A
agogogo
Em có 2 trường hợp sợ bị lây HIV ạ:
1. Em có đi mua đồ ở shop quần áo, trong lúc vào phòng thay đồ em có lấy tay kéo rèm cửa lại thì vô tình bị móc treo rèm đâm chảy máu tay (đầu móc nhọn như cây kim), sau đó em có lấy khăn giấy ướt loại có cồn lau sơ qua tay, em sợ trước đó có người cũng bị đâm trúng chảy máu rồi lây cho em. Trường hợp này em có cần xin thuốc dự phòng không ạ.
2. Em có dắt hộ dùm xe cho người khác (người này đang bị H), sau khi dắt xe em có thấy tay em có một vết xước (không bị chảy máu), sau đó em có lấy cồn 70 rửa sơ qua và có rửa thêm bằng xà phòng 3 lần nữa. Em không biết vết xước này do xe của họ gây ra hay do em bị trước đó nữa, em chỉ sợ họ bị chảy máu trước rồi chạm vào xe và vô tình em cũng chạm vào. Em có quan sát người này hay để xe ở ngoài trời không khí. Trường hợp tiếp xúc gián tiếp như vậy có nguy cơ cao không ạ. Cả tuần nay em cứ suy nghĩ lo lắng trong đầu.
1. Em có đi mua đồ ở shop quần áo, trong lúc vào phòng thay đồ em có lấy tay kéo rèm cửa lại thì vô tình bị móc treo rèm đâm chảy máu tay (đầu móc nhọn như cây kim), sau đó em có lấy khăn giấy ướt loại có cồn lau sơ qua tay, em sợ trước đó có người cũng bị đâm trúng chảy máu rồi lây cho em. Trường hợp này em có cần xin thuốc dự phòng không ạ.
2. Em có dắt hộ dùm xe cho người khác (người này đang bị H), sau khi dắt xe em có thấy tay em có một vết xước (không bị chảy máu), sau đó em có lấy cồn 70 rửa sơ qua và có rửa thêm bằng xà phòng 3 lần nữa. Em không biết vết xước này do xe của họ gây ra hay do em bị trước đó nữa, em chỉ sợ họ bị chảy máu trước rồi chạm vào xe và vô tình em cũng chạm vào. Em có quan sát người này hay để xe ở ngoài trời không khí. Trường hợp tiếp xúc gián tiếp như vậy có nguy cơ cao không ạ. Cả tuần nay em cứ suy nghĩ lo lắng trong đầu.