Bị quẹt trầy chảy máu!

N

Nguyenminhnguyeni4

#1
Dạ cho em hỏi? Đi ngoài đường, bị quẹt trầy, mà không nhớ chắc chắn là đã quẹt vào đâu, trầy có một vết tròn nhỏ ở đầu vết thương, kế tiếp là một đường dài, có ứa máu, nhưng không nhiều, và ửng đỏ, em nhớ là lúc sáng có đi mua đồ ngoài cửa hàng, em có cầm một món đồ, do không ưng ý nên để lại, lúc để lại món đồ đấy, em có đi ngang một gian hàng kia, thì thấy tay đau, kiểm tra thì nó xuất hiện đường trầy ửng đỏ, chảy máu nhẹ ngày vết thương, đầu vết thương có điểm tròn như kiểu đâm vật nhọn vào và kéo xẹt ngang, nên tay em có một vết trầy dài! Lúc ấy em nhớ là có người xung quanh đấy, lúc cảm thấy đau tay là em xem tay liền! Anh ơi , em có nguy cơ bị quẹt kim không anh , chứ em hoang mang quá!
 
V

Vũ Đắc Tính

#2
Bạn suy diễn, tưởng tượng kim tiêm lung tung vớ vẩn rồi đấy.
Bạn không có nguy cơ HIV trong những gì bạn trình bày.
 
N

Nguyenminhnguyeni4

#3
Hồi sáng em đi vào bệnh viện khám, lúc xếp hàng, rất đông , thì sau lưng em có bị quẹt vào một vật gì đấy từ người đứng sau , lúc đấy có một người xin né qua cho đi ngang qua nữa, do mặc áo màu đen, nên em không kiểm tra được xem có chảy máu dính áo hay không, lúc quẹt trúng, em không là lên , chỉ là em chắc chắn có quẹt trúng cái gì đấy vào lưng em , em xoay người lại thì có người vừa đi ngang qua, và một người đứng sau lưng em , nếu người ta quẹt kim , thì có lớp áo đâu có quẹt được, và tỷ lệ lây nhiễm ít đúng không anh !! Và nếu đâm thì máu sẽ nhìu và gãy kim đúng không ạ! Em có đi khám rồi, kiểu bị rối loạn lo âu ám ảnh gì ấy! Hic, em nên bớt suy diễn, tưởng tượng lại đúng không ạ, với lại những gì em kể trên , có nguy cơ không anh =((( nếu quẹt kim có tỷ lệ lây nhiễm không anh
 
V

Vũ Đắc Tính

#4
Bạn bớt hoang tưởng, suy diễn lung tung cho mình cái đi nào.
Cái tim tiêm nó rất nhỏ và cực kỳ dễ gãy nếu đâm hoặc quẹt. Bạn mà bị tấn công thật sự là lúc đó bạn bị kiêm nó lóc rách thịt, tứa máu chảy ra liên tục. Xong phải đi cấp cứu khẩn cấp đấy.
KHÔNG CÓ LẶP LẠI VẤN ĐỀ KHÔNG CÓ NGUY CƠ HIV NÀY NỮA
 
N

Nguyenminhnguyeni4

#5
Cảm ơn mọi người đã tư vấn cho em , em buồn quá, không hiểu sao em lại bị chứng lo âu như vậy, liệu có chữa hết không mấy anh, có uống thuốc nữa, mà em sợ quá
 
V

Vĩ Minh

#6
Cảm ơn mọi người đã tư vấn cho em , em buồn quá, không hiểu sao em lại bị chứng lo âu như vậy, liệu có chữa hết không mấy anh, có uống thuốc nữa, mà em sợ quá
Cố gắng điều trị thì sẽ hết nhé.
 
N

Nguyenminhnguyeni4

#7
Nó phải là bệnh tâm thần không anh ! Hãy chỉ là do thần kinh , suy nghĩ mình hơi rối loạn, căng thẳng thôi
 
N

Nguyenminhnguyeni4

#9
Dạ , bác sĩ có kê toa thuốc cho e. , Mai em đi mua thuốc uống! Với lại anh ơi , hôm trước buổi trưa , em có đi mua đồ ăn , có đi tới một đoạn đường kia , thì lúc đấy có 1 xe chạy ngang qua em , em cảm thấy gần đầu gối kiểu bị quẹt ngang qua , nhói lên , thật ra em không nhớ chắc là nhói vị trí nào, sau đấy em có tới quán mua đồ ăn , rồi có vào nhà vệ sinh kiểm tra , lúc ấy em có quay lại nhìn, nhưng em nhớ rõ là có cảm giác nhói lên , đau nhẹ, nhưng thật sự em không nhớ chắc vị trí nào, sau đấy em tạm quên chuyện đó đi ! Với lại em mặc quần màu đen, cũng khó kiểm tra xem có vết máu hay gì dính không?!em có dùng đồ chạm vào da thịt thử, thì nó có đau lúc đầu, lúc sau nó bớt đau! Hic , có phải em đang lo lắng không ạ
 
V

Vũ Đắc Tính

#10
Bạn còn lặp những câu hỏi không có nguy cơ HIV, suy diễn vớ vẩn như vậy nữa là mình khóa Topic nhé.
Để cho bạn tập trung điều trị rối loạn lo âu.
 
V

Vĩ Minh

#11
Dạ , bác sĩ có kê toa thuốc cho e. , Mai em đi mua thuốc uống! Với lại anh ơi , hôm trước buổi trưa , em có đi mua đồ ăn , có đi tới một đoạn đường kia , thì lúc đấy có 1 xe chạy ngang qua em , em cảm thấy gần đầu gối kiểu bị quẹt ngang qua , nhói lên , thật ra em không nhớ chắc là nhói vị trí nào, sau đấy em có tới quán mua đồ ăn , rồi có vào nhà vệ sinh kiểm tra , lúc ấy em có quay lại nhìn, nhưng em nhớ rõ là có cảm giác nhói lên , đau nhẹ, nhưng thật sự em không nhớ chắc vị trí nào, sau đấy em tạm quên chuyện đó đi ! Với lại em mặc quần màu đen, cũng khó kiểm tra xem có vết máu hay gì dính không?!em có dùng đồ chạm vào da thịt thử, thì nó có đau lúc đầu, lúc sau nó bớt đau! Hic , có phải em đang lo lắng không ạ
Trường hợp bạn trình bày không có nguy cơ với HIV.
 
N

Nguyenminhnguyeni4

#12
Em hỏi một câu nữa được không ạ, hiện tại em đã bắt đầu uống thuốc bác sĩ kê đơn, anh ơi , nếu trị hết, thì có cần phải uống thuốc nữa không ạ
 
V

Vũ Đắc Tính

#13
Em hỏi một câu nữa được không ạ, hiện tại em đã bắt đầu uống thuốc bác sĩ kê đơn, anh ơi , nếu trị hết, thì có cần phải uống thuốc nữa không ạ
Việc điều trị, uống thuốc thì bạn hãy trao đổi với bác sĩ của bạn nhé. Bên này có điều trị nắm bắt tình hình của bạn đâu.
 
V

Vĩ Minh

#14
Em hỏi một câu nữa được không ạ, hiện tại em đã bắt đầu uống thuốc bác sĩ kê đơn, anh ơi , nếu trị hết, thì có cần phải uống thuốc nữa không ạ
Bạn hỏi trực tiếp bác sĩ điều trị bệnh cho bạn nhé.
 
N

Nguyenminhnguyeni4

#15
Em xin phép hỏi 1 câu hỏi thôi được không ạ, em thật sự không muốn làm phiền mấy anh đâu, em đã uống thuốc về rối loạn lo âu đã được vài ngày rồi, nhưng trưa nay có 1 việc, em đang loay hoay soạn đồ trong túi, lúc đấy em đang ở ngoài đường, thì có 1 người, đi ngang qua , người ấy đi theo kiểu dậm chân , dép hơi mạnh, lúc đi ngang qua em , em có xoay qua, thì thấy người đấy có cầm một vật gì đấy trắng trắng, nhìn xa không rõ, vì em bị cận! Lúc nãy em kiểm tra áo, thì thấy giữa áo có vết gì màu đen đen! Em dạo đây suy nghĩ vui vẻ hơn rồi, bớt suy nghĩ lung tung , chỉ là em thấy người đấy đi ngang qua như thế, em thấy hơi lạ, nên em hỏi thôi ạ, với lại có vệt đen không biết từ đâu trên áo em ! Em sẽ cố gắng bớt ảo tưởng và suy nghĩ nhiều
 
V

Vũ Đắc Tính

#16
Bạn có muốn mình khóa Topic và khóa luôn tài khoản của bạn luôn không ?
 
N

Nguyenminhnguyeni4

#17
Anh ơi , có 2 đường trầy ạ
 
V

Vũ Đắc Tính

#18
Khóa Topic, ngừng tư vấn.
Đề nghị bạn tập trung điều trị rối loạn lo âu, không có hỏi những câu hỏi vớ vẩn suy diễn làm mất thời gian của Bác Sĩ và Quản Trị Viên.
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread