Hôm nay, sau 24 tuần và 3 ngày, cuối cùng mình cũng chiến thắng được căn bệnh của thế kỷ, trong cuộc chiến đó thì bác sĩ Bình cùng các anh, chị trên diễn đàn và ở phòng xét nghiệm Hùng Vương đã tiếp thêm cho em sức mạnh cả về tinh thần lẫn sức khỏe bằng những lời động viên đi kèm với những kết quả âm tính sau 4 tuần, 12 tuần và 24 tuần, chỉ vì một phút không kiềm chế được trong bữa tiệc với công ty mà con sinh ra nguy cơ, cũng may mắn lúc đó con tìm tới "ba Bình" kịp thời và cũng nhờ trời phật tổ tiên phù hộ nên đã an toàn, CON XIN ĐƯỢC CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VÀ ĐẶC BIỆT LÀ BÁC SĨ BÌNH, mình mong rằng các bạn nếu những ai lỡ có nguy cơ thì hãy mau chóng tìm đến Ba Bình ngay khi còn có thể, nơi đây các bạn sẽ không bị kỳ thị và đặc biệt hơn là sự ân cần đến mức như người thân trong nhà, con không biết nói sao để tỏ hết lòng biết ơn nên 1 lần nữa cho con xin nói lại câu này: " CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TRÊN DIỄN ĐÀN, Ở PHÒNG XÉT NGHIỆM HÙNG VƯƠNG VÀ BÁC SĨ BÌNH" - bạn nam to con hay mặc đồ đá banh đến gặp bác sĩ Bình.