- Cuối tháng 5 em bỏ thuốc lá sau 1 thời gian dài hút thuốc lá vì có cảm giác ê ẩm, đau ở ngực, ấn tay vào thấy ê ẩm
- Cuối tháng 6, dù cái đau ngực đã đỡ đi nhiều vì đã bỏ thuốc được 1 tháng nhưng vì đọc trên mạng khiến lo lắng nên em đi xquang, chụp cắt lớp CT ngực và ko có vấn đề gì ở lồng ngực. Trong 1 tháng bỏ thuốc, em ko hề có các triệu chứng như thèm thuồng, vật vã,bồn chồn. Tóm lại em bỏ thuốc rất dễ. Ko có chút khó khăn nào.
- Đầu tháng 7, đi tiểu ra máu, lại đọc trên mạng thấy toàn bệnh hiểm nghèo, lo sợ quá nên em bị 1 cơn đau dạ dày kịch phát (trước đó ko hề bị đau dạ dày), đi khám thì phát hiện là viêm tiết niệu và uống kháng sinh chữa 10 ngày thì khỏi. Nhưng trong thời gian đó em bắt đầu bị trào ngược dạ dày, cổ họng bị ê ẩm, đêm ngủ bị khó thở khi ngủ, đau tức nóng rát thượng vị, bị mất ngủ 2 ngày từ đó đầu bắt đầu bị lâng lâng, chóng mặt cả ngày, đau mỏi cổ gáy, đau lưng.
- Tháng 7, đi nội soi dạ dày: viêm hang vị nhẹ, ko có HP. Nội soi tai mũi họng kết luận trào ngược dạ dày. Nóng rát cổ họng, nóng rát ngực gây đau ngực nặng hơn. Đau lưng ở đoạn thắt lưng nên em đi xquang thì kết luận thoái hóa cột sống thắt lưng. Siêu âm thì gan nhiễm mỡ độ 2, máu mỡ chỉ số Trio là 2,8. Tê bì chân nên em đi khám còn bị kết luận suy giãn tĩnh mạch, tuy nhiên đi khám ở 2 nơi khác có chuyên môn tốt hơn thì ko bị suy giãn tĩnh mạch, bác sĩ kết luận là thoái hóa khớp. Xuyên suốt từ đầu tháng 7, em bị stress lo lắng kéo dài trong cả tháng, em phải đến viện sức khỏe tâm thần khám và bác sĩ kết luận stress do bệnh tật, kê đơn nhưng em ko mua, ko uống.
- 2 lần xét nghiệm TPHA cách nhau 1 tháng rưỡi, đầu tháng 7 và giữa tháng 8, kết quả đều là TPHA dương tính 1/1280. RPR âm tính, bác sĩ bệnh viện da liễu trung ương ở Hà Nội kết luận giang mai muộn. Em ko hề có triệu chứng biểu hiện bên ngoài nào, ko có nổi nốt, ko gì cả. Lúc đó em ko dám nói với bác sĩ về những triệu chứng đầu lâng lâng, đau mỏi cổ gáy, lưng, ê ẩm các khớp, lý do là em sợ cái xét nghiệm chọc tủy để xem có bị giang mai thần kinh, biến chứng hay ko. Em cũng ko xác định đc bị giang mai lúc nào. Chỉ biết tháng 6.2015 em cắt bao quy đầu và lúc đó xét nghiệm không bị gì. Em đã điều trị tiêm 4 tuần theo bác sĩ.
- Hiện tại, tình trạng đầu em lâng lâng hoa mắt, bì bì xuyên suốt cả ngày (trừ lúc ngủ ko cảm nhận đc) đã tồn tại đc 4 tháng, ko thấy giảm hay mất đi. Cổ gáy, cột sống thắt lưng, các khớp vai, đầu gối, cổ tay, cổ chân đều có bị ê ẩm, trừ ở vai ra còn có dấu hiệu mỏi đau thì các khớp còn lại ấn tay vào cảm giác ê ẩm.
- Em ko ở tphcm mà ở hà nội, em mong bác sĩ góp ý giúp em với. Em nên làm gì bây giờ. Liệu có khả năng nào em bị biến chứng, giang mai thần kinh hay không? Mấy tháng nay em vẫn hoạt động mọi thứ bình thường, trừ những vấn đề đã nói ở trên. Hiện tại thì em ko còn lo lắng quá nhiều dẫn đến stress như hồi tháng 7 nhưng tình hình hiện tại vẫn khiến em lo lắng.
- Cuối tháng 6, dù cái đau ngực đã đỡ đi nhiều vì đã bỏ thuốc được 1 tháng nhưng vì đọc trên mạng khiến lo lắng nên em đi xquang, chụp cắt lớp CT ngực và ko có vấn đề gì ở lồng ngực. Trong 1 tháng bỏ thuốc, em ko hề có các triệu chứng như thèm thuồng, vật vã,bồn chồn. Tóm lại em bỏ thuốc rất dễ. Ko có chút khó khăn nào.
- Đầu tháng 7, đi tiểu ra máu, lại đọc trên mạng thấy toàn bệnh hiểm nghèo, lo sợ quá nên em bị 1 cơn đau dạ dày kịch phát (trước đó ko hề bị đau dạ dày), đi khám thì phát hiện là viêm tiết niệu và uống kháng sinh chữa 10 ngày thì khỏi. Nhưng trong thời gian đó em bắt đầu bị trào ngược dạ dày, cổ họng bị ê ẩm, đêm ngủ bị khó thở khi ngủ, đau tức nóng rát thượng vị, bị mất ngủ 2 ngày từ đó đầu bắt đầu bị lâng lâng, chóng mặt cả ngày, đau mỏi cổ gáy, đau lưng.
- Tháng 7, đi nội soi dạ dày: viêm hang vị nhẹ, ko có HP. Nội soi tai mũi họng kết luận trào ngược dạ dày. Nóng rát cổ họng, nóng rát ngực gây đau ngực nặng hơn. Đau lưng ở đoạn thắt lưng nên em đi xquang thì kết luận thoái hóa cột sống thắt lưng. Siêu âm thì gan nhiễm mỡ độ 2, máu mỡ chỉ số Trio là 2,8. Tê bì chân nên em đi khám còn bị kết luận suy giãn tĩnh mạch, tuy nhiên đi khám ở 2 nơi khác có chuyên môn tốt hơn thì ko bị suy giãn tĩnh mạch, bác sĩ kết luận là thoái hóa khớp. Xuyên suốt từ đầu tháng 7, em bị stress lo lắng kéo dài trong cả tháng, em phải đến viện sức khỏe tâm thần khám và bác sĩ kết luận stress do bệnh tật, kê đơn nhưng em ko mua, ko uống.
- 2 lần xét nghiệm TPHA cách nhau 1 tháng rưỡi, đầu tháng 7 và giữa tháng 8, kết quả đều là TPHA dương tính 1/1280. RPR âm tính, bác sĩ bệnh viện da liễu trung ương ở Hà Nội kết luận giang mai muộn. Em ko hề có triệu chứng biểu hiện bên ngoài nào, ko có nổi nốt, ko gì cả. Lúc đó em ko dám nói với bác sĩ về những triệu chứng đầu lâng lâng, đau mỏi cổ gáy, lưng, ê ẩm các khớp, lý do là em sợ cái xét nghiệm chọc tủy để xem có bị giang mai thần kinh, biến chứng hay ko. Em cũng ko xác định đc bị giang mai lúc nào. Chỉ biết tháng 6.2015 em cắt bao quy đầu và lúc đó xét nghiệm không bị gì. Em đã điều trị tiêm 4 tuần theo bác sĩ.
- Hiện tại, tình trạng đầu em lâng lâng hoa mắt, bì bì xuyên suốt cả ngày (trừ lúc ngủ ko cảm nhận đc) đã tồn tại đc 4 tháng, ko thấy giảm hay mất đi. Cổ gáy, cột sống thắt lưng, các khớp vai, đầu gối, cổ tay, cổ chân đều có bị ê ẩm, trừ ở vai ra còn có dấu hiệu mỏi đau thì các khớp còn lại ấn tay vào cảm giác ê ẩm.
- Em ko ở tphcm mà ở hà nội, em mong bác sĩ góp ý giúp em với. Em nên làm gì bây giờ. Liệu có khả năng nào em bị biến chứng, giang mai thần kinh hay không? Mấy tháng nay em vẫn hoạt động mọi thứ bình thường, trừ những vấn đề đã nói ở trên. Hiện tại thì em ko còn lo lắng quá nhiều dẫn đến stress như hồi tháng 7 nhưng tình hình hiện tại vẫn khiến em lo lắng.