Bị đứt tay sau đó mở khóa chung cổng nhà trọ sợ H

N

nhớ

#1
Anh em lại có 1 vấn đề em nhờ anh tư vấn. Em cũng tự nhủ sao lại hỏi hoài thế. Nhưng không hỏi anh không được. Giúp em với. Em bị đứt tay do gọt bí có chảy máu sau đó em nấu cơm xong rồi ăn cơm chắc khoảng 2 tiếng mấy rồi e đi học. Em có mở ỗ khóa chung cổng rào nhà trọ. Tay em lúc đó e có nhìn hết chảy máu rồi. Nhưng e sợ trên ỗ khóa đó mấy người trước họ mở tay họ bị thương dính máu trên đó em chạm vào thì sao anh. Biết đâu họ mới mở rồi tới e ra mở thì máu còn tươi rồi. Hôm nay cũng vậy cũng vết thương đó nhưng nó đóng vẩy rồi em bóp nó đau nhưng không có máu chảy ra em đi mua đồ người ta thối tiền hay đưa e đồ. Em dùng tay đó cầm em cũng suy nghĩ có máu . làm sau quên giờ anh . a giup e quên đi. Như thế hoài em không học gì được . em mong anh hiểu tâm lý em giờ tư vấn giúp em với vì nghe giọng anh hay đọc anh giải thích tư vấn em thấy bình yên lắm. Giúp em với
 
Đ

Đình Nam

#2
Re: em bị đứt tay

Anh em lại có 1 vấn đề em nhờ anh tư vấn. Em cũng tự nhủ sao lại hỏi hoài thế. Nhưng không hỏi anh không được. Giúp em với. Em bị đứt tay do gọt bí có chảy máu sau đó em nấu cơm xong rồi ăn cơm chắc khoảng 2 tiếng mấy rồi e đi học. Em có mở ỗ khóa chung cổng rào nhà trọ. Tay em lúc đó e có nhìn hết chảy máu rồi. Nhưng e sợ trên ỗ khóa đó mấy người trước họ mở tay họ bị thương dính máu trên đó em chạm vào thì sao anh. Biết đâu họ mới mở rồi tới e ra mở thì máu còn tươi rồi. Hôm nay cũng vậy cũng vết thương đó nhưng nó đóng vẩy rồi em bóp nó đau nhưng không có máu chảy ra em đi mua đồ người ta thối tiền hay đưa e đồ. Em dùng tay đó cầm em cũng suy nghĩ có máu . làm sau quên giờ anh . a giup e quên đi. Như thế hoài em không học gì được . em mong anh hiểu tâm lý em giờ tư vấn giúp em với vì nghe giọng anh hay đọc anh giải thích tư vấn em thấy bình yên lắm. Giúp em với
theo mình bạn nên đi khám tâm lí đi,để lâu ko ổn đâu,bệnh nặng đấy,bệnh bạn như thể rối loạn ám ảnh
 
N

nhớ

#3
Re: em bị đứt tay

theo mình bạn nên đi khám tâm lí đi,để lâu ko ổn đâu,bệnh nặng đấy,bệnh bạn như thể rối loạn ám ảnh

Em không biết khám ở đâu cả
 
N

nhớ

#4
Re: Bị đứt tay sau đó mở khóa chung cổng nhà trọ s

Anh bình anh có đọc được không a tư vấn cho em đi mà.
 
Đ

Đình Nam

#5
Re: em bị đứt tay

Em không biết khám ở đâu cả
ra viện sứ khỏe tâm thần bv bạch mai ấy,bệnh này nhẹ thôi,chữa 6 tháng sẽ khỏi
 
N

nhớ

#6
Re: em bị đứt tay

ra viện sứ khỏe tâm thần bv bạch mai ấy,bệnh này nhẹ thôi,chữa 6 tháng sẽ khỏi

Em ở trong nam mà. Bạch mai ở đâu hà nội đúng không .
 
N

nhớ

#7
Re: em bị đứt tay

theo mình bạn nên đi khám tâm lí đi,để lâu ko ổn đâu,bệnh nặng đấy,bệnh bạn như thể rối loạn ám ảnh

Nhưng a đọc bài em e có nguy cơ không anh . anh nói em biết luôn đi . e đang lo sợ mà anh bình chưa tư vấn cho em.
 
Đ

Đình Nam

#8
Re: em bị đứt tay

Nhưng a đọc bài em e có nguy cơ không anh . anh nói em biết luôn đi . e đang lo sợ mà anh bình chưa tư vấn cho em.
ko có nguy cơ,đi khám tâm thần đi,nhanh ko bệnh nặng đó
 
N

nhớ

#9
Re: em bị đứt tay

ko có nguy cơ,đi khám tâm thần đi,nhanh ko bệnh nặng đó

Làm sao mà em đi khám được em nói sao nói thế nào thôi em đợi đủ thời gian em đi xét nghiệm. Cuộc sống em quen chờ đợi để xét nghiệm rồi kệ thôi anh.
 
B

Bác sĩ Bình

#10
Re: em bị đứt tay

Làm sao mà em đi khám được em nói sao nói thế nào thôi em đợi đủ thời gian em đi xét nghiệm. Cuộc sống em quen chờ đợi để xét nghiệm rồi kệ thôi anh.
Trường hợp của em không có nguy cơ nên không cần xét nghiệm. Nếu có điều kiện thì đi bệnh viện tâm thần khám và tư vấn tâm lý như anh Đình Nam nói trên nhe em. Những tiếp xúc thông thường trong sinh hoạt hàng ngày như nói trên không có nguy cơ lây nhiễm HIV nhe em. Quánh cho tỉnh lại nà :765
 
N

nhớ

#11
Re: em bị đứt tay

Trường hợp của em không có nguy cơ nên không cần xét nghiệm. Nếu có điều kiện thì đi bệnh viện tâm thần khám và tư vấn tâm lý như anh Đình Nam nói trên nhe em. Những tiếp xúc thông thường trong sinh hoạt hàng ngày như nói trên không có nguy cơ lây nhiễm HIV nhe em. Quánh cho tỉnh lại nà :765
Em cảm ơn ơn 2 anh
 
Đ

Đình Nam

#12
Re: em bị đứt tay

Em cảm ơn ơn 2 anh
cố lên bạn nhé, ở bắc thì bạn qua viện sức khỏe tâm thần bệnh viện bạch mai,gặp giáo sư tuấn sẽ khám cho ban,còn nếu bạn ở nam thì qua bệnh viên tâm thần 2 nhé,không chữa bạn sẽ ko ổn đinh được tâm lí đâu,cả đười sẽ lo HIV,mình chân thành khuyên bạn đấy
 
N

nhớ

#13
Anh em hỏi anh cái nguy cơ này. Em học quốc phòng an ninh chung với lớp. Mấy đứa trước thổi cái còi tu hít . ( cái giống của mấy ông trọng tài á anh ). Tới lượt em em không có chùi mà em thối luôn vậy có nguy cơ không anh. Môi em chỗ tiếp xúc còi nó có 1 cục đỏ như bị bằm dập cắn trúng vậy á anh em về nhà em sợ vết hỡ nên lấy muối với chanh chét vô nó không có đau rát vậy em có nguy cơ không anh
 
B

Bác sĩ Bình

#14
Như em trình bày thì không có nguy cơ lây nhiễm HIV nhe em, riết rồi em bị ám ảnh hay sao mà cái gì cũng sợ nguy cơ hết vậy chài ;k'l
 
N

nhớ

#15
Như em trình bày thì không có nguy cơ lây nhiễm HIV nhe em, riết rồi em bị ám ảnh hay sao mà cái gì cũng sợ nguy cơ hết vậy chài ;k'l
Anh chỗ bầm đó không có chảy máu nhung lúc em chà muối với chanh vào thì chỗ đó không rát mà trong nóc hàm trên răng cửa phía trong thịt nó như bị xướt da nó rát á anh vậy em có nguy cơ không .a trả lời cho em đi
 
B

Bác sĩ Bình

#16
Như vậy không có nguy cơ lây HIV nhe em. Bảo đảm an toàn 100% luôn m'u
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread