08.28.98.08.08
  • NGỪA HIV KHẨN CẤP: Nếu bạn Quan hệ tình dục không an toàn sợ lây nhiễm HIV hãy liên hệ Bác sĩ Bình tư vấn xử trí phơi nhiễm HIV khẩn cấp trước 72 giờ (PEP) kể từ khi xảy ra nguy cơ có thể lây nhiễm; Dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) hoặc đăng ký điều trị HIV bằng thuốc ARV tự túc, bảo mật thông tin. Liên hệ Hotline 0828980808 - Bác sĩ Bình: từ 7h00 đến 22h00 mỗi ngày kể cả Ngày Lễ, Thứ 7, Chủ Nhật.

Em hối hận và chán nản vì hoàn cảnh thân tàn ma dại

hauduong

Đã xác thực Tài khoản
Thành viên Đã Xác Thực
Thành viên Ưu tiên
Em xin kính bào bác sĩ ạ.em đất mong bác sĩ súp đỡ tư vấn đúp em.em xin chân thành cảm ơn bác sĩ.em xin phép chỉnh bày sự việc dể bác sĩ dễ tư vấn.cách đây 64 ngày em có quan hệ tình dục không sử dụng BCS 2 lan cùng thời điểm.voi 1 người con gái mới quen.sau thơi gian quan hê.được 1 ngày thì em bị đau ở mép đầu dương vật.sau 5 ngày thì em bị đi tiểu nóng dát.10 ngày thì em bị sốt giét và đau họng.16 ngày thì em bi sốt và đau họng rêu lưỡi nấm miệng candida nổi hạch ở cổ mệt mỏi kiệt sức và nôn mửa buồn nôn.đau vai và gáy ngứa khắp người.nổi nhiều nốt mụn đỏ đằng sau lưng.cơ thể lúc nào cũng mẹt mỏi kiện sức .và chán ăn e bị tụt 7 cân thịt.da sạm đen.và bộ phận sinh dục em bị dau và ngứa vùng bìu nổi nhiều nốt màu dỏ.và đầu dương vật em bị phòng lên.và em cung bị thêm đau đầu nữa đau nguyên ở đinh đầu và chán và hoa mắt.và miệng em bị khô và nóng dát môi nứt nẻ.e bị sốt rét khoảng 7 ngày thì het.va em đi tiêu. Nóng dát khoang 8 ngày thi hết.còn các triệu chứng em gi ở trên kéo dài tới bây giờ ạ.tức là 64 ngày ạ.bệnh tật dày vò em.làm em thân tàn ma dại.e có đi xét nhiệm.các mốc xét nhiệm của em.11 ngày xét nhiệm ở bạch mai HIV Giang mai gan A b c âm tính.16 ngày xét nhiệm ở bệnh viện tỉnh cũng âm tính.3 tuần xét nhiệm HIV combo âm tính ở bệnh viện hồng Ngọc 4 tuần combo ở hồng Ngọc cũng âm tính.và 32 ngày e tối bệnh viện đa khoa quốc tế xét nhiệm lậu chlamydia.và Giang mai HIV tet nhanh am tính.và 53 ngay xét nhiệm ở bạch mai HIV Giang mai âm tính.và 64 ngày 9 tuần em xét nhiện ở bệnh viện da liễu trung ương .lậu chlamydia HIV Giang mai tet nhanh âm tính.và mấm candida duong tính.hiện tại bây giờ sau nguy cơ là 64 ngày triệu chúng của em là mệt mỏi đau nhức khắp người đau họng loét họng rêu lưỡi trắng khoang miệng màu trắng và chán ăn Mất vị dác.đau nhúc toàn thân và sương khớp.thở cũng đau .và nổi nhiều mụn ở lưng và ngứa khắp người.và chuột bó chân tay tê mỏi .các mạch máu hay cơ cứ bi dật liên tục như nhịp tim.tất cả tình trạng hiện nay của em là như vậy.em mong bác sĩ tư vấn dúp em.em bây giờ ốm đau mà không biết bệnh gì mà thân tàn ma dại.e thật su khong hiểu người con gái kia no ăn gì mà độc thế.em mong bác sĩ tư vấn xem em bị bệnh gì.và em xét nhiệm HIV và Giang mai 9 tuần tet nhanh đă an toàn chua.bác sĩ đùng mắng em viết nhiều như lá sớ nhe.bác sĩ Thông cảm cho hoàng cảnh thân tàn ma dại của em bay giờ.e xin chân thành cảm ơn bác sĩ.
 

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hơn 23 năm công tác HIV
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông & Lab Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Bác sĩ đã đọc cả bài viết của em, bác sĩ cũng là người tư vấn cho em qua điện thoại. Em có giọng nói gây ấn tượng giống như người dân tộc ít người nên bác sĩ rất thương em. Thật sự là em không nhiễm HIV trong trường hợp này vì đã xét nghiệm nhiều lần âm tính, trong đó có cả xét nghiệm HIV combo 4 tuần. Do các bệnh khác nên em phải uống nhiều kháng sinh làm mất cân bằng hệ khuẩn có lợi trong đường tiêu hóa nên em bị nấm lưỡi chứ không phải nấm do HIV đâu em. Bác sĩ hiểu được những lo lắng của em khi triệu chứng cứ liên tục xuất hiện nhưng khi đi khám bệnh thì không ra bệnh gì cả. Đây cũng một phần do yếu tố tâm lý sinh ra triệu chứng. Nếu em tin tưởng bác sĩ và ngày nào cũng nhắn tin zalo hay gọi bác sĩ tư vấn thì em hãy tin bác sĩ, em không nhiễm HIV trong trường hợp này. Em hãy ổn định tâm lý mà lo cho gia đình, vợ con em đang cần em lắm. Bác sĩ cũng rất đau lòng mỗi khi em gọi hay nhắn tin nói rằng em kiệt sức lắm rồi, người cứ đau nhức, loét miệng... mà không giúp gì được cho em vì Bắc - Nam xa quá. Bác sĩ có thể giúp em được mỗi 1 chuyện là sẽ làm chiếc phao cho em bám víu mỗi khi em lo lắng và miễn phí tư vấn cho em thôi. Em cố gắng ổn định tâm lý để trở về cuộc sống bình thường vì vợ em đang mang thai rất cần có em nhé.
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
H

hauduong

Đã xác thực Tài khoản
Thành viên Đã Xác Thực
Thành viên Ưu tiên
em cảm ơn bác sĩ dất nhiều.em xin nói thật hết mọi chuyện ạ em năm nay 26 tuổi em đă có vợ.và 1 con.con em nam nay 2 tuổi.vợ em đang có bầu 9 tháng xắp xinh rồi.em làm nghề bán quồn áo.người con gái mà QHTD với em cũng bán quồn áo.người con gái ấy chủ động mượn điện thoại của em và lấy số diện thoại của em.và hay gọi điện nhắn tin cho em.và một hôm định mệnh của em.em đi bán hàng như ngày bình thường và em gặp cô ấy cùng chỗ bán hàng với em.hôm đây cô ấy kêu đau bụng nhờ em chở về nhà.nhà cô ấy không có ai ở nhà.vào tớ nhà cô ấy cười em.em thì không hiểu truyện gì thì cô ấy bảo thích em và yêu em.cô ấy lại ôm em và hôn em.em không kiềm chế được bản thân.và đã QHTD không an tuàn.em có lỗi với vợ con em.em đất ân hận vì em dã phản bội vợ em.ông trời thật có mắt nên em phải chịu hậu quả thân tàn ma dại như thế này.em đã nói hết mọi truyện cho gia đình vợ em biết vì em nghĩ mình là đàn ông dám làm đam chịu.vợ em thì lăn gia khóc lóc em thương vợ em lán vợ em đang có bầu chín tháng.em mệt mỏi kiệt sức.em đã lấy cây kéo đâm vào bụng em chảy dất nhiều máu vợ em thì cầm dao đặt vào cổ vợ em bảo A chết thì em cũng chết con cũng chết.em thương vợ con em nên em dút cây kéo gia và em đi khâu 4 mũi em chỉ bị nhẹ thôi.bây giờ em chán nàn lắm người em thân tàn ma dại em không biết phải lam sao nữa em mệt mỏi kiệt sức.em đau hết sương khớp mồm miệng em thì lở loét em sợ em bị HIV.hay là Giang mai em sợ lắm.đêm nào em cũng nằm mơ.tỉnh dậy thì hoảng hốt.vợ em thì xắp đẻ rồi bây giờ em không biết làm sao nữa.bệnh tật dày bò em.hiện tại bây giờ em đang bị chuột dút và tê hết chân tay nữa ngứa lòng bàn tay với lòng bàn chân .em sợ lắm bác sị ạ.đêm nào em cũng khóp hiện tại bây giờ em đang nhắn tin cho bác sĩ em cũng khóc.em biết như thế là yếu đuối nhưng em thương vợ con em lắm.vợ em đang mang bầu 9 tháng con đầu em chưa được 2 tuổi .em mốn tự tử chết cho song.e thân tàn ma dại như thế này em không muốn sống nữa bác sĩ ơi.tuy bác sĩ cánh xa em 2 nghìn cây số.nhưng bác sĩ có biết bác sĩ là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của em.em dất tin tưởng bác sĩ.nết không có bác sĩ tư vấn động viên em hàng ngày thì em đã tự tử chết lâu rồi, em vàm ơn bác sĩ binh dất nhiều.nhưng hiện nay em vẩn bị bênh tật dày vò.em không biết phải làm sao nữa bác sĩ ơi.em di kham khắp nơi mà không gia bệnh mà toàn bênh viện lớn như bạch mai da liễu trung ương.cả đa khoa quốc tế chuyên nam khoa bệnh xã hội.mà khám không gia bệnh của em.em sợ em bị bênh HIV hay Giang mai.đang trong thời gian cửa sổ nên em khám không gia bệnh.em mong bác sĩ bình dúp đỡ em trong hoàn cảnh khó khăn này.vì bác sĩ là chỗ dựa duy nhất của em.em không biết trông chờ vào ai.chỉ co bác sĩ là chỗ dựa của em.em tin tưởng bác sĩ.nếu như em mà bị 1 trong 2 căn bệnh kia HIV hay Giang mai.em sẽ không sống chên đời này nữa.em hi vọng em sẽ không sao.để em bù đắp lỗi lầm của em cho vợ con em.và dút da bài học cho tương lai sau này.em mong bác sĩ cứu em và dúp dỡ em trong lúc này em sẽ biết ơn bác sĩ suốt đời không quên .
 

Tình nguyện viên 2

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Bạn cứ yên tâm với những gì bác sĩ đã tư vấn cho bạn. Mình đọc mà mình cũng thấy lo lắng cho bạn. Bạn đừng tự nên dằn vặt bản thân mình nữa. Lấy lại tinh thần để lo cho gia đình, vợ con. Các triệu chứng của bạn có thể phát sinh do tâm lý. Viêc đầu tiên bạn phải lấy lại bình tĩnh đã vì các xét nghiệm của bạn đều âm tính nên đã khả quan rất cao rồi.
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
H

hauduong

Đã xác thực Tài khoản
Thành viên Đã Xác Thực
Thành viên Ưu tiên
Vâng em chào bác sĩ.tuy em đã xét nhiệm nhiều lần kể cả người con gái mà quan hệ với em cung xét nhiệm combo 4 tuần âm tính.nhưng em không hiểu sao mà em lại bị như vậy.lúc nào em cũng mệt mỏi kiệt sức.và đau hết sương khớp cổ họng em thì bị loét hết miệng em thì khô và nóng dát và em cũng bị đau đầu thường xuyên.em đi khám tổng quát cũng không gia bệnh.bác sĩ chỉ bảo em bị nấm miệng candida.bây giờ em lo lắng lắm vợ em thì xắp đẻ rồi.con em thì chưa được 2 tuổi bây giờ em sống không được chết cũng không song.em không muốn bị bệnh HIV hay bệnh Giang mai em rất sợ là lo lắng bác sĩ ạ
 

Tư vấn viên 9

Tư vấn xét nghiệm, điều trị HIV, PrEP, PEP và STDs
Phòng Khám Viễn Đông & Lab Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Điều bạn cần lúc này là một suy nghĩ tích cực hơn. Nếu bác sĩ đã tư vấn an toàn thì bạn nên lấy đó làm động lực, cơ sở cho những suy nghĩ tích cực hơn, sống khỏe, lạc quan để chào mừng thành viên mới trong gia đình nào. Bạn là đàn ông nên vững chắc lên nha bạn, để làm trụ cột cho vợ và con của bạn đi nào. Chúc gia đình nhỏ của bạn luôn khỏe và hạnh phúc.
 

Văn lâm

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Việc bạn cần làm là tin vào kết quả xét nghiệm không có áp đặt tc cho mình nữa chúc bạn vui ve
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
H

hauduong

Đã xác thực Tài khoản
Thành viên Đã Xác Thực
Thành viên Ưu tiên
Dạ vâng em cảm ơn lơi động viên và tư vấn của bác sĩ.nhưng mà tình trạng sức khỏe của em bây giờ dất kém.người em bây giờ lúc nào cũng mẹt mỏi như kiệt sức vậy sương khớp em thì đau nhức như bị nạo sương vậy.em đau khắp cơ thể em còn bị chuột bó và chuột dút nữa.cổ họng em thì bị loét và rêu lưỡi mồm miệng em thì khô hết.e đi khám thì bị nấm mieng candida.em uống thuốc hoài không khỏi.em đi khám tổng quát cũng không gia bệnh.em chỉ sợ em đang trong giai đoạn cửa sổ nên em xét nhiện máu không biết đươc.vì em bị những triệu chứng này là do đau.tại sao em lại bị nhưng triệu chưng này hàng ngàn câu hỏi bây giờ đang đặt gia trong đầu em.em mong các bác sĩ đúp em tìm da bệnh cho em.vì em đi khám không gia bênh bác sĩ ạ
 

Văn lâm

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Triệu chứng của bạn do lo sợ HIV quá mà ra bạn càng lo sợ mình nhiễm thì triệu chứng ngày càng nhiều người càng yếu so với HIV thì đáng sợ gặp trăm lần nói tóm lại bạn chỉ cần tin vào xét nghiệm còn tin vào triệu chứng bạn mãi mãi sống với tình trạng như bây giờ.ban chọn đi chúc bạn sức khỏe
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
H

hauduong

Đã xác thực Tài khoản
Thành viên Đã Xác Thực
Thành viên Ưu tiên
Em cảm ơn bác sĩ.em cũng không biết nói sao nữa.thôi đành để cho số phận quyết định vậy 20 ngày nữa sống hay chết là biết.em cảm ơn bác sĩ dất nhiều
 

Tình nguyện viên 4

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Chúc bạn thật nhiều sức khỏe bạn nhé!
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
H

hauduong

Đã xác thực Tài khoản
Thành viên Đã Xác Thực
Thành viên Ưu tiên
Em cảm ơn bác sĩ dất.em cảm ơn lời tư vấn và động viên của bác sĩ
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
H

hauduong

Đã xác thực Tài khoản
Thành viên Đã Xác Thực
Thành viên Ưu tiên
Em khổ lắm.em chán đời này lắm.hôm nay em đưa vợ em đi đẻ.em phải bế đứa con 2 tuổi của em đi theo.mà Lê từng bước chân 1.em đau nhức khắp người đau không thể chịu nổi.các cơ khớp lồng ngực đau lắm em phải Lê trân em mới đi được.em khổ lắm nhà em con 1 bố mẹ em thì già rồi nhà bố mẹ vợ em thì ở sa.em thật sự không có ai để dúp đỡ .em mà có làm sao thì ai lo cho vợ con em đây.em biết tai họa này là do em gây da.nhưng tại sao ông trời muốn giết chết em chứ em còn vợ con em.ai lo cho vợ con em đây em kiệt sức rồi.em biết chông cậy vào ai.ông trời đày em cũng được sao nỡ đày vợ con em
 

Văn lâm

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Việc bạn cần làm là ko sợ HIV chứ không phải cứ than vãn bệnh tật vì đó là việc làm vô ích và làm bạn bế tắc.mình chỉ chia sẻ với bạn đựợc vậy thui.đieu quan trọng nhất tự bạn vựợt qua bản thân
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
H

hauduong

Đã xác thực Tài khoản
Thành viên Đã Xác Thực
Thành viên Ưu tiên
Em bị đau họng kéo dài và mồm miệng nóng dát và khô và rêu lưỡi nữa bác sĩ cho em hỏi.giang mai miệng xét nhiệm máu có biết được không ạ.hay phải xét nhiệm tại miệng mới biết được ạ
 

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hơn 23 năm công tác HIV
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông & Lab Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Em xét nghiệm HIV và giang mai âm tính rồi lo gì nữa, triệu chứng đó khám tìm nguyên nhân khác đi em. Bác sĩ chúc mừng em là vợ em đã sinh cháu trai. Em lo chăm sóc vợ con đi, đừng lo mấy chuyện trên diễn đàn nữa nhé.
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
H

hauduong

Đã xác thực Tài khoản
Thành viên Đã Xác Thực
Thành viên Ưu tiên
Vâng em cảm ơn bác sĩ dất nhiều.em dất tin tưởng bác sĩ.em xét nhiệm 9 tuồn rồi.em chốt luôn em không muốn đi xét nhiệm nữa em mệt lắm.em nghe bác sĩ
 

Tình nguyện viên 1

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Em hãy tin tưởng với những gì được tư vấn, kg nên lo lắng nữa sẽ làm tổn hại đến sức khỏe, chúc em luôn mạnh khỏe và là chỗ dựa vững chắc cho gia đình
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
H

hauduong

Đã xác thực Tài khoản
Thành viên Đã Xác Thực
Thành viên Ưu tiên
Triều nay em lại bị đau đầu và sốt và đi ngoài người em vẫn đau nhức qoá mức và mệt mỏi đau họng mồm miệng vẫn khỏi và dát.em hết vi họng rồi
 

Tình nguyện viên 4

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Bạn nên đến bệnh viện khám nội khoa tổng quát xem có vấn đề nào về sức khỏe hay không nhé! Với HIV chốt sau 12 tuần là được!
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT: (PEP - PrEP - ARV) Nếu bạn có quan hệ tình dục không an toàn (không bao cao su, rách, tuột bao cao su) hoặc nguy cơ khác sợ lây nhiễm HIV, bạn cần tư vấn dùng thuốc chống lây nhiễm HIV trong 72 giờ đầu sau phơi nhiễm (PEP), phòng ngừa trước phơi nhiễm HIV (PrEP) hoặc khi bạn đã nhiễm HIV cần điều trị thuốc kháng virus HIV (ARV) tự túc, bảo mật thông tin cá nhân thì liên hệ phòng khám của Bác sĩ Bình: Phòng khám Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) hoặc Phòng khám Hùng Vương (Đc: 106Đ, Tổ 5, Ấp 4, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An - ĐT: 0828980808 - 0911009900) để được Bác sĩ Bình trực tiếp tư vấn, khám bệnh và chỉ định điều trị phác đồ thuốc phù hợp. Bạn cần xét nghiệm nhanh HIV, gan, thận... trước khi dùng thuốc phơi nhiễm (PEP, PrEP, ARV) hoặc xét nghiệm theo dõi bệnh: TCD4, PCR tải lượng HIV, Công thức máu, Tổng phân tích nước tiểu, Đường huyết, Mỡ máu, Men gan, Chức năng thận, Ký sinh trùng, Tầm soát ung thư, Viêm gan B, C, Giang mai, Lậu, Chlamydia, Sùi mào gà và nhiều xét nghiệm khác... có thể liên hệ Lab Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) hoặc Lab Hùng Vương (Đc: 114/2 Hùng Vương, P.9, Q.5, TP.HCM - ĐT: 0919809577 - 02838539845).
Top