Bị ông bạn đi gái mại dâm đụng chạm sợ nguy cơ lây nhiễm HIV

Đ

Đặng Công Thành

#1
Em đang đi ngoài đường thì có ông bạn tuần trước vừa đi cà phê đèn mờ xong, tự nhiên lại kẹp cổ với eo kéo em xem cái cây này mới mua, em kiểu ngại đụng chạm nên lo qua, tay ôn ấy chạm sát cổ với ghé mặt nói chuyện với em , lo tay ông bị đứt hay nói chuyện văng gì đó vào mặt, ổng hay đi gái mại dâm lắm bất ngờ em né không kịp, em không thấy đau, soi cổ người sơ sơ thì không thấy bị gì, do cổ em có mấy nốt mụn nên em lo lắm lưng với thân cũng vậy
 
B

Bác sĩ Bình

#2
Em đang đi ngoài đường thì có ông bạn tuần trước vừa đi cà phê đèn mờ xong, tự nhiên lại kẹp cổ với eo kéo em xem cái cây này mới mua, em kiểu ngại đụng chạm nên lo qua, tay ôn ấy chạm sát cổ với ghé mặt nói chuyện với em , lo tay ông bị đứt hay nói chuyện văng gì đó vào mặt, ổng hay đi gái mại dâm lắm bất ngờ em né không kịp, em không thấy đau, soi cổ người sơ sơ thì không thấy bị gì, do cổ em có mấy nốt mụn nên em lo lắm lưng với thân cũng vậy
Trường hợp em trình bày chỉ là tiếp xúc thông thường, không có nguy cơ lây nhiễm HIV. Do em lo lắng suy nghĩ quá mà thôi.
 
Đ

Đặng Công Thành

#5
Cảm ơn chỉ cần nhấn nút "cảm ơn" hoặc "Like". Không cần comment nhe em.
Dạ bác sĩ ơi em từng có nguy cơ là được bj, và chạm vùng kín một bạn nữ không nhớ rõ vùng kín có máu hay không, cổ tay em thì có vết thương tróc da rỉ máu lớn cỡ đầu ngón úc , em cũng đi xét nghiệm test máy combo 40 ngày âm tính cũng được người ta nói chốt, nhưng do hôm kia em sốt với ho nên bắt đầu lo,em sợ nguy cơ đường máu dễ lây hơn đường quan hệ, em test máy cobas, cho em hỏi với kết quả như vậy thì mình an toàn chưa bác sĩ, níu sau này có sốt thì cũng không phải do HIV phải không, và test combo 40 ngày là chốt tất cả nguy cơ cao phải không bác sĩ
 
B

Bác sĩ Bình

#6
Dạ bác sĩ ơi em từng có nguy cơ là được bj, và chạm vùng kín một bạn nữ không nhớ rõ vùng kín có máu hay không, cổ tay em thì có vết thương tróc da rỉ máu lớn cỡ đầu ngón úc , em cũng đi xét nghiệm test máy combo 40 ngày âm tính cũng được người ta nói chốt, nhưng do hôm kia em sốt với ho nên bắt đầu lo,em sợ nguy cơ đường máu dễ lây hơn đường quan hệ, em test máy cobas, cho em hỏi với kết quả như vậy thì mình an toàn chưa bác sĩ, níu sau này có sốt thì cũng không phải do HIV phải không, và test combo 40 ngày là chốt tất cả nguy cơ cao phải không bác sĩ
Trường hợp này em chốt luôn được nhe em. Các triệu chứng nếu có thì đi khám bệnh tìm nguyên nhân khác nhe em.
 
Đ

Đặng Công Thành

#9
Dạ em cùng cái ông gái gú em kể hôm trước đưa mẹ ổng đi cấp cứu, bà ấy ối với ị ra quần chân em thì có vết xước rỉ máu em lo quá, cứ lo mãi mà người em bần thần luôn, ngồi sau xe ông hay đi gái mại dâm đỡ bà ấy nữa, rồi có đứng gần lúc bà ấy lấy máu nữa, bác sĩ có kêu em cầm cái ống máu nhưng em từ chối, kể từ đó tới bây giờ em cứ lo lắng là có chạm vào máu hay chưa, hoặc lúc ngồi sau đỡ bà ấy có vô tình dính máu
 
B

Bác sĩ Bình

#10
Dạ em cùng cái ông gái gú em kể hôm trước đưa mẹ ổng đi cấp cứu, bà ấy ối với ị ra quần chân em thì có vết xước rỉ máu em lo quá, cứ lo mãi mà người em bần thần luôn, ngồi sau xe ông hay đi gái mại dâm đỡ bà ấy nữa, rồi có đứng gần lúc bà ấy lấy máu nữa, bác sĩ có kêu em cầm cái ống máu nhưng em từ chối, kể từ đó tới bây giờ em cứ lo lắng là có chạm vào máu hay chưa, hoặc lúc ngồi sau đỡ bà ấy có vô tình dính máu
Đó chỉ là những tiếp xúc thông thường, không có nguy cơ lây nhiễm HIV nhe em. Do em lo lắng quá mà suy diễn ra thôi.
 
Đ

Đặng Công Thành

#11
Đó chỉ là những tiếp xúc thông thường, không có nguy cơ lây nhiễm HIV nhe em. Do em lo lắng quá mà suy diễn ra thôi.
Dạ stress làm em cứ lâu là nhớ về chuyện cũ, dạ níu mình không mại dâm, thì nguy cơ lây HIV từ kim tiêm cũ hay quan hệ xã hội, là không có đúng không bác sĩ, em lúc trước có giúp bà cụ em kể trên thu mua phế liệu có từng mua mấy hộp kim tiêm, xong bây giờ nhớ về mấy vết xước ở chân là do kim hay hay kẽm, mà níu không nhớ rõ thì chứng tỏ em chưa từng bị đâm, em mua chỗ phòng khám, ông bác sĩ cũng cởi trần bê mấy hộp kim tiêm, vậy chắc là do em stress nên ký ức mơ hồ lo lắng , nên những chuyện mình không nhớ ,không rõ ràng thì kệ nó không nguy cơ phải không bác sĩ, em cứ sống mãi trong tâm lý HIV
 
B

Bác sĩ Bình

#12
Dạ stress làm em cứ lâu là nhớ về chuyện cũ, dạ níu mình không mại dâm, thì nguy cơ lây HIV từ kim tiêm cũ hay quan hệ xã hội, là không có đúng không bác sĩ, em lúc trước có giúp bà cụ em kể trên thu mua phế liệu có từng mua mấy hộp kim tiêm, xong bây giờ nhớ về mấy vết xước ở chân là do kim hay hay kẽm, mà níu không nhớ rõ thì chứng tỏ em chưa từng bị đâm, em mua chỗ phòng khám, ông bác sĩ cũng cởi trần bê mấy hộp kim tiêm, vậy chắc là do em stress nên ký ức mơ hồ lo lắng , nên những chuyện mình không nhớ ,không rõ ràng thì kệ nó không nguy cơ phải không bác sĩ, em cứ sống mãi trong tâm lý HIV
Em dừng lo lắng những chuyện như thế. Nếu tâm lý em không ổn nên tìm gặp chuyên gia tâm lý hỗ trợ em nhé.
 
Đ

Đặng Công Thành

#15
Em vừa đi giao cơm cho người nhà trong bệnh viện ở khoa thần kinh, bác sĩ đóng cửa còn có cái khe em đưa cơm vào, được bệnh nhân với người thân ở phòng khác lấy dùm,. Lúc lấy tay ra em thấy tay mình bị xước rỉ máu -- cỡ này trên ngón tỏ, em sợ bị người lạ quẹt trúng hay ai dùng kim gạch tay em , hoặc tay xước vậy rồi tiếp xúc tay người lạ dính máu trong lúc giao em, bởi toàn người lạ nên em lo
 
H

HungVuongLab

#16
KHÔNG CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM NÀO EM NHÉ.
 
Đ

Đặng Công Thành

#17
KHÔNG CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM NÀO EM NHÉ.

Tay có vết xước​

Dạ em của em bị té xe bị thương em có xem, vừa lúc đó tay em cũng có vết xước nhẹ rỉ máu 30p trước, sợ vô tình tay mình chạm vết thương em mình,hay máu từ vết xước của em rơi trúng nó, em không biết vết xước của mình còn rỉ máu không, nó có sao không bác sĩ, và ngược lại em có bị gì không bác sĩ, vết xước của em mới bị có lằng máu nhỏ.
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread