Ám ảnh bị lây nhiễm HIV sau QHTD ko an toàn với khách

M

Mầm xanh

#1
Chào các bác sĩ và các bạn trên diễn đàn,
Khi viết những dòng này, em thật sự hoang mang và stress nhiều ghê lắm. Chỉ mong có thể được các bác sĩ chia sẻ để em có thể bình thường với cuộc sống hiện nay.
Cách đây 5 tháng, trong một sự kiện lớn với khách hàng, vì uống quá nhiều, em có xảy ra quan hệ ngoài ý muốn với một khách hàng mới quen. Lúc ấy em đang hành kinh, và hình như có quan hệ qua hậu môn nữa. Sau sự việc đó em ko dám tìm hiểu hay liên hệ với khách hàng đó thêm lần nào. Tuy nhiên, 3 tháng sau đó, em lần lượt bị viêm bàng quang cấp, rồi bị nấm âm đạo. Em rất lo lắng nên đã kết hợp điều trị với đi xét nghiệm các bệnh lây lan qua đường tình dục tại Bệnh viện Phụ Sản Quốc tế Sài Gòn. Kết quả Âm tính với chỉ số 0.06. Bác sĩ bảo em bình thường, ko có dấu hiệu của HIV.
Tuy nhiên, 2 tháng sau, em lại vô tình đọc được thông tin là chỉ sau 6 tháng xét nghiệm mới có thể an tâm. Rồi vô tình hay sao mà đọc cái gì cũng thấy thông tin về HIV, em lúc này lại viêm họng nữa chứ. Quá lo sợ nên em mới quyết định đi xét nghiệm lần nữa. Xui rủi thế nào, vì lần đầu đến nên em bị mấy cò đưa bệnh dắt vào phòng xét nghiệm 272 kế bên. Em cũng yêu cầu xét nghiệm các bệnh lây lan qua đường tình dục như lần trước. Kết quả Âm tính với chỉ số 0.386 nhưng em đọc kỹ thì thấy mẫu kết quả này lại được xét nghiệm tại phòng khám Nguyễn Hoàng
Bây giờ em cầm kết quả mà còn hoang mang hơn, vì không biết độ uy tín của 2 phòng khám này. Rồi em lại sợ không biết kim tiêm của họ có an toàn không, có lây bệnh thêm cho mình không. Nói chung em cảm thấy stress ghê gớm lắm. Có dấu hiệu nào lạ trên cơ thể em cũng lo mình bị HIV. Em còn rất nhiều việc muốn làm, em thật sự rất sợ. Mong các bác sĩ cho em lời khuyên, em nên đi xét nghiệm 1 lần nữa trong tháng sau để đủ 6 tháng sau nguy cơ không ạ? Em cảm ơn các bác sĩ rất nhiều.
 
S

sockinglove

#2
E an toàn 100% rồi e nhé, bữa nay đừng quan hệ bậy bạ nữa nhé!
 
M

Mầm xanh

#3
Mấy tháng nay em hoang mang lắm. Qua nay vẫn cảm thấy sợ hãi. Em không biết sao chỉ số lại tăng lên như vậy. Rồi thêm xét nghiệm ở cái phòng khám không biết uy tín không nữa. Em thật sự an toàn rồi chứ ạ???
 
B

Bác sĩ Bình

#4
Chào các bác sĩ và các bạn trên diễn đàn,
Khi viết những dòng này, em thật sự hoang mang và stress nhiều ghê lắm. Chỉ mong có thể được các bác sĩ chia sẻ để em có thể bình thường với cuộc sống hiện nay.
Cách đây 5 tháng, trong một sự kiện lớn với khách hàng, vì uống quá nhiều, em có xảy ra quan hệ ngoài ý muốn với một khách hàng mới quen. Lúc ấy em đang hành kinh, và hình như có quan hệ qua hậu môn nữa. Sau sự việc đó em ko dám tìm hiểu hay liên hệ với khách hàng đó thêm lần nào. Tuy nhiên, 3 tháng sau đó, em lần lượt bị viêm bàng quang cấp, rồi bị nấm âm đạo. Em rất lo lắng nên đã kết hợp điều trị với đi xét nghiệm các bệnh lây lan qua đường tình dục tại Bệnh viện Phụ Sản Quốc tế Sài Gòn. Kết quả Âm tính với chỉ số 0.06. Bác sĩ bảo em bình thường, ko có dấu hiệu của HIV.
Tuy nhiên, 2 tháng sau, em lại vô tình đọc được thông tin là chỉ sau 6 tháng xét nghiệm mới có thể an tâm. Rồi vô tình hay sao mà đọc cái gì cũng thấy thông tin về HIV, em lúc này lại viêm họng nữa chứ. Quá lo sợ nên em mới quyết định đi xét nghiệm lần nữa. Xui rủi thế nào, vì lần đầu đến nên em bị mấy cò đưa bệnh dắt vào phòng xét nghiệm 272 kế bên. Em cũng yêu cầu xét nghiệm các bệnh lây lan qua đường tình dục như lần trước. Kết quả Âm tính với chỉ số 0.386 nhưng em đọc kỹ thì thấy mẫu kết quả này lại được xét nghiệm tại phòng khám Nguyễn Hoàng
Bây giờ em cầm kết quả mà còn hoang mang hơn, vì không biết độ uy tín của 2 phòng khám này. Rồi em lại sợ không biết kim tiêm của họ có an toàn không, có lây bệnh thêm cho mình không. Nói chung em cảm thấy stress ghê gớm lắm. Có dấu hiệu nào lạ trên cơ thể em cũng lo mình bị HIV. Em còn rất nhiều việc muốn làm, em thật sự rất sợ. Mong các bác sĩ cho em lời khuyên, em nên đi xét nghiệm 1 lần nữa trong tháng sau để đủ 6 tháng sau nguy cơ không ạ? Em cảm ơn các bác sĩ rất nhiều.
Chỉ số đó đều nhỏ hơn 1 nên âm tính. Còn nếu em bị nhiễm HIV thì lần sau đã tăng hơn mấy chục, mấy trăm rồi nhé. Phòng khám nào uy tín tùy vào nhận định của mỗi người thôi em. Còn chuyện dùng kim cũ thì em không nên bận tâm vì chả có nhân viên y tế nào dại dùng kim cũ để chính bản thân họ có nguy cơ bị kim đâm cao nhất. Kết quả xét nghiệm HIV của em như thế yên tâm rồi nhé. Sau 3 tháng xét nghiệm âm tính là an toàn rồi, không cần 6 tháng đâu em.
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread