Nhưng mà là test nhanh thôi anh ạ. Em cũng ko biết nói sao cho mọi người hiểu. Nếu em ko còn vk con. Thì em chết quách đi cho xong. Đỡ phải dằn vạt bản thân. Em thấy có lỗi với vk con em. Em cứ nghĩ đến đây.thôi là em lại ko cầm đk nước mắt rồi. Lỡ mà em bị mà lây cho vk con em thì tội lỗi của em để đâu cho hết anh ơiCó gì đâu mà em tuyệt vọng chứ, 53 ngày AT là an toàn rồi em nhé, em sợ thì nên đi xét nghiệm lại 1 lần nửa em nhé.
Anh ạ. Em cũng mong kq của e đk như a nói. E giờ chỉ ước làm sao e qua dc lần này. E sẽ ko bao giờ sai lầm nữa. Một lòng vơi gd thôi. Em đã xét nghiệm 3 lần rồi. 38 ngày 48ngày 53ngày. Test nhanh đều âm tính. Vậy em có được cho là an toan ko anhEm chắc chắn sẽ cập bến an toàn mà, hãy suy nghĩ tích cực lên có gì phải chết chứ, nếu thấy có lỗi thì sống tốt, chăm lo cho vợ con, tập trung vào làm việc đi nhé