quan hệ, không hút chích, không hay đi làm đẹp ở tiệm nhưng nhìn đâu cũng thấy nguy cơ là do em overthink đúng không ạ
 
B

Bác sĩ Bình

#19
dạ. Em không có quan hệ, không hút chích, không hay đi làm đẹp ở tiệm nhưng nhìn đâu cũng thấy nguy cơ là do em overthink đúng không ạ
Em đi khám tâm lý đi nhé.
 
T

trammat

#20
trưa nay em ăn mì xong thì phát hiện có con bọ trong tô mì. Con bọ nhỏ bằng 1 nửa hoặc 1/3 con ruồi. Chắc nó rớt vô tô mì lúc em chế nước sôi. Sáng nay em đi dạo ngoài hành lang chung cư thì thấy 1 cục bông màu hồng. Em không để ý tại chỉ đi ngang qua. Bây giờ nghĩ lại lỡ cục bông đó có dính máu và con bọ đó bò lên cục bông xong đó bay vô tô mì của em thì có nguy cơ với HIV không ạ. Tại e ăn xong tô mì mới nhìn ra con bọ nhỏ đó :(
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread