Bác sĩ Bình ơi tư vấn giúp em vì bị kim xăm đâm vào tay

B

Bình an 895

#1
Em cám ơn anh Bình đã tư vấn nhiệt tình cho em về trường hợp của e bị kim xăm đâm vào da, máu và mực số lượng nhỏ bay vào mắt ! anh đã đánh giá qua điện thoại trường hợp của em an toàn không cần điều trị dự phòng vì em không có nguy cơ nhiễm H! Em xin chân thành cảm ơn ! Anh Bình cho em xin cái tem ạ!!
 
T

Tình nguyện viên 5

#2
Mình cũng biết trường hợp của bạn. Với cả BS Bình đã tư vấn kỹ rồi thì yên tâm nhé. BS Anh cho Tem được không..^^ dán cho chục cái cũng được nữa. Chúc bạn khỏe!
 
B

Bình an 895

#3
Vâng vì e hoang mang quá đấy mà do cả tâm lý nữa anh ơi !!! Hôm đi khám tư vấn ngồi lại ghế của 1 bệnh nhân H ngồi trước đó mà e cũng cứ lo lắng rồi nghĩ không biết có có sao không, lo người kia cầm vào lọ thuốc lúc bạn y tá để bàn rồi đưa em xem cũng có nguy cơ làm e mất ăn mất ngủ vì cảm giác không an toàn anh ơi!!!
 
B

Bác sĩ Bình

#4
Như em trình bày thì ngồi chung ghế như vậy chỉ là tiếp xúc thông thường nên không có nguy cơ lây HIV nhe em. Cái nguy cơ trước của em cũng được bác sĩ tư vấn rõ rồi. Bác sĩ dán tem bảo hành cho em nhé với điều kiện là trước đây và sắp tới em không có nguy cơ nào khác. b'v
/tem
 
B

Bình an 895

#5
E xin cam đoan là trước đây không có nguy cơ nào cả và sự việc bị kim đang xăm cho khách đâm vào tay cùng lo ngại có máu lẫn mực bay vào mắt nhưng vì nhỏ quá em không cảm nhận được làm em lo sợ vô cùng do khách là GMD nhưng được anh Bình và anh Anh tư vấn cho tem bảo đảm nên e cảm thấy yên tâm hơn rồi ạ! Sự việc lần này khiến e suy nghĩ nhiều Khiến e sút cân nhanh chóng thật sự mệt mỏi các anh ạ!
 
B

Bác sĩ Bình

#6
Do stress thôi em, bác sĩ đánh giá em không có nguy cơ và an toàn trong trường hợp này, em yên tâm nhé.
 
B

Bình an 895

#7
Anh bình ơi vậy là bị kim đâm vào tay nhưng vết đâm dưới da nhỏ không gây chảy máu hoặc chỉ tấy đỏ tí xíu là không sao đúng không anh?

Anh Bình ơi gọi điện cho anh nhiều được anh tư vấn tận tình là dù bị kim đang xăm cho khách đâm vào tay có chảy chút xíu máu thì cũng không có nguy cơ vì không đủ lượng virut lây nhiễm nhưng sao em vẫn cứ lo sợ quá anh ơi! Sợ lắm luôn ấy! Mong anh trả lời khẳng định giúp em lần nữa ! E xin lỗi vì đã spam bài!
 
B

Bác sĩ Bình

#8
Như em trình bày thì không đủ khả năng lây nhiễm HIV bởi vì vết kim đâm rất nhỉ và nông, không chảy máu. Em yên tâm.
 
B

Bình an 895

#9
Em lo là có chảy chút máu nhưng lẫn với mực màu đen nên không nhìn ra được màu máu, nếu có chảy chút máu thì có nguy cơ không anh? A cũng xem ảnh em gửi anh qua Zalo rồi đấy ạ! Mong anh trả lời giúp em ạ!
 
B

Bác sĩ Bình

#10
Bác sĩ có xem hình em gửi rồi, vết kim rất nhỏ và nông nên không có khả năng lây nhiễm HIV nhe em.
 
B

Bình an 895

#11
Nhỡ có chảy chút xíu máu có sao không anh? Vì em sợ là mực xăm lẫn máu ấy ! anh ơi!
 
B

Bác sĩ Bình

#12
Nếu có chút xíu máu cũng không đủ khả năng lây nhiễm HIV trong trường hợp này, em cứ ngồi đó suy diễn sẽ stress lắm nhé.
 
B

Bình an 895

#13
Vâng em cám ơn anh! Vậy là em có thể sinh hoạt cuộc sống bình thường như trước kia rồi phải không anh bình? E chỉ lo cho người thân bên cạnh em nữa! Em sẽ cố quên và loại H ra khỏi tâm trí để lo cuộc sống như em đã dự định! Có gì khúc mắc em sẽ gọi cho anh để anh tư vấn tiếp cho em anh nhé!
 
B

Bác sĩ Bình

#14
Em sống bình thường với chồng và gia đình nhe em, trường hợp này em sẽ không bị lây nhiễm HIV nếu không có nguy cơ nào khác nhé.
 
B

Bình an 895

#15
Có lúc em lo sợ đến khó thở không yên khi cứ nghĩ về nguy cơ khi bị kim đâm chảy chút máu làm tâm trí em như muốn chìm trong nỗi sợ anh ạ! May có anh tư vấn là không có nguy cơ và an toàn nên em mới đỡ hơn!
 
B

Bác sĩ Bình

#16
Không có nhiễm HIV trong trường hợp này đâu nhé, em nói chồng em tư vấn tâm lý thêm cho em đi, bác sĩ mệt rồi. h;,
 
B

Bienxanh

#17
Bác gặp ca khó haaa, xoắn hơn em. Thương Bác quá.hiii
 
B

Bác sĩ Bình

#18
Bác gặp ca khó haaa, xoắn hơn em. Thương Bác quá.hiii
Quá đuối với các bạn xoắn em ơi. Nhưng không tư vấn thì tội nghiệp các bạn. Cho nên nói vậy chứ bác sĩ cũng dành thời gian tư vấn cho các bạn và mong các bạn sớm ổn định tâm lý để sống bình thường với gia đình.
 
B

Bienxanh

#19
Quá đuối với các bạn xoắn em ơi. Nhưng không tư vấn thì tội nghiệp các bạn. Cho nên nói vậy chứ bác sĩ cũng dành thời gian tư vấn cho các bạn và mong các bạn sớm ổn định tâm lý để sống bình thường với gia đình.
Sẵn đây em hỏi nhỏ. Động lực nào mà Bác vẫn tận tâm với công việc không hề đơn giản và phải có sức chịu đựng cũng như ý trí tốt để làm vậy Bác? Em theo dõi nhiều bài lắm em thấy các anh chị vất vả thiệt, ức chế luôn mà cũng phải vững vàng trấn an tụi em. Thiệt không có những người tốt như Bác tụi em giờ không biết sao... Nhiều khi làm điều dại dột thiệt Bác hen? Hic
 
B

Bình an 895

#20
Không có nhiễm HIV trong trường hợp này đâu nhé, em nói chồng em tư vấn tâm lý thêm cho em đi, bác sĩ mệt rồi. h;,
Em biết là anh đã rất vất vả để tư vấn và khuyên nhủ em nhưng em không cách nào xua tan nỗi sợ và sự ám ảnh ra khỏi đầu được nên cứ phải gọi cho anh để được nghe anh nói và khẳng định là em an toàn như thế em mới đỡ hơn về tâm lý!
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread