1 lần lầm lỡ tôi đã phải trả giá chăng

P

PThanh

#1
Như đã các bài đăng trước, em có nguy cơ từ ngày 6/8/2017 đến nay đã được 7 tuần (49 ngày) Các triệu chứng của em liên tục xuất hiện và không hết. Trong gần 1 tháng rưỡi qua e bị sốt 2 lần. Giờ người rất mệt mỏi, đau cơ và khớp, họng bị viêm mãi k hết. Trên người nổi những vết mẫn ngứa, và e hay bị đau đầu..... Thực sự e rất hoang mang và ân hận, tối ngày 6/8/2017 đúng dịp sinh nhật em, em có đi QHTD với gái massger ban đầu e có mang BCS của e theo nhưng k hiểu sao GMD có ý định chơi em không mà cô ta nói BCS của e ít chất nhờn và đề nghị đổi BCS của cô ta để qhe.... tới giờ thì e bị như trên đó kể từ 1 tuần sau đó đã xuất hiện, giờ người em bờ phờ quá như cây thiếu nước. Hằng đêm về nhìn vợ và con trong bụng sắp chào đời mà e chảy nước mắt, 1 lần duy nhất trong đời mà bây giờ em phải trả giá hay sao ư, còn 2 tháng nữa con e chào đời, giờ cs của e như địa ngục, kể từ lúc có hành vi vợ e có 1 lần OS cho em, giờ vợ e hình như sắp bị cảm, đau họng ngứa tại, nghẹt mũi. Các bs cho e hỏi OS có nguy cơ k ạ, giờ e thêm nỗi stresss nữa chắc e chịu k nỗi. Chân thãnh xin các bs trong diễn đàn tư vấn giúp em với ạ, và e muốn hỏi 49 ngày e đi xn combo đc không ak, và làm gói combo nào ạ, thực sự e rất ân hận và mong muốn làm lại cuộc đời, em bị H cũng đc nhưng mong sao vợ và con e k bị lây H.....
Huế 23/07/2017 1 đêm buồn và không ngủ được.
 
T

Tư vấn viên 9

#2
Sau 3-4 tuần bạn có thể đi xét nghiệm combo để giải toả tâm lý. Và bạn đi xét nghiệm lại sau 3 tháng theo quy định của bộ y tế. Điều quan trọng là bạn phải bình tĩnh và đừng suy nghĩ tiêu cực quá. Chúc bạn và gia đình khoẻ mạnh.
 
P

PThanh

#3
Thực sự em rất hoang mang. Cho em hỏi ở Đà Nẵng chỗ nào xn combo ak.
 
T

Tư vấn viên 9

#4
Trung Tâm Y Khoa Medilab
27 Giải Phóng, TP.Đà Nẵng
Cái này bạn lên google để tìm hiểu thêm về những địa chỉ xn uy tín nha.
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread