Hôm nay em có đến xét nghiệm ở trung tâm ánh dương. Em vào trước và lấy máu xong đi ra ngoài đợi. Sau đó có 1 anh đến cũng vào ngay phòng lấy máu đó và ngồi vào chỗ của em vừa ngồi. Sau đó anh cũng ra ngồi đợi kq. Tầm 5p sau bs gọi em vào lấy kq, em lại ngồi vào cái chỗ đó, em có đặt tay lên bàn dc vài giây xong thả xuống ngay. Ngón tay lấy máu của em lúc đó đã băng bằng băng cá nhân lại rồi. Kq của em là Âm tính. Sau đó em về nhà và nảy ra suy nghĩ rất tiêu cực là: LỠ ĐÂU TRONG LÚC LẤY MÁU MÁU CỦA ANH ĐÓ RƠI XUỐNG BÀN RỒI EM VÀO NGỒI LẠI CHỖ ĐÓ THÌ TIẾP XÚC TRÚNG MÁU CỦA ANH ĐÓ VÀ LÂY KHÔNG Ạ? DO LÚC VỀ NHÀ EM CÓ DÙNG MÓNG TAY GỘI ĐẦU MÀ TRÊN ĐẦU EM HAY CÓ MỤN. Thực ra là do em nghĩ vậy chứ về nhà thì trên tay em chả có vết máu nào cả. em thực sự rất hoang mang. không biết là do em nghĩ nhiều hay không. Mong mn tư vấn giúp em